1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi ta hiểu được lòng nàng.....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi caocao_chua, 13/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. caocao_chua

    caocao_chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Khi ta hiểu được lòng nàng.....

    Bao năm trời quen biết....đến một ngày anh khám phá ra rằng em đang lừa dối ta...em đến với anh không phải vì tình yêu mà vì muốn ta lấp vào khoảng trống mà em đã từng mất. Anh chỉ là một chiếc phao tình yêu ...... Ta không hận em,không trách em vẫng muốn giữ lại em bên mình...chỉ tiếc rằng em không phải là người như anh từng nghĩ,từng yêu.....em nói rằng em không xứng đáng với tình yêu mà anh dành cho em, đó mới là điều anh phải xa em...vì em đã đánh mất luôn lòng tự trọng mà anh từng ngưỡng mộ ở em.Xin hẹn em kiếp khác !!!!
  2. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    vậy là u thất vọng hay sao?Cô ấy nói không xứng đáng với tình yêu của u giành cho .... .uh vậy là u xa....mình cũng không hiểu lắm...

Chia sẻ trang này