1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KHI TA HỌC TRONG 1 TRƯỜNG QUÂN SỰ !

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi rut, 06/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    KHI TA HỌC TRONG 1 TRƯỜNG QUÂN SỰ !

    Vậy là tôi đã học được gần hai tháng . Có lẽ đó là thời gian chưa phải là nhiều nhưng cũng chẳng phải là ít .Năm nay lên đại học tạm biệt cái thời mình vô tư ko phải lo nghĩ để chuẩn bị cho 1 cuộc sống có trách nhiệm hơn. Có lẽ trong số các bạn trong diễn đàn này thì sẽ có rất ít các bạn hoc truờng quân sự nhỉ ? .trong số những bạn đó tôi chỉ biết co mỗi VODDO5 với NHUHOANG là học ở trường quân sự thôi ,vả lại hai ông này đang bận "tập huấn" trên SƠN TÂY nên chưa về . VÌ vậy mà tôi mạn phép kể cho các bạn cuộc sống của các đồng chí này va kể cả tương lai của họ .
    Tôi đang học ở trường HỌC VIỆN QUÂN Y nhưng lại thuôc hệ dân sự ( tức là các thầy dạy là thuộc quân đội nhưng khi ra trưòng thì ko chịu sự quản lý của họ ) nhưng ko phải vì thế mà chúng tôi lại cóa thể tự do được hix hix ( điều này đến nay vẫn làm cho tôi ức chế ) ....................
  2. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    nỗi khổ của bác thế nào có kể được cho anh em nghe ko???nói nghe xem bác bị ức chế về mặt nào nào....
    Một trái tim Hà Nội đập giữa lòng An Giang
  3. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    RUT tôi xin kể tiếp :
    Có lẽ việc đầu tiên kể đeến là việc học .Trước hết phải nói rằng ở HÀ NỘI hiện nay có hay nơi đào tạo bác sĩ đó là ĐH Y HÀ NỘI và TRƯỜNG HỌC VIÊN QUÂN Y nếu nói sinh viên trường Y học rất nặng thì trường tôi học còn nặng hơn .Đơn giản là trường Y năm đầu tiên đã được thực hanh nhiều còn chúng tôi thì chỉ có học mà thôi sáng ,trong 1 tuần ngoài ngày thứ bảy chủ nhật được nghỉ thì chúng tôi thường thường học từ 7h sáng đeến 16h30 chiều ( hix hix ) đó là điều thứ nhất
    Điều thứ nhất có lẽ cũng bình thường vì chúng tôi là bác sĩ tương lai ( cai nay hơi bị oai ) nên những khách hàng của chúng tôi là những ............con người vì thế mà riêng ngành Y không có hệ tại chức thì phải ? .
    Điều thứ hai đó là khi đã học trong quân sự thì chị anh phải chấp hành kỷ luật . Vâng ! có lẽ đây là điều khổ sở thứ nhì của tôi ( còn điều thứ 2 thì tôi sẽ kể sau ) . ĐẦU tiên là khi vào cổng phải dắt xe qua công không được phóng thẳng qua cổng cho dù khi đi qua cổng vào trường anh có thể lên xe đi tiếp cũng được , Tôi đã từng chứng kiến hai trường hợp kinh khủng đó là : 1 cậu bạn lớp dân sự khác lớp tôi can tội đi qua công mà không dắt xe đã bị các ông CẢNH VỆ bắt lại và bắt dắt xe qua cổng 10 lần ( hix hix ) lúc đó là 12 h trưa chứ .
    còn trường hợp hai thì có 1 anh ở trường ngoài thì phải ,can tội đi vào ko dắt xe bị họ nhắc nhưng vẫn bướng nên 1 ông CẢNH VỆ ( tạm gọi là CV vì tôi sẽ nhắc nhiều về họ sau ) đã nói : " mày mà bước 1 bước nữa thì đừng trách tao " anh này ko nghe ( lúc đó đã bị họ giữ lại ) nên đi tiếp nên ngày lập tức bị " ăn " ngay 1 báng súng vào mồm (kinh khủng ! ) và kết quả anh thanh niên đó bị làm sao thì chắc các bạn đoán được .
    điều thứ hai là đi qua cổng nếu mặc áo khoác thì phải cài cẩn thận ko được mở phanh , đi qua cổng ko cho tay vào túi quần v...v....
    Đó là đi qua cổng , còn khi vào họcthì có lẽ đối với các bạn sinh viên trường ngoài thi việc nghỉ học là chuyện thường ngày ở huyện miễn sao thi tốt là ổn nhưng đối với chúng tôi thì khác nghỉ 2 buổi khong có lý do - mời bố mẹ đến 3 buổi thì thôi không phải đến trường nữa . vào lớp không ăn quà đi học sớm 15 ' khi vào lớp ngồi theo sơ đồ ( hix hix )
    ĐÓ là qui tắc .còn về học thì ngoài môn vật lý thì tất cả các môn chúng tôi đều phải trải qua 1 kỳ thi vấn đáp vaog cuối kỳ (dã man tàn bạo ) còn riêng môn TRIẾT thì phải qua 3 bài kiểm tra trình nếu 1 trong 3 bài không >=5 thì ko được thi nữa mà phải đợi đén .......năm sau thì cùng các em khoá sau




    (
  4. Scorpion

    Scorpion Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2001
    Bài viết:
    2.117
    Đã được thích:
    0
    Hehe,bt thôi em ơi,có quái gì đâu,mấy thằng gác cổng thì đừng có cãi nó chỉ thiệt thôi,học cũng vui đấy chứ.
    Killing u killing me killing all we have
  5. Iron-Heart

    Iron-Heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    đấm nó! trường tôi có giai thoại vui, anh Ngyuễn Tử Quảng hôm mất vé xe, mà lại gặp việc bận, nói mãi thằng BẢO VỆ ko nghe (bọn này ở trường tôi hách dịch lắm) thế là xông vào đấm rồi lấy xe...
    thằng Metallica nó bảo vào trường công an chúng nó kèn cựa nhau ghê lắm, hơi tí là đấm nhau, tê nạn thì đầy, mới có 2 chú xốc chết xong

    When i find out all the reasons, maybe i'll find another way, find another day. ​
  6. kimchi84_2k2

    kimchi84_2k2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Nghe bác kể em thấy khủng khiếp quá . Nhưng mà bác ơi đó cũng là rèn luyện mà , chịu khó một chút , ức chế một chút nhưng mà về sau có thể sung sướng và tự hào . Bác vào đó là học để trở thành bác sĩ tương lai mà bác sĩ là những người giúp đời giúp người đâu phải là chuyện nhỏ đâu . Tuy nhiên nghe bác kể vậy em cũng thấy khổ thật .
    Mà tốt nhất là về sau bác khám chữa bệnh miễn phí ấy .
  7. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    vâng xin lỗi ông IH ông vào truơng tôi xem bọn no cầm súng ông có chạy đằng trời
  8. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    ông có bít là bọn nó ko sợ ai mà chỉ sợ có ông chỉ huy bọn nó ko
  9. daicabubu

    daicabubu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    718
    Đã được thích:
    0
    he he.tui thấy chuyện của lão rut hay thía.đọc xong cứ cười mãi.trường lão này hay thật đấy.Này lão rut.trường lão hay thía mà lão cứ kêu ca mãiTui cũng thích như trường lão.thía thì tui sẽ ngoan hơn và chăm đi học hơn.he he
    A5B my love
  10. daicabubu

    daicabubu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    718
    Đã được thích:
    0
    tưởng tượng cảnh bị đuổi chạy quanh trường bùn cười quá
    A5B my love

Chia sẻ trang này