1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi ta khóc !!!!!

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi meo_luoi87, 16/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meo_luoi87

    meo_luoi87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    Khi ta khóc !!!!!

    Có lẽ ai cũng đã có lân khóc nhưng sao ta lại khóc hả mọi người ?????????Vì rất nhiều lí do...Tôi thường hay khóc vì những điều rất nhỏ nhặt như khi xem một bộ phim thấy cảnh môt em bé chết tui cũng khóc........Có những cảnh chẳng ai thèm khóc thì mình lại khóc....Thật buồn cười....Hình như khóc là một nhu cầu tất yếu của con người.....Mọi người đôi khi chỉ khóc vì những lí do rất lãng xẹt...tự nhiên nước mắt cứ chảy ra buồn cười thật....Khóc làm vơi đi nỗi đau.....Và còn nhiều lí do khác........Các bạn có dám nói rằng các bạn chưa bao giờ yếu đuối mà khóc một lần chưa hả????????Hãy dũng cảm mà công nhận rằng bạn đã từng khóc đi....Bởi đó là lẽ tự nhiên thôi...........heêhhh cũng như khi ta cười i'' mả.........



    Will you still love me tomorrow ?​
    when i see him ,i feel the joy deep insied me, like a pilyrim who is lost and finds the right way at last​
  2. congtu_omai

    congtu_omai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Ôi dời ơi !
    Ai mà chả từng khóc hả ông ?
    Tui hỏi ông nhé ! Ông sinh ra ông có khóc ko ? Về hỏi bố mẹ xem
    Còn lớn lên thì lại khóc vì nhiều chuyện khác :
    Trượt ĐH ---> khóc
    Người yêu đá ---> khóc
    Mất tiền ----> khóc
    Rơi di động ---> khóc
    ............. và ........... cái để mà khóc
    Em thì ít khóc chứ ko fải ko khóc ! Con trai mà ! Khóc làm gì cơ chứ ! Cười lên đi ! Nhìn cái Settlie của anh Linh gay kia kìa " Always Smile" Don''t
  3. trangcva

    trangcva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    0
    Chẹp cái bố này, người ta là con gái, cứ ông ông mãi thôi.
    Mấy cái mà bạn nêu ra là đáng khóc ý, tớ thấy cái thứ 1 khóc nghe còn có lý, chứ còn cái thứ 2 trở đi là hơi phi lý, đến cái thứ 3 và 4 thì chả có gì đáng phải khóc cả. Những cái đáng khóc là cái khác cơ. Khóc vì những thứ vật chất kia thì tầm thường quá !!!
    Don''t give up on your faith.Success comes to those who believe it ! That the way it is...
    A friend in need is a friend indeed
    Được trangcva sửa chữa / chuyển vào 17:37 ngày 19/02/2004
  4. wingcelot

    wingcelot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    thế bạn gái nào ở đây đã từng khóc mà chẳng có lí do nào chưa? nếu có rùi thì cho tớ bít với
    when the light begins to change!
    I am the man who walk alone.......
  5. silly_girl

    silly_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Anh cứ đến rồi đi
    Em chẳng mong đợi gì
    Cớ sao mà gượng ép
    Khi lòng đã xa nhau
    Sẽ có cô gái khóc
    Khi chàng trai ra đi
    Sẽ có người đau khổ
    Khi cất bước quay đầu
    Anh và em đều hiểu
    Đều nhớ,gọi tên nhau
    Nhưng khoảng trời ngăn cách
    Sao cứ rộng ra dần?
    Anh cứ đi đi anh
    Em không hề oán trách
    Có chăng buồn mình ngốc
    Vội yêu người mới quen
    Dù nước mắt em rơi
    Dù lòng em đau khổ
    Dù miệng em không cười
    Anh cứ đi anh nhé
    Ta không thể bên nhau
    Hai tâm hồn hai điệu
    Anh nghĩ và em nghĩ
    Chẳng ai nói cùng ai
    Em không muốn xa anh
    Nhưng em sao nói được
    Em không muốn thương hại
    Cuộc tình của đôi ta
    Có những điều khổ đau
    Em chẳng muốn gặp lại
    Nhưng cuộc đời vẫn trải
    Như hoa hồng có gai
    Ngày đầu ta gặp nhau
    Em kiêu kỳ bướng bỉnh
    Anh dịu dàng ấm áp
    Khiến lòng em dịu êm...
    Em như người khát nước
    Đi giữa sa mạc vàng
    Bất chợt gặp dòng sông
    Than ôi!Là ảo ảnh...
    Gom chút lòng kiêu hãnh
    Em bảo anh đi đi
    Sao anh im lặng thế
    Nhìn mãi vào mắt em?
    Em cắn răng không khóc
    Cố dặn lòng thản nhiên
    Dù anh cũng đã biết
    Em bướng bỉnh có thừa
    Em biết anh khổ đau
    Vì em luôn ngốc nghếch
    Anh biết phải chờ đợi
    Còn em quá vội vàng
    Em chẳng nói được đâu
    Những lời yêu thương nhau
    Có lẽ em vụng dại
    Nên "người lớn" đau đầu?
    Một vòng tay ấm áp...
    Những nụ hôn nồng nàn...
    Mỗi phút ở bên anh
    Em vô cùng hạnh phúc...
    Nhưng anh đừng thương hại
    Con bé ngốc là em
    Em đâu còn gì khác
    Ngoài manh hồn tơi tả
    Anh cứ đi anh ạ
    Dù đường nhiều chông gai
    Mặt trời vẫn rạng rỡ
    Trái đất vẫn quay tròn
    Anh sẽ có tất cả
    Tình yêu và sự nghiệp
    Một mái ấm gia đình
    Bốn thằng cu kháu khỉnh!
    Anh có nghe thấy chăng
    Lời của em cầu chúc
    Hạnh phúc đến bên anh
    Xin gửi vào mây gió...
    Dòng thời gian cứ trôi
    Đau khổ lùi dĩ vãng
    Chỉ còn vết sẹo nhỏ
    Trên trái tim mỗi người!
    Anh đã đi xa rồi,tôi biết dù có khóc cũng chẳng giải quyết được gì mà sao nước mắt cứ rơi hoài ko dứt?Chẳng còn gì cả,dù xinh dù giỏi dù cố gắng thế nào đi nữa cũng chẳng thể giữ được anh....chỉ vì những nguyên tắc của anh và bóng tối sau lưng tôi....Cuộc sống của tôi sẽ đi đâu nếu ko có mục đích?Viết ra cũng chẳng làm gì,mọi người sẽ bảo tôi điên khi lấy một thằng con trai làm lẽ sống...cũng đúng,nhưng chỉ tương đương thôi...ko ai có thể hiểu vì ko ai biết,đối với tôi....Có lẽ trường hợp này là một trường hợp khóc vô nghĩa đấy.Tôi cũng ko biết,tôi hoàn toàn ko hiểu tôi đang làm gì với mục đích gì.Tôi như người đi lạc,ko biết mình đang ở đâu.Có lẽ tôi đã đánh mất lí trí...có lẽ là tôi đang tồn tại chứ ko phải đang sống....có lẽ là tôi....
  6. congtu_omai

    congtu_omai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Uỷ mị quá bà con ơi !
    Kiểu này thì sao mà ko khóc được cơ chứ !
    Bạn Silly girl ơi !
    Bạn đừng buồn nữa ! Cuộc sống nhiều lúc ko như mình mong muốn mà !
    Có thể sau này bạn sẽ gặp được người con trai tốt hơn yêu bạn hơn thì sao ? Chúc bạn luôn vui !
    Blue    * * * * *    Storm
  7. congtu_omai

    congtu_omai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Thời đại bây giờ khóc ko fải là 1 phương pháp hay đâu !
    Hãy tự thay đổi cuộc sống của mình đi !
    Rồi có lúc bạn sẽ thấy cuộc sống còn nhiều cái hay hơn nhiều !
    Tất nhiên nếu bạn thật sự buồn thì bạn cứ khóc đi ,khóc thật to vào ,khóc để mà nhớ lấy cái vụ đó và lần sau thì ko fải khóc nữa !
    Blue    * * * * *    Storm
  8. Sv_iir

    Sv_iir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Cho tôi góp ý kiến với nhé.
    Việc khóc là điều chẳng có gì lạ cả. Trai hay gái, già hay trẻ đều có thể khóc. Khóc là một cách để cân bằng sinh lý đó. Nó giúp bạn đào thải bớt chất trong nguời. Tuy nhiên khóc nhiều quá sẽ làm giảm mất thẩm mỹ vì mắt sẽ bị sưng tuy nhiên theo ước tíh nều một ngày bạn có thể khóc 1 lần thì nó sẽ giúp làm mắt bạn tránh được bệnh đau mắt hột.
    <TRích bảo lá cải, nxb iir>
  9. TheHollowMan

    TheHollowMan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2001
    Bài viết:
    882
    Đã được thích:
    0
    Theo em nhớ thì khóc là bắt buộc. Bạn ko thể ko khóc. Vì nước mắt là cần thiết cho sự h/đ của mắt. Phải có nc mắt thì mắt mới ko bị khô với lại có thể điều tiết ngon lành đc. Khóc thì cứ khóc thôi.
    To trangcva : tầm thg mà nó cỡ con xe máy hay cái XDA O2 thì nó cũng đáng để khóc lắm chứ. Làm cật lực một năm nhịn ăn nhịn tiêu mới kiếm đc, làm mất lãng nhách, ko khóc mới là lạ.
    Cứ thử kiếm ra tiền đi bạn, rồi bạn sẽ thấy mất tiền là đáng trách thế nào !

    The sword is a weapon for killing...
    The art of the sword...
    ..is the art of killing..
    ..No matter what...
    ..you use it..
    ..or titles..
    ..you set on it..
    ..that's the only truth..!
  10. dinh-lan-huong

    dinh-lan-huong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Thảm nào mắt mình càng ngày càng kém.
    __________________________________
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy

Chia sẻ trang này