1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi ta khóc !!!!!

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi meo_luoi87, 16/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Caubevuitinh

    Caubevuitinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    2.021
    Đã được thích:
    0
    khi vui không nén được nụ cười , khi buồn không ngăn được đôi dòng lệ thảm, cuộc sống là như thế .
    mất đi một người yêu cũng là mất đi một người bạn, cũng đáng để khóc đấy chứ
    trượt ĐH đó là một thất bại thế thì cứ khóc đi cho thoả nỗi niềm đau khổ để mà ngày mai lại
    thế là hạnh phúc, thế là sung sướng
    . . . you went and save the best for last . . .
     
  2. trangcva

    trangcva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    0
    E hèm, em cho vài câu phát : thời này mấy giờ rồi còn khóc với lóc. Khi ta khóc thì chỉ tổ bọn kẻ thù và bọn ghét mình nó sung sướng thôi, ngu gì mà khóc, muốn khóc vào wc mà khóc. Nói chung, ko ai là ko khóc nhưng mà phải khóc ở chỗ kin kín, he he... Thỉnh thoảng cũng nên sử dụng nước mắt để ăn vạ, tuỳ thuộc vào tình huống... hế hế...... Để hôm nào phải cho topic "Khi ta điên tiết", cái này thông dụng hơn là khóc

    Don't give up on your faith.Success comes to those who believe it ! That the way it is...
    A friend in need is a friend indeed
  3. quy_da_xoa

    quy_da_xoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Trang ơi,đổi thành:Khi ta béo.Hay hơn đấy!
    Còn tớ á:
    -Khi sinh ra khóc.
    -Khi còn bé :khóc
    -Khi cay mắt:khóc
    Hết,hồi trai trẻ cứ nghĩ người yêu chết sẽ khóc nhưng đến lúc chết thật mà mắt cứ khô như rơm rạ ấy!Lạ thật
  4. Caubevuitinh

    Caubevuitinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    2.021
    Đã được thích:
    0
    ôi được khóc tội gì không khóc, phí phạm văn đồng
    thời buổi này nhiều người muốn khóc mà không khóc được nên mới có dịch vụ khóc thuê khóc cho nhiều nhiều vào cho đời nó tươi
    hãy khóc đi khóc đi đừng ngại ngùng
     
  5. Sunnybunnyhoney

    Sunnybunnyhoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Đã , thỉnh thoảng lên cơn hâm,thấy buồn buồn,nước mắt tự nhiên chảy ra..........Thế là khóc thôi ,chẳng tìm ra được lí do lào sất..
  6. viet_rukawa

    viet_rukawa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Tôi chỉ khóc khi đi ... xe máy trên đường cao tốc thôi (mà như thế có gọi là khóc được không nhỉ).
    Theo tôi, khi nào bạn muốn khóc thì hãy khóc (miễn đừng rống lên là được). Như nhiều người nói, đó là nhu cầu sinh lý của con người. Đúng, nhưng không phải là tất cả.
    Chỉ những ai từng khóc khi sung sướng, khóc lúc tột cùng của khổ đau thì mới hiểu: Tại sao lại phải khóc thôi. Đừng nghĩ mình đã hiểu đời quá rõ.
    " Có những con người, mới đôi ba tuổi đời. Cuộc sống mới bắt đầu đã cho rằng mình thấu hết..." (Con số Không_The Wall)
       Nếu tôi không ghi được bàn thắng thì tôi vẫn có thể giúp người khác ghi bàn !
  7. congtu_omai

    congtu_omai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Khóc với chả lóc ! Tôi nhắn tin thấy bà lúc nào cũng cười hề hề mà !
    Em lên án kịch liệt bác nào lập ra cái topic này ! Sướt mướt quá đi ! Khóc với chả lóc ! Đi chát hay chơi điện tử là hết buồn ngay mà !

    Blue    * * * * *    Storm
  8. hoasimtim

    hoasimtim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ chắng có gì phải giấu giọt nước mắt cả. Khi mình thật sự không chịu đựng được 1 cái gì đó thì 1 trận khóc tơi bời sẽ giúp mình có thể quên đi tất cả và sau đấy sẽ thấy mọi việc đâu có kinh khủng như mình nghĩ.
    Đã có 1 đợt mình không tài nào khóc đươc,không hiểu sao hồi đấy mình giỏi thế không biết. Nhưng mà cũng vì thế mà hay nghĩ quẩn dã man. Bây giờ thì khác rồi..... Cứ buồn gì thì khóc 1 trận thật thật lớn và quên luôn
                      ĐAU ĐỚN THAY LÀ PHẬN CON GÁI
    SỐNG TRÊN ĐỜI LẮM LẮM LÚC MUỐN LÀM TRAI
     
  9. wingcelot

    wingcelot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    he! buồn buồn thì khóc thôi ??? phải có tâm sự chứ! bị mắng:khóc,bị mất xe:khóc!thậm chí khóc vì một bản ballad như cilvi war,nhưng không hiểu sao những việc mọi người khóc thì mình không khóc! không phải mình là gỗ đá! có lẽ là mình không khóc được!hm,cái topic này lắm nước mắt wá rồi đấy
    when the light begins to change!
    I am the man who walk alone.......
  10. congtu_omai

    congtu_omai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi đấy ! Cười lên chứ khóc thì được cái gì nào ? Del cái topic này được rồi đấy ! Não hết cả nề !
    Blue    * * * * *    Storm

Chia sẻ trang này