1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi ta khóc !!!!!

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi meo_luoi87, 16/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    HIc, nhiều khi muốn không khóc, bảo nhất định đừng khóc mà nước mắt cứ trào ra một cách vô lý! Như thế thì gọi là người mau nước mắt! Tớ có bà chị họ, buồn đến mấy bà ý cũng có thể nín nhịn không khóc ra .... thế nào cũng ko khóc.. Như thế coi như nước mắt chảy vào trong. Còn tớ, động một chuyện nhỏ gì cũng dễ dàng khóc, khóc một cách ngon lành! Nhiều khi ghét mình như thế lắm nhưng mà chắc tại gen di truyền, tớ mau nướ mắt! Cãi nhau với bạn, ức quá cũng khóc được. Giận người yêu cũng khóc được.Nước mắt nhỏ nhiều chỉ làm giảm giá trị, người ta bảo nước mắt cá sấu ... nhưng mà có phải muốn thế đâu, tại nước mắt cứ trào ra đấy chứ! Nhưng phải công nhận, khi khóc xong bao giờ cũng thấy nhẹ cả lòng, tiếc mỗi một điều là khóc bao giờ mặt cũng xấu xí!
    Em nhớ giữ tính tình con gái Bắc.Nhớ điêu ngoa nhưng giả bộ ngoan hiền.Nhớ dịu dàng nhưng thâm ý khoe khoang. Nhớ duyên dáng,ngây thơ mà xảo quyệt!
  2. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua khóc , thấy buồn ..
    Hôm nay muốn khóc .. ko thể khóc .. lại thấy buồn hơn ...
    Ngày mai sẽ thế nào ? ! Có lẽ ... Tuần sau sẽ lại phải ''chạy''... và chạy nhanh hơn tốc độ của tuần này nữa... Và rồi lại ko có week end cho coi .. Nản .. Nhưng biết làm thế nào đc :-(
    Ko đc khóc, bởi mình đã khóc wá nhiều ...
    Mong đc về wá :-( Biết bao h mới học xong đây... 5 năm, lâu wá :-( ...

    Même si les distances nous séparent, Je saurai continuer notre histoire, Je t'attendrai malgré tout, Je t'attends plus que tout.
  3. Thu_HN

    Thu_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Nước mắt làm vơi đi những nỗi buồn, hãy khóc đi khi còn có thể, và luôn hiểu rằng, được khóc, đó cũng là một niềm hạnh phúc, và sẽ còn hạnh phúc hơn khi hiểu rằng vẫn luôn có người lắng nghe, luôn có người mong muốn sẻ chia, luôn có người chờ được ghé vai đón nước mắt của U
    Toi se hat cho nhung niem tin hien len rang ngoi.................
  4. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    Khóc ra nước mắt còn đỡ nhưng có gì có thể ngăn cản những giọt lệ trong tim ????????????
    Close your eyes, give me your hand
    Do you feel my heart beating
    Do you understand, do you feel the same
    Am i only dreaming !
  5. Nicholas2609

    Nicholas2609 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    tôi rất sợ những giọt nước mắt,vì thế tôi ko muốn những người tôi yêu quý fải khóc.Tuy vay tôi lại muốn làm cho những người tôi căm ghét,khinh fải khóc fải đau đớn,đặc biệt là con gái lợi dụng,yêu vật chất bề ngoài và tôi sẽ cố gắng để cho "them" nếm mùi đau khổ
    ANH GHÉT ĐỨA NÀO KHÓC NHÈ !!!!

    ....Eighteen and life....
  6. lovejunhan

    lovejunhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    Công nhận,nếu mình khóc vì những người mình yêu quý thì có khi đó là những giọt nước mắt đáng để suy nghĩ,chứ khóc vì người mà mình căm thù thì ..........never vì họ không đủ tư cách làm mình khóc.HIHIHIHIH,mà có khóc thì cũng chỉ là những giọt nước mắt khinh RẺ mà thui.NÓi 1 câu là không đáng để khóc
  7. hoangben_

    hoangben_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0

    Được Hoangben_ sửa chữa / chuyển vào 12:55 ngày 31/03/2004
  8. hoangben_

    hoangben_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Khi ta khóc ta cảm thấy rất thoải mái !
    i'j
  9. Nicholas2609

    Nicholas2609 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Rồi sẽ có lúc lovejunhan khóc vì ân hận mà thôi.hehehe.Còn b sẽ khóc cho g đấy nhưng mà là vào waterclose nhé cưng
    ANH GHÉT ĐỨA NÀO KHÓC NHÈ !!!!

    ....Eighteen and life....
  10. congtu_omai

    congtu_omai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Con xin các bố các mẹ !
    Khóc gì mà lắm thế ? Khóc nước mắt, khóc trong tim ....
    Sao ko có toipc nào nói chuyện cười nhỉ ?
    Always Simle đi mà !
    Blue    * * * * *    Storm

Chia sẻ trang này