1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi ta khóc !!!!!

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi meo_luoi87, 16/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovejunhan

    lovejunhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    HIc,HUUHUHUHUH.Tui khóc thật rùi.Khóc vì saomình lại có 1 người bạn như thế,khóc cho mình sao không nhận ra điều đó sớm hơn.Mong có ai đó hiểu tôi.
  2. hoangben_

    hoangben_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Tôi không ngạc nhiên chút nào khi nghe bạn nói rằng bạn đang bối rối.Ai cũng sẽ như bạn thôi nếu rơi vào tình huống như của bạn .Tôi cũng nhớ lại có biết bao nhiêu lần ở trong tình huống y hệt vậy,và lúc đó,điều tôi gần như mong mỏi là ...![
    i'j
  3. lovejunhan

    lovejunhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    Không hề ngần gũi đâu,thế mới nên chuyện.Khi mới nghe,tôi bị sốc mạnh đến nỗi rơi nước mắt.Họ biết gì về mình mà dám nói thế.nếu mình xấu xa như vậy thì mọi người xung quanh đã lên tiếng,nhất là sẽ không có 1 người bạn nào cả.mà cũng lạ lắm,phê phán phẩm chất 1 người dễ quá nhỉ.Mà lại nhất là mới nói chuyện với nhau sau 3 năm không quen biết.CHỊU,QUá ư là đỉnh của đỉnh.Nếu nhận xét thì cũng không đến lượt họ đâu
  4. lovejunhan

    lovejunhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    Bạn biết k,đối với người khác ,nếu mà nói chấm dứt tình bạn thì phải suy nghĩ kỹ nhưng với người này thì k nên ngần ngại
  5. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    nhất định là phải khóc rồi khi mình bị một đứa bạn đâm sau lưng! Khóc to là đằng khác.Mà chỉ có ai thân cận với mình mới có khả năng đâm mình , hại mình thôi, người ngoài thì còn lâu mới có khả năng... Khóc to. thật to khi niềm tin bị hoen ố...
    Em nhớ giữ tính tình con gái Bắc.Nhớ điêu ngoa nhưng giả bộ ngoan hiền.Nhớ dịu dàng nhưng thâm ý khoe khoang. Nhớ duyên dáng,ngây thơ mà xảo quyệt!
  6. hoangben_

    hoangben_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Nhưng khóc vừa thôi không có cơ thể lại thiếu nước !
    i'j
  7. hoangben_

    hoangben_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Khi một mối quan hệ chấm dứt , thì không có nghĩa rằng tại ai đó đã làm một việc gì đó sai lầm. Có rất nhiều thứ để khiến cho một mối quan hệ tốt lên hoặc xấu đi , và việc đó không nằm trong tầm kiểm soát của ta .
    i'j
  8. daizabao

    daizabao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    1.503
    Đã được thích:
    0
    @hoang_ben dạo này chăm post bài ghê nhỉ.hehe.Mà ông với cả H đang độc thoại đấy à, thấy mấy bài gần đây toàn viết sau H
    Con người sinh ra ko phải để lao động , bằng chứng là khi lao động anh ta bị mệt
     
  9. Melfice

    Melfice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    Hoang ben độc thoại với H còn ông thì độc thoại với Hoang ben
  10. lovejunhan

    lovejunhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    Hiếm khi được viết vào quyển nhật Ký thân yêu của mình.Nhưng lần này toàn chuyện bùn.Hy vọng 1 ngày tươi sáng hơn.

Chia sẻ trang này