1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi ta khóc !!!!!

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi meo_luoi87, 16/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangben_

    hoangben_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi, mọi việc không diễn ra khi mình mong nó diễn ra, nhưng sớm muộn gì bạn cũng sẽ ...
    i'j
  2. meo_luoi87

    meo_luoi87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    sẽ làm sao không nói nốt à ? hic hic muốn khóc quá nhớ ông xã quá muốn khóc lóc quá
  3. lovejunhan

    lovejunhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua nói chuyện,nhắc đến chuyện buồn,chuyện mình k thể quên được,thế là suýt khóc.Rơm rớm nước mắt.May là vẫn cầm chừng được.Khóc làm gì nhỉ.Nếu vì chuyện này mình khóc thì còn phải khóc dài dài.
  4. daizabao

    daizabao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    1.503
    Đã được thích:
    0
    Đêm wa mơ thấy mình khóc , chẳng bít vì chuyện j mà khóc to ơi là to , nhìu ơi là nhìu ...->>sáng tỉnh dạy thấy ướt hết cả áo , rồi nhìn xuống quần cũng ướt luôn , hizx hizx , sao mà mình khóc nhìu thế nhỉ???
  5. congtu_omai

    congtu_omai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Anh khóc hay anh làm cái gì mà ướt hết cả áo thế ? Buồn quá à ? Buồn thì fải dậy chứ ai lại làm thế ? 20 tuổi đầu rồi còn gì !
  6. daizabao

    daizabao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    1.503
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mùh........ko nhịn dc..
  7. congtu_omai

    congtu_omai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Ặc !
    20 tuổi còn đ d
    Ặc fát nữa !
  8. cobengheokho

    cobengheokho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    1.263
    Đã được thích:
    0
    Hình như lâu lắm rồi chưa khóc .
    Oh,tự nhiên phát hiện ra mình vưọt qua nỗi buồn mà ko cần khóc
  9. daizabao

    daizabao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    1.503
    Đã được thích:
    0
    Chắc là gào và mếu ha
  10. xinhxinhnhacvien85

    xinhxinhnhacvien85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Khi em nhận ra mình cũng có cảm tình với anh thì em đã khóc,bởi tình yêu chúng mình là tình yêu ngang trái,mãi mãi sẽ ko bao giờ đến được với nhau anh à.Em phải làm gì đây anh,em thấy mình bất lực rồi,em đã bị tình cảm lấn át lí trí tất cả.Cả anh cũng vậy phải ko,anh cũng rất khó xử đúng ko anh?Em chỉ biết khóc cho bản thân mình,khóc cho 1 cuộc tình dở dang.Em lại trở về đúng nghĩa là hội phó hội độc thân thôi anh.

Chia sẻ trang này