1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

khi ta không yêu người thì sao đây?

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi thiensulanhlung, 13/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thiensulanhlung

    thiensulanhlung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    khi ta không yêu người thì sao đây?

    Khi ta yêu người mà người không yêu ta buồn đã đành 1 nhẽ.Khi người yêu ta mà ta lại không yêu người sao cũng thấy buồn đến thế.
  2. minhphuongng_vm

    minhphuongng_vm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.805
    Đã được thích:
    0
    Điều đó đúng với câu :"Con cá mất là con cá to"
    Khi ta đã mất con cá to rùi thì những con cá khác mà ta có tự nhiên sẽ trở nên nhỏ bé hơn thui.

    Yahoo Nick Chat :nhom_r_phuc_vu_cho_dieu_ac
  3. thuhuong22

    thuhuong22 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2002
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    không yêu thì yêu ngưòi khác buồn làm gì cho phí cả đời .

    THU HƯONG`
    DOI SONG ƠI ! MI LA GI NEU THIEU TINH YEU
  4. doanhongchinh

    doanhongchinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/09/2001
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    tôi là người bị từ chối tình yêu nên ko hiểu lắm về "phía bên kia" của mình.Nhưng nếu mình ko thể nào bắt ép trái tim mình được.Cái buồn đó chính là vì bạn cảm thấy "có lỗi" với người yêu mình mà thôi.Ko ai muốn đón nhận tình yêu mà lại thể hiện qua lòng thương hại đâu bạn a.Người yêu bạn chắc cũng ko trách bạn vì bạn đã từ chối đâu.Cứ để thời gian làm tât cả.
  5. haiauvocanh

    haiauvocanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    mọi người lạ quá.ta yêu người mà người không dáp lại thì có gì phải buồn.hãy wên đi tất cả để tìm đến một tình yêu đich thực của cả hai trái tim
    nhưng khi người yêu ta mà ta không yêu người thì có gì phải buồn,bạn hãy hỏi tại sao ta không yêu người và từ đó suy ra diều trên người không yêu ta thi xét xem có nên buồn?còn ta không yêu người mà ta buồn nói đúng hơn đó chỉ là sự cảm thương,và như vậy sẽ cản trở ta đi đến với cuộc tình mới hay nói đúng hơn sẽ làm ta mất đi sự tự nhiên thanh thản trong tinh yêu mới.vậy có nên buồn?
  6. thiensulanhlung

    thiensulanhlung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Trời từ nói đến làm sao ma xa xôi quá, biết là nếu mình mà buồn" vì người ta yêu mình mà mình không yêu lại" thì đó là sự thương hại,nhưng vì người ta làm mình khó xử mà, biết làm sao được?
  7. byebye_tinhyeu

    byebye_tinhyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    0
    nói như mọi người nghe thì có vẻ đơn giản lắm lắm đấy nhưng mọi chuyện đâu phải chỉ có thế thôi đâu,,,,,,
    TinhyeulaWC => Anti Boy
    The gioi khong co phu nu la the gioi khong du. The gioi co phu nu la the gioi tran ngap tinh yeu

  8. haianh82

    haianh82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    dù sao cũng phải bình cho bác HẢI ÂU VỖ CÁNH 5 * mới được ...................cười lên đó bác HẢI ÂU VỖ CÁNH ạ................uh
  9. girlsanhdieu

    girlsanhdieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    đời còn dài lắm , bạn sẽ tìm được người khác , hạnh phúc là phải biết chờ đợi .
    nếu cứ buồn như vậy bạn sẽ không có cái gì là của bạn .
    huy

Chia sẻ trang này