1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

khi ta ko có những gì mình muốn

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi MInhMInh84, 18/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MInhMInh84

    MInhMInh84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    khi ta ko có những gì mình muốn

    Khi ko có những gì mình muốn hoăc mọi thứ mình cần ko diễn ra như mình đã chờ,tự nhiên lại thấy dằn vặt,bức xúc...bất cần đời và thậm chí là ghen tị với những người xung quanh_những con người luôn hơn mình về tất cả!phải chăng đó là quy luật?bạn đã bao giờ rơi vào tâm trang như vậy chưa?nếu có bạn đã làm gì nhỉ.?hãy thử kể ra một câu chuyện về bạn,về những lần bạn đã thấy ghen tị với một ai đó chỉ vì kém cỏi hơn người ta.....chắc chăn bạn sẽ cảm thấy mình đã có đôi lần hơi hơi ich kỉ đấy..khám phá bản thân bằng cách kiểm điểm mình,ai dám nhi?


    MMmm..MM
  2. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    tớ cũng đã bị rơi vào trường hợp đấy một vài lần nhưng rồi tất cả cũng đều qua hết vì tớ luôn nghĩ tới những điều tốt đẹp hơn đằng sau những sự ích kỉ,dằn vặ bức súc quá.
    khi gặp trường hợp này người ta thường tìm tới những người bạn thân thiết nhất có thể cả bố mẹ những người hiểu mình nhất để tâm sự và mong muốn được chia sẻ nhưng đối với tớ,tớ thường âm thầm chịu đựng và rất ít khi nói ra được vì đôi khi tớ cảm thấy mọi người có vẻ thương hại,mà tớ ghét nhất là sự thương hại--->bó tay.
    tớ luôn tâm niệm một điều trong cái rủi bao giờ cũng có cái may,tất cả không phải đều là rủi ro biết đâu trong nó lại đemlại cho mình một điều gì đó mà cái này thường sau này mọi người mới nhận ra được.
    vì vậy theo tớ cứ lạc quan mà sống cứ nhìn thẳng về phía trước và quên đi những thất bại đã qua để tiếp tục phấn đấu.
    tớ đã làm như vậy và bây giờ cảm thấy rất thoải mái.
    b@c2
    chúa ơi nếu yêu là có tội
    thì con xin tạm thời vô tội với chúa

Chia sẻ trang này