1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi ta là con người....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi huyentrang, 29/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Khi ta là con người....

    Hôm kia...
    Ông đang ngồi tự nhiên thở dốc, người tím dần...Tôi vội vàng gọi taxi và đưa ông vào viện cấp cứu..
    Vào đến nơi thấy ông gần như k thở được nữa..Lúc đó tôi thắt hết ruột lại..
    Bác sĩ họ đưa ngay ông vào trong phòng,lúc đó tôi đứng ngoài với ánh mắt bất lực và chỉ cầu trời ông sẽ vượt qua được
    Và cánh cửa mở ra, tôi chạy vội ra..Bác sĩ bảo:"Ông đã qua khỏi, chỉ cần chậm 5 phút nữa ông sẽ ra đi"..
    Tôi oà khóc cám ơn bác sĩ..
    Nhìn ông từ giường bệnh , tôi thầm cám ơn trời đất...

    Hôm nay..
    Mẹ gọi ra, Mẹ bị tụt huyết áp
    Mẹ ốm vậy mà còn dặn tôi là..
    Con giữ sức khoẻ đấy..Con gái gì mà ốm suốt thế
    Tôi thấy thương và yêu Mẹ vô cùng..
    Thế mà mới hôm qua, tôi đã cãi lại Mẹ chỉ vì Mẹ k đồng ý việc tôi làm..
    Tôi thấy mình có lỗi với Mẹ quá
    Xin lỗi Mẹ và con yêu Mẹ nhiều lắm...
    Nhất định cuối tuần sau tôi sẽ về nhà, sẽ tặng cho Mẹ hình thêu mà tôi thêu dành tặng Mẹ..
    Nhất định thế....
  2. chimbay

    chimbay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Sinh nhật Mẹ
    Tự hứa sẽ mua tặng Mẹ một bó hoa và một món quà
    Chỉ vì chơi điện tử cùng thằng bạn, ham quá quên mất hôm nay là sinh nhật Mẹ
    Lúc nhớ ra thì đã muộn rồi, về nhà Mẹ vẫn ra mở cửa cho như mọi hôm.Chắc lúc thấy mình đi người không về Mẹ buồn lắm.Trong ngày này dù miệng nói không cần nhưng chắc chắn Mẹ vẫn trông mong một cái gì đó từ thằng con trai Mẹ.
    Lúc đó chỉ muốn ôm chầm lấy Mẹ.
    Mẹ ơi!Con xin lỗi Mẹ..Nhất định sáng dậy con sẽ mua tặng Mẹ một bó hoa đẹp nhất,một món quà mà con biết Mẹ thầm thích từ lâu coi như là lời chúc mừng sinh nhật muộn và lời xin lỗi của thằng con trai hư hỏng này của mẹ
  3. mausactinhyeu

    mausactinhyeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Gia đình ...
  4. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Trời lạnh rồi..
    Sáng nay đi trên đường,đã cảm nhận rõ được điều này..
    Tự nhiên lòng thấy trống trải..
    Hơn hai năm quá cố gồng mình lên..Cố gắng hết mình..
    Cố bận rộn để tập quên ..
    Nhưng khi đối diện với mình thì ta thấy sợ
    Sợ những cái tỉnh lặng
    Sợ những kỷ niệm
    Sợ ...
    Sợ chính cả bản thân mình..
    Đơn giản..
    Ta chỉ là một con người

  5. to huyentrang: cho tui mượn những dòng này nhé! (hậu tạ nè: ) ( Sao mà giống tâm trạng của tôi lúc này thế!
  6. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1

    Một đứa bạn thân đang gặp khó khăn...Nó đã gọi điện và đã nói, khóc với mình... vậy mà mình đã làm gì???
    ... Mình chỉ có thể nghe nó nói.. an ủi nó và nói vài câu rỗng toếch có phần hơi ngu xuẩn...
    ... Một sự bất lực đáng khinh bỉ... mình đã chẳng thể bay đến bên cạnh nó được, hay có 1 sự giúp đỡ nào đó thiết thực hơn...
    ... Bi giờ đây mình lại thấy căm ghét chính bản thân mình, bởi mình là một con người quá nhỏ bé và yếu ớt trong cái cuộc đời rộng lớn này...

Chia sẻ trang này