1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi ta ở chỉ là nơi đất ở khi ta đi đất bỗng hoá tâm hồn

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi kitten_vn, 05/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kitten_vn

    kitten_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.348
    Đã được thích:
    0
    Khi ta ở chỉ là nơi đất ở khi ta đi đất bỗng hoá tâm hồn

    Trong box NT,không phải mọi người cùng là người NT,không phải mọi người cùng ở NT,mỗi người ở một nơi khác nhau,và chắc rằng ai cũng tự hào về một mặt gì đấy nơi mình đang sống,các bạn hãy viết vào đây nha !!

    a****a ga aru sa


    Được sanu sửa chữa / chuyển vào 22:22 ngày 10/04/2003
  2. kitten_vn

    kitten_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.348
    Đã được thích:
    0
    để mình dùng mấy tấm ảnh giới thiệu với các bạn về phong cảnh của mảnh đất này !!
    kouyou là hiện tượng lá cây đổi màu thành đỏ hay váng vào mùa xuânTạo nên rất nhiều màu sắc khác nhau,rất sống động và đệp mắt.Nhìn xong thấy cuộc sống thật tươi đẹp

    chắc các bạn đã biết loài hoa nổi tiếng này.sakura,là loài hoa được dùng đại diện cho đất nước này.Nó cũng có rất nhiều màu sắc và chủng loại khác nhau.Sakura nở rất đồng loạt ,và nhanh rụng,vì thế mà phải để ý để có thể ngắm chúng trong thời kì đẹp nhất !! Có người iu mà dẫn đi thì đúng là..thiên đường.rất tiếc là mình ko được hưởng niềm hạnh phúc ấy
    Và tuyết rơi,không chỉ có lạnh và tác nghẽn giao thông đâu nha,bạn thấy đấy tuyết cũng đẹp đấy chứ ?Rất lãng mạn,có thể đi chơi trong tuyết như là trong mưa ấy,nó hơn mưa ở chỗ..không bị ướt nhiều như là đi dưới mưa.Ngoài ra còn có thể trược tuyết nữa chứ,chà...ai mà thích tốc độ cao thì cứ ngồi trượt từ trên đỉnh xuống,chạy không nghỉ,còn những ai thích vừa ngắm cảnh vừa trượt,hay vừa ngắm người vừa trượt cũng được.Còn mình thì thích đánh võng thôi,không có xe máy để đánh võng trên đường nên lên núi đánh võng với tuyết
    tặng người thích hoa hồng xứ lạ
    a****a ga aru sa
    Được kitten_vn sửa chữa / chuyển vào 18:47 ngày 05/04/2003
  3. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Em yêu thành phố Vinh nhưng em cũng hgét nó lạ. Chẳng hiểu nổi nữa. Em cứ mong rời xa nó để được đến một nơi nào mới, một nơi gần với ước mơ của em hơn. Nhưng em biết rằng em sẽ nhớ nó và có ngày em cũng sẽ trở về sống ở đó,mãi mãi là thế. Vẫn yêu mà vẫn ghét lạ thường. Làm gì đây?
    Người ơi có biết, nhớ người yêu là nỗi sầu bi nhất!!!!!l
  4. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Đấy có lẽ là tâm lý của nhiều người. Anh cũng ra đi từ thành Vinh. Khi sống ở Hà Nội mình lại thấy nhớ Vinh da diết. Có lẽ bởi vì ở nơi ấy có gia đình mình, có những người bạn chơi với mình từ thuở nhỏ, có những con đường thân quen, có giọng nói trọ trẹ dễ thương của người Nghệ... nhiều lắm. Nhưng bây giờ lại không thể ở Vinh được nhiều bởi việc học hành bận rộn, và có thể tương lai của mình cũng gắn với mảnh đất Hà Thành. Nhiều khi về Vinh lại nhớ Hà Nội, nhớ nhịp sống ồn ào, nhộn nhịp. Có lẽ bởi vì ở đó có công việc, có đồng nghiệp của mình...
    Vinh đặc biệt bởi cái nắng nóng trưa hè, bởi gió Lào khô cháy, .... Hà Nội không có gió Lào nhưng lại đẹp về mùa Thu, với những con đường thơm mùi hoa sữa. Với những đôi lứa dập dìu trên đường Thanh Niên...
    Người Hà Nội sống khác người Nghệ mình, nhưng ở lâu rồi cũng thành quen. Nhưng có một điều, dù chơi với nhiều người, tiếp xúc với dân ngoài này nhiều nhưng giọng nói mãi vẫn là Nghệ Tĩnh thân yêu.

    Nghệ An ơi răng mà thương lạ
    Cứ chi, mô, răng rứa đến là...
    Nghe giọng nói đích là người xứ Nghệ
    Thế mà còn ngúng nguẩy: "Nỏ đúng mô"

    Được zulu sửa chữa / chuyển vào 21:34 ngày 08/04/2003
  5. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Em chẳng nhớ nổi là em yêu Vinh từ khi nào. Có thể đó là tình yêu quê hương đất nước chăng? Mà em thì chẳng nghĩ được là mình yêu quê hương thế đâu. Em chỉ biết em yêu những chiều được lang thang một mình khắp thành phố cảm nhận cái đông đúc của xe cộ, rồi hưởng cái mát mẻ của gió thổi từ dòng sông Lam, rồi hưởng cái êm ả cuối ngày ở bờ đê Hưng Thuỷ. Hay chỉ đơn giản là đứng nhìn người ta quét rác vào 12h đêm chăng? Mỗi khi học khuya, thường ra sân thượng ngắm nhìn cái đêm mờ ảo của thành phố trong một cái góc nhỏ trước nhà em. Cứ đúng 12h, xe chở rác lại lịch kịch đến gần và làm công việc dường như là thường nhật của nó. Bình yên và thanh thản vô cùng. Nếu như ở các thành phố khác, không được nhiều người ngắm trăng cho lắm thì ở Vinh, em vẫn được nhìn thấy trăng sao hàng ngày. Em có ba ngôi sao cho riêng mình từ ngày em còn rất nhỏ(6 hay 7 tuổi gì đó). Đó là ba ngôi sao mà mẹ em đã tượng trưng cho những mơ ước của mẹ về đứa con gái của mình. Còn em lại có những cách nghĩ khác cho những ngôi sao đó. Đó cũng là một phần cuộc sống nội tâm của em.
    Em yêu thành phố Vinh, nhưng em cũng ghét nó, bởi nó chứa đựng quá nhiều những điều tệ hại mà em đã phải trải qua mà không hề được chuẩn bị trước. Nhưng em biết, em sẽ luôn nhớ về nó nếu em phải đi xa nó.
    Người ơi có biết, nhớ người yêu là nỗi sầu bi nhất!!!!!l
  6. kitten_vn

    kitten_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.348
    Đã được thích:
    0
    Có bác mod nào đổi cái topic này hộ em phát được không ??đổi nó thành "khi ta ở chỉ là nơi đất ở khi ta đi đất bỗng hoá tâm hồn"
    xin cảm ơn và hậu tạ
    a****a ga aru sa
  7. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Được rồi đấy , anh hậu ta em cái gì nào ? một mobile phone nhé he he he.

    Sanu
    Được sanu sửa chữa / chuyển vào 23:11 ngày 10/04/2003
  8. kitten_vn

    kitten_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.348
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn SANU,mới về HN là đã lên mạng giúp kitten rồi.hì...để trả công cho sanu kitten viết thêm một bài nữa nhỉ,giời thiệu về một danh lam của mảnh đất này.
    Nó là niềm tự hào của người dân nước này,là biểu tượng của nước này,và.."không một ai khi nhìn thấy nó mà không thích"_không biết là ai đã nói câu này nhỉ?.Đó là đỉnh núi fuji(fujían).Chắc là đã có lần bạn nghe nói đến nó?Nó không chỉ nổi tiếng về việc là đỉnh núi cao nhất,mà còn là một đỉnh núi rất đẹp.Vẻ đẹp của nó không chỉ ở hình dáng của núi mà còn được tô điểm bởi rất nhiều cánh đồng hoa xung quanh,bởi 5 cài hồ xung quanh nó.Bạn hãy xem 4 tấm ảnh về 4 mùa khác nhau của nó nha.theo thứ tự xuân,hạ,thu,đông
    Và thêm 2 tấm hình nữa nha !!
    Hoàng hôn...
    và bình minh trên đỉnh fuji .
    a****a ga aru sa
    Được kitten_vn sửa chữa / chuyển vào 11:23 ngày 13/04/2003
  9. sweet_karai

    sweet_karai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    3.464
    Đã được thích:
    0
    Hị hị, sao cảnh núi Fuji đẹp đến thể hả giời? Nhật bản đẹp quá, kitten nhỉ?
    I LOVE THE WAY YOU LOVE ME NOW..!
  10. nhoclocchoc

    nhoclocchoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Nhật Bản đúng là đẹp thật , ước một lần được đến nơi đây để ngắm hoa anh đào .Nếu được rứa thì chết cũng cam lòng.
    nhoclocchoc

Chia sẻ trang này