1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi ta ở chỉ là nơi đất ở khi ta đi đất bỗng hoá tâm hồn

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi kitten_vn, 05/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Nếu mà kể ở nước ngoài thì em thích được ở Anh hơn. Ở Anh có sương mù mà.
    People round me, I can do anything for u, but what can u do for me?
    The answer is nothing
  2. ducbayern

    ducbayern Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    hờ ..nếu được rá nước ngoài thì thật hkó để chọn nước nào ngoài đức.........nhất là được ở Munchen............
    ...Die Verrückste Fans...[​IMG]...Für Ewig Sein...!
  3. kitten_vn

    kitten_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.348
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay xin giới thiệu với các bạn về một loài hoa khác,một loài hoa cũng nở về mùa xuân.Được ngươi N rất thích.Đó là hoa mơ (UME)Các bạn hãy xem các loại hoa khác nhau với những màu sắc khác nhau.Cho mọi người ngắm đã luôn nha !!

    Và hình ảnh toàn cảnh của nó.....
    khen nhiền về những cảnh đẹp của vùng đất này rồi,lần sau sẽ là ..chê nhưng cái không đẹp,những cái..nguy hiểm
    a****a ga aru sa
    Được kitten_vn sửa chữa / chuyển vào 19:41 ngày 17/04/2003
  4. sweet_karai

    sweet_karai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    3.464
    Đã được thích:
    0
    Đúng đấy, kitten_vn ơi! Bạn hãy nói về những cái ko hay của đất nước NB đi nhé, xem có đúng với những gì mình được nghe ko?
    Tặng bạn cái ảnh nè, hihi..
    I LOVE THE WAY YOU LOVE ME NOW..!
  5. sweet_karai

    sweet_karai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    3.464
    Đã được thích:
    0
    Mình còn khá nhiều ảnh về đất nước Nhật Bổn đấy, kitten à... Bạn sẽ thấy bất ngờ cho mà xem..
    I LOVE THE WAY YOU LOVE ME NOW..!
  6. kitten_vn

    kitten_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.348
    Đã được thích:
    0
    Bạn hãy mang lên cho kitten xem một tẹo nào,có thể đó là những điều mà kitten chưa biết cũng nên.Và tiếp theo sẽ cho bạn thấy đất nước Nhật như thế nào,bạn và mọi người sẽ không còn thích sang đây nữa cho mà xem
    a****a ga aru sa
  7. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Em cũng thích hoa lắm. Nhưng em thích hoa hường cơ. Hồng hường có một cẻ đẹp rất giản dị và hương thơm của nó thì không chê vào đâu được. Thứ hoa ấy đã gây ấn tượng mạnh cho em bằng sự giản dị của nó. Một lần em được tặng hai bông hồng từ một người bệnh đang chờ cơn hấp hối. Em cảm thấy đó là thứ hoa đẹp nhất mà em từng biết đến. Đến bây giờ em vẫn yêu hoa đó lắm.
    People round me, I can do anything for u, but what can u do for me?
    The answer is nothing
  8. kitten_vn

    kitten_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.348
    Đã được thích:
    0
    Các bạn hãy xem một thiên tai của nước Nhật trong mấy bức ảnh sau.núi lửa là một thiên tai mà không thể nào dự phòng được,không thể nào ngăn cản được
    Núi lửa bắt đầu phun....
    Những kiểu phun nham thạch khác nhau của nó....
    cột khói cao nhất....30m
    ....dòng sông nham thạch.....
    ...chảy ra biển...
    ...và kết quả cuối cùng....
    Vậy đấy !!các bạn đã thấy núi lửa như thế nào rồi đấy.Nó cũng như là tình cảm của kitten vậy,mãnh liệt,không có gì có thể ngăn cản được .

    a****a ga aru sa
    Được kitten_vn sửa chữa / chuyển vào 18:12 ngày 20/04/2003
  9. sweet_karai

    sweet_karai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    3.464
    Đã được thích:
    0
    Ặc..ặc.. má ơi.. con sắp chết rùi..
    Mình còn nhiều ảnh về NB lắm, hihi.. toàn là về những cái ko hay thôi, ko phải là cái hay đâu, bạn yêu quý à?
    I LOVE THE WAY YOU LOVE ME NOW..!
  10. kitten_vn

    kitten_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.348
    Đã được thích:
    0
    Một tuần mới lại bắt đầu....hy vọng là mình sẽ rảnh rỗi hơn !Gần đây không có thời gian để viết về nơi này như đã hứa với các bạn.Hôm nay kitten sẽ viết tiếp một đắc trưng nổi tiếng ở đây.Đấy là...động đấtKhác với những cái khác,động đất chỉ có thể thấy được hậu quả của nó thôi.Các bạn hãy xem !!
    Những rung động nhỏ,cảm thấy người lắc lư như đang ngồi trên thuyền thì xẩy ra như cơm bữa...những rung động lớn hơn để làm cho mọi thứ rơi xuống đất thì...cũng nhiều lém
    Tất cả những công trình kiến trúc của nơi đây đều có tính chống động đất...nhưng không có gì là có thể tồn tại !
    Không chỉ thế...khi xẩy ra động đất sẽ kèm theo hoả hoạn...hậu
    quả của nó còn lớn hơn cả hậu quả do động đất gây ra.
    Đất nước này không có tài nguyên,lại có bao nhiêu là thiên tai,những cái mà không thể nào tránh được,vậy tại sao họ lại có thể có được một sự phát triển như vậy ????Mỗi người chúng ta không thể không tự đặt ra câu hỏi cho mình...và hãy trả lời nó bằng hành động.Một cá nhân thì không thể làm nên chuyện gì cả,kitten cũng biết điều ấy."mỗi người như một hạt cát dưới lòng biển,nhưng hãy tự toả sáng mình".

    a****a ga aru sa

Chia sẻ trang này