1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi ta ở chỉ là nơi đất ở - Khi ta đi đất bỗng hoá tâm hồn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Thang10, 18/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thang10

    Thang10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Khi ta ở chỉ là nơi đất ở - Khi ta đi đất bỗng hoá tâm hồn

    Vậy là chỉ còn một thời gian ngắn nữa là tôi sẽ chia tay đất nước này, nơi đã để lại cho tôi bao nhiêu kỷ niệm, về con người, về những ngày tháng buồn vui nơi đây... Thời gian lúc này không còn đếm theo năm, theo tháng nữa mà là tính bằng tuần, bằng ngày. Nơi đây tôi đã có biết bao nhiêu kỷ niệm, nơi tôi đã học được những bài học quý giá về cuộc đời, về lòng vị tha, về lòng tốt vô điều kiện của những người tôi quen biết, và có lẽ nó sẽ là một phần trong hành trình cuộc đời tôi. Trước đây, nói đến ngày về lòng chỉ có dấy lên nỗi háo hức, rộn ràng không một chút vấn vương về sự bịn rịn, chia tay, vậy mà hôm nay, khi nói chuyện TRỞ VỀ với mấy đồng nghiệp và các bệnh nhân, thấy vẻ lưu luyến, thậm chí cả những giọt nước mắt rân rấn của họ mà lòng thấy nao nao lạ lùng. Biết rằng hội ngộ có nghĩa là chia ly, về nhà là điều bao lâu nay mình mong mỏi, vậy mà không sao tránh khỏi cảm giác nghèn nghẹn nơi cổ họng và nằng nặng nơi mi mắt.

    Được thang10 sửa chữa / chuyển vào 17:06 ngày 19/02/2004

    Được thang10 sửa chữa / chuyển vào 10:15 ngày 20/02/2004
  2. Thang10

    Thang10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0

    Được thang10 sửa chữa / chuyển vào 17:05 ngày 19/02/2004

Chia sẻ trang này