1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"...khi ta sinh ra...."

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi dunghoitaisao, 01/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dunghoitaisao

    dunghoitaisao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.321
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay,vừa đi chơi với sư tỉ về mà trong đầu cứ mãi suy nghĩ về câu danh ngôn sư tỉ đã nói:"Khi ta sinh ra mọi người xung quanh cười còn ta lại khóc vậy thì ta phải sống làm sao để khi ta mất đi mọi người xung quanh ta khóc còn ta lại cười ............em ạ! đừng tưởng cuộc đời mình còn dài mà không tận dụng....phải biết sống từng phút ,từng giây vì ta không biết ngày mai sẽ ra sao..."
    *viết cho bố mẹ:
    Có những lúc giận bố mẹ cứ nghĩ là mình đúng khi bố mẹ sắp đặt cho con cái phải làm cái này cái kia ,con phải thế này ,con phải thế kia...cứ trách rằng bố mẹ không hiểu con...nhưng nhiều lúc mình là bố mẹ thì sao nhỉ? "...Tại ta chưa hiểu bố mẹ chứ không phải bố mẹ không hiểu ta..."
    Bạn có ngại không khi đang ở xa mà khi phone về cho bố mẹ "con nhớ bố mẹ lắm,con yêu bố mẹ lắm" ?Chẳng hiểu tại sao khi tôi muốn nói thế lắm nhưng không thể mở miệng được...
    *Viết cho một người bạn thân đã mất:
    Chơi với nhau đã lâu ,lâu lắm ,từ hồi bé tí cơ rồi cùng nhau lớn lên ...chỉ vì nợ người ta một câu trả lời để rồi cứ day dứt mãi ,mỗi khi online dunghoitaisao mà tiếc rằng thời gian không thể quay trở lại để mình sẽ không nói cái câu nói vô tâm ấy!!!....đừng hỏi tại sao...?
    Không biết ở nơi nào đó xa xôi người ta có hiểu???
    *Viết cho hai người anh trai:
    Có những lúc bi quan trong cuộc sống này,những trăn trở tuổi mới lớn ,những suy nghĩ về cuộc sống.....thì hai anh đã khuyên bảo cho em rất nhiều....những lời nói xuất phát từ tấm lòng chứ không phải những ậm ừ qua chuyện...cảm ơn hai nhóc anh nhiều lắm ...
    *Viết cho những người bạn trong HCMC:
    Cảm ơn bob ,gungcay cho những triết lý,cảm ơn sol,boom,Tú,sometime,khoaitaychien ..........đã giúp Nhi nhận ra rằng HCMC không phải là một thế giới ảo như người ta vẫn hay nói về mạng mà là một đại gia đình...vẫn biết sẽ không tránh khỏi những xích mích nhưng cơ bản vẫn là sự quan tâm ,thương yêu giữa các thành viên......Nhi luôn mong rằng gia đình ấy sẽ ngày càng hiểu nhau hơn ,cùng xây dựng lẫn nhau để vươn lên trong cuộc sống này ...để bất cứ khi nào dù ở đâu khi nghĩ về nhau thì HCMC sẽ là nguồn động viên,nguồn an ủi của nhau...
    YESTERDAY IS A HISTORY
    TOMORROW IS A MYSTERY
    TODAY IS A GIFT


    nhi
    [/red][/size=6]

    Được sửa chữa bởi - Gladiator vào 28/03/2002 16:10
  2. tienlong

    tienlong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    573
    Đã được thích:
    0
    LONG tưởng NHI chỉ giỏi rock thui !hoá ra 3 vụ viết văn cũng giỏi gớm nhỉ!sao ko thấy"viết cho người iêu""viết cho LONG".....?
    bilieve the world, i will unlock my door and pass the cemetary gatesTIENLONG

Chia sẻ trang này