1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi ta yêu

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi KeCuopTinhYeu, 21/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tocdaixinh

    Tocdaixinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    424
    Đã được thích:
    0
    khi bạn đang ăn cơm bỗng nhiên cười 1 mình ( vì nhớ đến nụ cười của người kia) thì...hình như bạn nhớ người ta lắm đó!
    Yêu em từ thủa trong nôi, em nằm em khóc anh ngồi anh ru !i!
  2. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    mình cũng hay cười một mình --- nhưng là nhớ đến cái quảng cáo trên TV --- ah thế hoá ra....
    Don''t want you back
    Được Ciao.007 sửa chữa / chuyển vào 14:08 ngày 28/08/2003
  3. toiyeuchi

    toiyeuchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Phải chăng đó chỉ là những phút bâng khuâng của tuồi mới lớn nhỉ ? vì tôi thấy chỉ có vậy thì có lẽ một nguời không chỉ yêu một nguơi đâu? đúng không nhi ?
    "...Than mot vai nguoi , yeu mot nguoi va khong ghet ai ca ......."
  4. carotte

    carotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    híc, chẳng biết cái tuổi này yêu đương đã đủ chín chắn chưa hay cũng toàn bị coi là trẻ con ko nên biết chuyện của người lớn....ôi xời ....nhưng mà iu rồi thấy cũng hay ra fết, he he, có điều lúc nào đầu óc cũng chỉ nghĩ đến người ta
    The smile on your face
    Let's me know that you need me...!!
  5. Sir_cobra

    Sir_cobra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Nếu có 1 người iu người khác và bạn vẫn muốn chờ cho đến khi trong lòng ngươì ta chỉ còn có 1 mình bạn,thế thì sao ??????????????
    2am... and the rain is falling...................
  6. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Vô vọng ....vì nếu chỉ chờ -- ko làm gì hơn thì bạn sẽ chẳng được gì , mà cò thể sẽ mất nhìu thứ khác ...
    Don''t want you back
    Được Ciao.007 sửa chữa / chuyển vào 15:39 ngày 29/08/2003
  7. ALEX-DEL-PIERO

    ALEX-DEL-PIERO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    ..........Yêu đương chi cho lòng thương đau.Chớ trách duyên số khiến cho ta phải mang hận sầu trong đời.Và con tim ko bao giờ than vãn nếu biết rằng khi yêu chúng ta ko hề hối tiếc.Cuộc sống mấy ai nào biết trước định mệnh và có mấy ai tự đổi thay đời mình.............
    "Tài nguyên quý giá nhất là tài nguyên sắp cạn kiệt"
    _ALEX_
  8. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Úi zời, thanh niên xa mẹ hát đúng bài tớ thích, đúng wá còn giè
    Khi ta yêu nghĩa là ta.....sắp chết !

    Vì sao lại chia tay...Vì sao chẳng trở về...
    Vì sao ngừng mê say...Vì sao chẳng mãi mãi..
    .
  9. THIEN_AC

    THIEN_AC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Nothing..................!
    "................." !!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Chuyên gia chọc ngoáy
  10. daicabubu

    daicabubu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    718
    Đã được thích:
    0
    đã nói là bạn vẫn muốn chờ còn gì , thế còn " thì sao " gì nữa , đã nói rồi còn lăn tăn cái gì nữa , bùn cười nhờ
    (¯`Miss You´¯)
    *~*Wait you*~*
    (¯`Love You´¯)
    *?*No 4 You*?*

Chia sẻ trang này