1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi ta yêu !!!!

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi queen_83, 17/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nhimxukhotinh

    Nhimxukhotinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    0
    Yêu là tìm chính hạnh phúc của mình trong hạnh phúc của người khác
    LEPZICH
    ...Anh thương yêu!
    Anh chẳng phải ngọn lửa thiêng
    Nhưng qua nhiều năm tháng
    Đốt cháy đời em bao khát vọng ước mơ
    Em không phải thiên thần
    Mà như đứa trẻ thơ
    Cuồng nhiệt yêu anh
    Như khát dòng sữa mẹ
    Hãy thương nhau đến trọn đời anh nhé
    Để góp cho đời một đốm lửa
    Tình Yêu.
    (ST)
    Khi yêu con người "ngớ ngẩn"...1 cách đáng yêu
  2. baggio182

    baggio182 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.021
    Đã được thích:
    0
    khi ta yêu dường như trái đất chỉ có 2 người,ta không nhận ra cuộc sống xung quanh.có thể nói là ích kỷ khi lúc đấy đến đứa bạn thân nhất ta cũng không nhớ đến
    khi ta yêu cuộc sống thật đẹp và tất cả những hành động vụn vặt trở lên lãng mạn lạ thường
    khi ta yêu ta thường lẩm bẩm những bản ballad nhẹ nhàng và sâu lắng mà thường thì ta khá là ghét và hiếm khi tự bật lên mà nghe
    khi ta yêu ta nghĩ đến người ta hàng ngày mọi lúc mọi nơi
    khi ta yêu đôi lúc 1 mình đi qua con đường 2 đứa cùng đi ta lại ước gì có người ta bên cạnh và fone cho người ta 1 cú dù chỉ để hỏi xem hôm nay người ta có vui vẻ không
    khi ta yêu ta thích lang thang với người ta cả ngày ở bất cứ đâu,tìm hiểu những con đường,quán xá...
    khi ta yêu thời gian nào cũng giống nhau,kể cả 6h sáng hay 11h đêm,đó vẫn luôn là thời gian dạo chơi tuyệt nhất
    khi ta yêu ta cũng khác trước,thay đổi nhiều hơn và cũng suy nghĩ nhiều hơn
    .............
    và cuối cùng khi ta yêu rồi ta mới thấy tình yêu quả là củ chuối
  3. queen_83

    queen_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy , chẳng ai là không có quyền hi vọng cả . Có thể nói hi vọng vừa là phương thuốc thần dược làm cho con người ta khoẻ hơn , tốt hơn . Nhưng đồng hành với nó luôn có sự "thất vọng " và nó lại làm cho con người ta mềm yếu đi .
    Nếu bạn đang yêu , bạn sẽ nhìn cuộc sống này là màu hồng , một màu hồng tinh khiết và lung linh . Nhưng sự thật ko phải là như vậy đâu bạn ạ . Đừng dễ bị mắc lừa bởi cuộc sống này là một màu tạp nham : Vui =buồn , hi vọng + thất vọng , Nghèo khổ + giầu có , Sung sướng+ bất hạnh ,công bằng + bất công ...Thế đấy , ôi chao cuộc sống
  4. letuan1909

    letuan1909 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    - Anh yêu em mà không biết tại sao, bằng cách nào và thậm chí từ đâu...
    - Tại sao chúng ta không bao giờ biết được tình yêu bắt đầu khi nào nhưng chúng ta luôn nhận ra khi tình yêu kết thúc?
  5. queen_83

    queen_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    Sao lại ko biét TY bắt đầu từ khi nào nhỉ? Nó chỉ khó nhận chứ ko phải là ko nhận ra
  6. cobebaothu

    cobebaothu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là một chiếc lá.
    Âm thầm nảy lộc đêm đông.
    Buồn đau là một chiếc lá.
    Rụng trong nhựa ứ mai hồng .
    Nhớ mong là một chiếc lá .
    Run vô cớ giữa lặng không .
    Hờn ghen là một chiếc lá.
    Lay lắt mãi giữa cành không .
    Tình yêu chỉ năm chiếc lá .
    Mà làm thành cơn giông .
  7. queen_83

    queen_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    Khi yêu con người ta thường là ích kỉ . Đúng vậy , rất ích kỉ và có lẽ đó là điều dễ hiểu thôi . Ai cũng có cái tôi cá nhân rất lớn và có lẽ về lĩnh vực tình cảm thì con gái nhạy cảm nhiều hơn . Nên đôi khi con gái ích kỉ thì con trai cũng đừng vội trách móc
  8. dragon7480

    dragon7480 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Ích kỷ mà queen_83 nói cụ thể là ntn? nghĩa là hay ghen? muốn chiếm đoạt 100%?? hay là sao?
    Queen_83 có thể nói rõ cho Anh biết được ko?
  9. queen_83

    queen_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    cái ích kỉ ở đây có thể hiểu theo nhiều khía cạnh . Đó là sự ghen tuông ---> muốn độc chiếm cũng là sự ích kỉ . Đòi hỏi người yêu dành thật nhiều , thật nhiều time cho mình ---> cũng là ích kỉ . Muốn người yêu phải chiều chuộng mình , làm những việc mà anh ấy ko thích nhưng mình thích ----> ích kỉ .... Chỉ nên xét ích kỉ theo nghĩa hẹp ở 1 số khía cạnh mà thôi
    Nếu bạn ở trong 1 hoàn cảnh có người yêu chuẩn bị đi du học Sẽ xa nhau 5-6 năm , thậm chí là xa mãi mãi . Bạn sẽ hiểu và trân trọng những giây phút bên người ấy . Khi đó bạn sẽ có những sự ích kỉ thật dễ hiểu . Dẫu now dù ở xa nhưng vẫn liên lạc được với nhau , nhưng liệu cái màn hình vi tính lạnh lùng này có đủ cho nỗi nhớ của bạn ???
  10. motlanloyeu

    motlanloyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    có phải chăng khi người con gái quá yêu người con trai sẽ vô tình làm tổn thương đến chính bản thân mình

Chia sẻ trang này