1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi ta yêu !!!!

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi queen_83, 17/07/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0
    Thời buổi nì còn có TY đích thực à....... ai nói thế chắc mới yêu roài hihihihi
  2. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Ừ, lâu ghê rồi. Nhưng biết bà vẫn ổn là được rồi! Mà hôm nọ đồng chí Khánh lại hỏi thăm tôi và bà quen nhau lâu chưa đấy!
  3. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Bi quan thế Boy?
  4. Nogoodfriend7

    Nogoodfriend7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    2.533
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống vui vẻ
    Nhìn mọi thứ lạc quan hơn
    Hay mỉm cười 1 mình. Hay suy tư
    Nhiệt tình giúp đỡ những người thân quen
    Hiền lành, ngố ngố
    ...
  5. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Cái này là triệu chứng của căn bệnh mang tên ''The day we find love'' đúng không huynh?
  6. Vuanoidoi7

    Vuanoidoi7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2005
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0

    Thì chủ đề là: "Khi ta yêu" mà
  7. BangHue

    BangHue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    Hi`, Bác ấy tên Khanh không phải Khánh. Bác ấy bật mí cho tôi biết quen bà ở đâu roài . Thảo nào dấu không cho biết hê hê.
    (Hình như tôi với bà sờ pam)
  8. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Chẹp! "Khi ta yêu" thì ta vẫn được quyền sờ pam mừ!
  9. manly_202

    manly_202 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    cha này đích thị họ sờ hỏi
  10. baggio182

    baggio182 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.021
    Đã được thích:
    0
    thật quái quỉ, khi ta yêu ta chẳng nhận ra có mọi người xung quanh,không để ý gì đến cái thế giới vô vị đang vận động.
    khi ta yêu dường như chỉ có 2 người với nhau,cái này gọi là "chả ảnh hưởng gì đến hoà bình thế giới"
    khi ta yêu ta cảm thấy đôi khi ta bé bỏng nhưng cũng có lúc thấy mình nhớn hẳn ra.
    khi ta yêu ta cũng cảm thấy yêu đời hơn chút chút.
    ta từng ngày nào cũng lang thang tìm kiếm những vị cafe mới ở những quán ta chưa từng đến vì hắn biết ta khoái cafe,rồi lại lòng vòng ăn uống linh tinh.điên rồ đến mức chỉ trong vòng 3 ngày mà ta chỉ lòng vòng mà đi hết hơn 100km đường HN.
    khi ta yêu ta cũng lãng đãng hơn,chuối hơn và hay "tay nhặt lá chân đá ống bơ" hơn
    còn h khi ta không yêu nữa thì ta hụt hẫng chút,nhớ hắn chút,kỷ niệm thì vứt mất tiêu vào thùng rác rồi.
    và hình như ngẫm lại thấy hồi xưa chưa chắc là ta đã yêucảm nắng chút thì đúng hơn
    thi thoảng vẫn nhớ hắn nhưng h là bạn thôihắn đã đi làm và có ng iu đích thực rùi và có lẽ còn sắp chui đầu vào rọ ấy chứ(nếu như đúng như lời hắn nói gần đây nhất) và cũng hiểu thời gian trước chỉ là 1 chút điên rồ của 2 kẻ yêu rock điên cuồng thui.
    h nhớ hắn vì thấy hắn thật lãng mạn so với những kẻ khác và thật hiểu mình,mình với hắn là bạn thân được đấy chứ.
    đôi khi điên rồ là 1 phần của cuộc sống mà
    nhớ Phương nhờnhờ Phương mà h mình thấy cuộc sống có 1 chút hay ho đấy chứ
    h muốn chúc Phương vui vẻ và vẫn chơi rock điên cuồng thoai

Chia sẻ trang này