1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KHI TA YEU.......

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi huongthuy83, 04/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    When I need you
    Just close my eyes and I'm with you
    And all that I so want to give you
    Its only a heart beat away
    When I need love
    I hold out my hands and I touch love
    I never knew there was so much love
    Keeping me warm night and day
    Miles and miles of empty space in between us
    A telephone can't take the place of your smile
    But you know I won't be traveling forever
    Its cold out, but hold out and do like I do
    When I need you
    Just close my eyes and I'm with you
    And all that I so want to give you babe
    Its only a heartbeat away
    When I need you
    Just close my eyes and I'm with you
    And all that I so want to give you
    Its only a heart beat away
    When I need love
    I hold out my hands and I touch love
    I never knew there was so much love
    Keeping me warm night and day
  2. viethoa

    viethoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    Có thể được như vậy không ???
    Có thể nào chỉ cần nhắm mắt ,nghĩ về em là có thể có em bên cạnh không ????
    Không thể nào .Có thể nào đó không phải là tình yêu không .Sao tôi ghét con người tôi thế
    Veno's member
    www.venovn.com
  3. boytx

    boytx Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Khi em xa SG, tôi nhớ em lắm , cảm giác như là em đã xa tôi rất xa, mặc dù so với nơi tôi ở, khoảng cách giữa hai thành phố lớn nhất VN chỉ như là một tâm điểm....Muốn nói với em thật nhiều, nhưng có lẽ sức khoẻ của em quan trọng hơn là thức khuya, đành thôi vậy....
    Vẫn cùng em chia sẻ những vui buồn của cuộc sống, và lòng chợt nhói đau khi thấy em có nỗi buồn....
    Hôm qua, mọi người tổ chức graduation party thật đông vui, thật nhiều hoa và lời chúc tụng, bạn bè cùng khoá vui vẻ quá, riêng tôi vẫn cảm thấy như thiếu một chút gì,...đúng rồi, tôi thiếu em.....
    .....tôi đã yêu và tôi yêu em!!!!!!!
  4. lv

    lv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Đọc những dòng sưu tầm của Hương Thủy, mình thấy rất hay, có cảm xúc nhiều lắm.
    Một khi đã yêu, thì những biểu hiện như vậy thường xảy ra.
    Đó chỉ là ý kiến chủ quan của mình thôi ! Tình yêu muôn vẻ muôn màu mà, mỗi người lại mỗi ý.
    SG những ngày này chợt mưa chợt nắng. Thời sv tôi rất thích đi dưới mưa. Tôi có thể cảm nhận được cái lạnh, những chiếc lá rơi tứ tung theo gió, cảm thấy sảng khoái, nhớ da diết 1 người hay khóc ngon lành mà không ai biết...
    Mấy hôm nay trời mưa, mưa lại rơi ngoài cửa kính, ngồi làm việc tôi lại nhớ bâng khuâng..
    Hoa sen trắng vươn cao thanh thảng
    Nắng chiều gió lay cánh hoa trôi.
  5. sometime

    sometime Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2001
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Đọc 'Khi ta yêu", có cảm giác như rằng người ta đang nói lên giùm mình những suy nghĩ những cảm nhận mà tưởng chừng không bao giờ có thể nói ra được. Có phải như vậy là mình đã yêu người ta rồi chăng ?
    C'est toi que j'attends depuis longtemps
  6. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Thật vui khi nhận được Ecard của người ấy. Người ấy biết tôi rất thích mèo và thế là luôn luôn có những chú mèo dễ thương và đáng yêu trong Ecard gửi cho tôi. Cám ơn sự quan tâm của người ấy lắm lắm! Người ấy đã làm cho ngày làm việc dài lê thê của tôi dường như ngắn lại. Làm cho tôi thấy bình tâm khi có chuyện bực mình từ công việc. Tôi cũng muốn nói rằng, tôi nhớ người ấy lắm!

    Quyền hoạ phúc trời tranh tất cả
    Chút tiện nghi chẳng trả phần ai
    Cái quay búng sẵn trên trời
    Mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm

    Được sửa chữa bởi - gungcay vào 17/05/2002 11:24
  7. khonglaai

    khonglaai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Do chinh la nhung cam nhan ve tinh yeu do cac ban oi.Hay qua di
  8. lemom

    lemom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Đọc "Khi ta yêu" thấy sao đúng ở mỗi câu , mỗi trường hợp wá . Chỉ có điều Nhân vật chính mà ta nghĩ đến trong đó ko phải là ..... bạn trai của ta hehehe . Bi kịch & tội lỗi thiệt ! Sao ta có thể như thế được nhỉ ?
    Giờ phải làm sao đây , có ai biết ko ????????????????
    Love U more than my boyfriend !!
    Our forever friendship is a gift of life ! OK !?!?
  9. co_khong_anh_new

    co_khong_anh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Tôi không fải là một người thích chờ đợi, tôi muốn xung quanh mình lúc nào cũng có nièm vui, .......nhưng ko ngờ tôi đã chờ một người được lâu như thế............Đó là tình yêu.....
    yêu và chờ đợi làm cho tôi mỏi mòn nhưng tôi vui vì người ấy biết đến sự chờ đợi của tôi, điều đó làm cho sự chờ đợi của tôi thật có ý nghĩa........
    Chi susi ơi, có lẽ 2 chị em mình giống nhau đấy
    Tình yêu sẽ được chứng minh = sự chờ đợi........
    CKA
    CKA
  10. minimoon

    minimoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Chằc là tôi giống bạn. Nhưng đừng làm sao hết bạn à, kết cục sẽ ...hic hic... Mà thôi, cứ làm những gì mình thấy đúng và không hồi hận !
    daysleeper

Chia sẻ trang này