1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi Ta Yeu...

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi gaumeo, 02/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Nài nài, bé tu_dinh_huong, lão buiviet thích giề ???
    Khi ta yêu ... hic hic, chưa yêu bao giờ, chẳng biết nó thế nào .
    Ai cho tôi tình yêu , ailàm ơn cho tôi xin tí ...Tủi thân quá .


    Không có việc gì khó
    Chỉ sợ tiền không nhiều
    Thế mới cay

    truongdu

  2. T_T_T_new

    T_T_T_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    A di đà phật
    Yêu nhiều thì khổ lắm, đó là lẽ đương nhiên, nhân nào thì quả ấy, mãi có bao giờ hết
    .
    -Khi có mặt thì thờ ơ, vắng rồi tìm kiếm: thế nghĩa là người yêu giống như bữa ăn, no rồi thì nhìn thấy là phát ngán, đói mới lục chạn tìm cơm.
    - Ánh mắt luôn chỉ về đó: thế là người yêu giống như cái tủ sắt đựng tiền trong bản tự. Cứ hễ có ai đến là bần tăng mắt trước mắt sau nhìn về nó, không rời được.
    -Chờ đợi cuộc gọi: đúng vậy, cứ mỗi lần có ông đến thu tiền điện thoại thì bần tăng cố giả vờ không biết nhưng kiểu gì thì cũng phải móc túi ra nên đóng cho xong, đôi khi cũng chờ ông ấy mỏi cổ.
    - Mess ngắn ngủi: giống như bài kinh Quan Âm rất ngắn, có 12 câu đọc đi đọc lại, thì thú vị hơn nhiều kinh Lăng Nghiêm khó đọc bỏ xừ.
    .....
    Nhưng mà người ta yêu thì cũng phần nào giống những thứ trên đấy chứ?
    Phải không bà vãi già yêu quý của bần tăng?
    _______________
    Thiện tai thiện tai

    Được sửa chữa bởi - T T T vào 05/06/2002 08:25
  3. dancing_heart

    dancing_heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0
    Thế này thì coi như..... ta đã yêu... và đã yêu người ấy....
    Thế còn điều ngược lại không?Làm sao biết được?

    To the world You may be one person,
    But to one person You may be the world.
  4. sir_trungdung

    sir_trungdung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    1.727
    Đã được thích:
    0
    Dancing_Heart nói đúng! đó chưa phải TY, có lẽ là tình cảm đơn phương. Mà yêu kiểu này thì chắc trong đời tui yêu đến 100000000000000000000000000000000000 cô rùi còn gì.
    SIR-TRUNGDUNG
  5. ambitionsilver

    ambitionsilver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    tình yêu ư?
    Chỉ như vậy mà đã có thể định nghĩa được rằng bạn đã yêu ư?
    Nghe thế chỉ mới như là bạn thân thôi.
  6. gaumeo

    gaumeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    chẳng biết sao nhưng gaumeo tôi nghĩ đó là tình yêu đó


    Love is like war ... Easy to start ... Difficult to end ... Impossible to forget..

  7. choc

    choc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2001
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    9
    Gaumeo à!

    Ý của Choc không phải vậy!
    Đã là con người, lại ở chung một lứa tuổi với biết bao quan tâm, thắc mắc, tâm sự, muốn trao đổi, chia sẻ, cần sự thông cảm, hoặc động viên.. làm sao lại không thể không quan tâm tới những vấn đề như Gaumeo muốn share với 7X?
    Những vấn đề ấy, 7X có sẵn nhiều topic liên quan đến chủ đề "Khi Ta Yêu" rồi mà! Nếu Gaumeo không muốn topic của mình có vài chục người trả lời, vài trăm hoặc vài nghìn người đọc, để rồi vài hôm lại trôi sang trang khác thì Gaumeo nên post nó vào một trong những topic mà Gaumeo cho là phù hợp với nội dung bài viết của mình. Choc chẳng phản đối việc Gaumeo viết gì, C chỉ xin góp ý kiến về việc post chủ đề mới thôi.
    Mỗi một chủ đề mới được post lên, là có một chủ đề cũ bị đẩy sang trang 2. Có những chủ đề có ý nghĩa, có thể được lôi lại. Những cái nhất thời, không mang tính tham khảo, thiếu giá trị về thời gian sẽ bị trôi đi, để rồi ngày hôm sau, một thành viên mới lại đặt một cái topic với nội dung tương tự như thế! Vậy thì có đáng tiếc cho những bài reply cũ đáng tham khảo không nhỉ?; những giá trị kinh nghiệm ấy có đáng bị bỏ phí thế không?
    Mods đau đầu lắm Gaumeo à! TD cũng đang là MOD, mà không hiểu cho tụi mình, cũng thấy buồn lắm thay!
    Trong một diễn đànchung, một chủ đề mới với nội dung đã cũ, có thể tiếp tục được sự hưởng ứng của những bài reply mới, để rồi lại trôi đi như số phận nó phải thế. Không ai trách, không ai quan tâm, chỉ có sự tiếc nuối của tác giả chủ đề ấy mà thôi. Không có Mod một ngày, một tuần, một tháng.. , nó vẫn tồn tại, cùng sự tồn tại của TTVNOnline.
    Trong một Club, có Điều lệ, có Quy định, có thành viên với quyền lợi và nghĩa vụ thành viên... có công sức xây dựng và đóng góp của các Ban, nhóm phụ trách chuyên biệt; việc quy định gửi topic mới cũng có những khác biệt của nó so với các topic trong một forum chung khác. Một câu lạc bộ Net ra đời, ngoài là một sân chơi nhỏ cho một thiểu số users, nó còn phải cố gắng sao cho tồn tại càng lâu càng tốt, càng uy tín, càng lớn mạnh, càng vững vàng, càng đáng tin cậy, càng kiểu mẫu...
    Với một topic mới:
    - Thứ nhất, chủ đề cố gắng tránh bị lặp lại.
    - Thứ hai, chủ đề ấy cần hướng tới 7X, những con người mới và cũ trong 7X, những vấn đề mà đông đảo 7X cần quan tâm và nên quan tâm.
    - Thứ ba, những topic mang tính giải trí, cung cấp thông tin, chia sẻ kinh nghiệm phù hợp và có liên quan tới lứa tuổi 7X.
    - Thứ tư, topic ấy không liên quan tới các vấn đề Chính trị nhậy cảm.
    - Thứ năm, các bài reply được viết với tinh thần xây dựng, không tục tĩu, không đả phá cá nhân, hoặc đi ngược lại với mục đích phát triển của mạng.
    - ...
    Đấy là những tiêu chí đánh giá của cá nhân C, trên cương vị một người làm Mod. Tất nhiên là còn có thể có nhiều điều cần thiết nữa, nhưng theo C đó là những cái thực sự cơ bản.
    Nếu là C, C sẽ post bài này sang bên topic "Đang yêu??? Ai thích cứ vào", hay một topic nào đó có nội dung tương tự. Choc có phản đối nội dung của nó đâu! C ko thể phủ nhận là nó không hay, và vổ bổ, mà chỉ mong những bài viết có giá trị thế này sẽ được đọc đi đọc lại, trong những topic trường tồn mà thôi.
    Vài lời tâm sự chân thành (đặc biệt với các bạn mới vào), mong Gaumeo, và các bạn đã vào đọc và reply trong topic này hiểu cho C.

    Quả có hơi... thất vọng, bạn hiền à!

    Choc
    Được sửa chữa bởi - choc vào 06/06/2002 16:50
  8. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Đây chả thích giè cả.
    Chỉ muốn nói lên một sự thật là lão Truongdu càng ngày càng điêu ngoa. Càng ngày càng chuối....
    Thế thôi.
    Chả thích giè cả.





    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
  9. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, đang 7 tình đây, có ai chỉ cho tôi cách hết 7 tình không.
    Nếu nói như Gaumeo thì em cũng yêu nhiều người lém vì ai em cũng nhớ cả.
    hehehe, sao khi đọc những dòng này trong đầu mình lại nghĩ đến nhiều người thế nhẩy.
    Landai
  10. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Yêu cầu MOD xử lý User tu_dinh_huong vì đả phá cá nhân. Không tuân thủ qui định của Box .
    Có lẽ khi yêu, chỉ để ý đến cái đẹp là thế. Có lẽ tình yêu dành cho 7X của các bạn, tốt đẹp hơn của tôi, các bạn luôn muốn làm nó tốt đẹp còn tôi, chỉ đem cái mà tu_dinh_huong gọi là điêu ngoa, gọi là chuối, để phá nó .
    Mà tôi không biết điêu ngoa nó thế nào cả, nhờ ai đó định nghĩa giúp cái. Còn chuối thì tôi ăn nhiều rồi, rất thơm ngon và bổ.
    Thôi cho tôi xin nhá .

    Không có việc gì khó
    Chỉ sợ tiền không nhiều
    Thế mới cay

    truongdu

Chia sẻ trang này