1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi ta yêu

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi Thao2t_lq, 20/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bot_kysirong

    bot_kysirong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Có những người đang yêu đã sai lầm.
    Sống một cuộc sống không tình yêu lâu ngày, họ cho rằng tình yêu chỉ là một nhu cầu.
    Họ ngỡ rằng con tim là một chỗ trống mà tình yêu có thể lấp đầy, họ bắt đầu nhìn tình yêu như một điều sẽ phải đến với mình, hơn là một điều xuất phát từ chính bản thân.
    Họ quên đi điều kỳ diệu nhất của tình yêu, đó là- tình yêu là một món quà- mà chỉ có thể đâm chồi nảy lộc khi được trao tặng đi.
    Hãy nhớ lấy điều này và giữ gìn nó trong tim mình.
    ===
    Lại một người nữa giống như ta...
    You hate me because I'm difference. I hate you because you're the same !!!
  2. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    Có phải ta đang yêu không nhỉ? nếu đúng thế thì ta đang yêu gần như một đứa bé trước mặt mình
    Mọi người xa lạ hay tôi suy diễn???
  3. oi_xanh83

    oi_xanh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Hãy cứ yêu đi cho đời nó trẻ, cho con người được khoẻ và để ngày mai bạn có thể nhìn thấy ánh nắng mặt trời... nó màu "hồng" chứ kô phải mầu "đen" bạn ạ!
  4. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Chết, hình như Chop cũng đã iu rùi thì phải, hic...hic...Phải chi mình cũng biết iu nhỉ. Nhưng sao Chop chỉ thấy Chop chỉ iu ăn, iu ngủ, iu quậy và iu "chiền" thôi. Thôi thì yên phận làm "khi ta sẽ iu" vậy . Lúc đó Chop sẽ post lên đây cảm xúc của Chop khi iu ra seo, hehehe...
    Sydney buồn, chiều mùa đông gió lạnh
    Hạ Sài Gòn , oi ả nắng ban trưa.
     
  5. Luckymonster

    Luckymonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Maianh@ à, xì căng đan rồi nhé...Hahaha
    Mọi người không biết yêu như thế nào thì thử làm theo lời Bác Hồ dạy xem :"khiêm tốn - thật thà- dũng cảm".
    Yêu phải khiêm tốn, không nên nói trăng sao, không nên nói khoa trương. Yêu là phải mang chúc e thẹn. Từ từ mà nên tảng lớn, vững chắc.
    Yêu phải biết thật thà. Phải chấp nhận những gì con tim mình đang cảm nhận. Phải biết xua đuổi mọi ý nghĩ thấp hèn và ích kỉ len lỏi trong tâm trí bạn.
    Yêu phải có tí dũng cảm. Cái này không cần nói thêm nữa...
    Cuộc đời mới đẹp sao !Monster.Inc
  6. nobbig

    nobbig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    iu là không có so sánh, không có khuôn khổ!!! khi iu chẳng ai giống ai, bởi vậy những lời tựa tựa như trên đều chẳng có ý nghĩa gì cả!!!
    Được nobbig sửa chữa / chuyển vào 15:41 ngày 16/10/2003
  7. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Em chỉ bít khi iu vào,ai cũng hâm hâm ra...bởi vì ''When being in luv,every one can be a poet....''
    Cũng chưa iu nên chưa bít hâm hâm nó ntn...
                          ...when thou say nothing at all...;)
  8. Luckymonster

    Luckymonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi nhé, cho mình chèn một câu :"khi ta yêu ta không nên nói nhiều. Khi ta làm liều, nhiều khi ta mất tất cả."
    Cuộc đời mới đẹp sao !Monster.Inc
  9. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Thời hiện đại,nhịp sống gấp gáp,khẩn trương. Bên cạnh những chuyện tình lãng mạn nên thơ có không ít những chuyện tình...fast food. Người ta yêu nhau vội vã và chia tay cũng khá nhanh chóng,dễ dàng. Xin tạm gọi đó là những kiểu yêu thời online " hiện đại "
    Yêu " ảo "
    Hay còn gọi là tình online,yêu qua mạng,qua chat. Mô-típ chung:đầu tiên là ấn tượng của chàng và nàng qua những cái nickname của nhau. Một "tiểu thư đa tình" gặp chàng "lãng tử buồn" chẳng hạn. Sau một hồi nói chuyên...mỏi tay và mỏi...miệng nữa (nếu xài voichat ),những cuộc hò hẹn trên mạng tiếp theo sẽ diễn ra nếu họ cảm thấy "hợp rơ".Những cuộc tình đi từ bàn phím đến trái tim thường diễn ra rất nhanh,có lẽ vì tỏ tình trên mạng dễ dàng hơn chăng?
    Yêu ảo đôi khi cũng có điều thú vị: cũng giận hờn trong những lần lỗi chat , cũng nhớ nhung khi không được gặp nhau (trên mạng )...thậm chí có người còn ghen nhau như thật.Đã có những mối tình không biên giới thời hiện đại , khi nàng đang ở VN còn chàng ở tận trời Tây cách nhau nửa vòng Trái đất. Đã có những mối tình đi đến hôn nhân được xem là trường hợp ngoại lệ.Bởi lẽ , những người yêu ảo thường không muốn gặp nhau ngoài đời , thậm chí không xài cả webcam.Vì sao vậy? Một anh chàng có hơn chục mối tình ảo nói rõ lí do của mình:"Gặp nhau làm gì !Cứ để yêu ảo như thế này có khi hay hơn!".Dù sao thì ảo vẫn là ảo mà thôi.
    Yêu hiện đại-yêu tạm bợ
    Có người gọi đó là thứ tình part-time. "Yêu cho vui!Người ta có đôi thì mình cũng phải có cặp!".Những trái tim quá nhiều ngăn đến mức chủ nhân của nó phải xếp thời khóa biểu.Nếu cảm thấy quá tải thì "đóng" bớt vài ngăn cho khỏi phiền.Họ thay người yêu như thay điện thoại di động,đổi xe hết mốt.Trong trường hợp này,không có ai là kẻ lừa gạt và không có ai bị lừa.Trong mắt họ,những kẻ mà trong suốt 4 năm học đại học" không có lấy 1 mảnh tình vắt vai" là "hâm",là " khác người",là " có vấn đề","không biết sống" hoặc "phí".Có người đã gọi đùa 1 cách ác ý cái dùng để hôn của một cô gái nọ là " bộ sưu tâp nước bọt của con trai",chỉ vì chuyện thay người yêu như thay áo. Các chàng trai cũng có "bộ sưu tập người đẹp" của minh.Một số người còn coi đó là cách thể hiện" bãn lĩnh đàn ông".Phần lớn họ đều là những người trẻ,rất trẻ. Đây là tâm sự của một trong số họ:" Tôi biết chuyện của tôi và nàng rốt cuôc rồi chẳng tới đâu.Ra trường,mỗi đứa một nơi là cái chắc.Nhưng yêu đâu có nghĩa là nhất thiết phải đi đến hôn nhân?"
    Yêu như thế nào là quyền tụ do của mỗi người.Tình yêu có thể đem lại những điều tốt đẹp và cũng có thể dẫn đến bất hạnh....điều này phụ thuộc vào kỹ năng của trái tim yêu nơi bạn.Hãy yêu,hãy sống cho 1 tình yêu đẹp,chân chính và đúng nghĩa.


    "Khi em bên anh
    Sao trên trời là hoa
    Hoa dưới đất là sao
    Khi em xa anh
    Sao trên trời là nước mắt
    Hoa dưới đất là sao rơi..."
  10. con_nit

    con_nit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    .....dôi khi thấy mình cô độc......
    sống không chỉ cho mình mà còn cho thêm một người nữa.. à không nhìu người nữa !!! ......
    LOVE IS EVERYTHING

Chia sẻ trang này