1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi ta yêu

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi Thao2t_lq, 20/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. borin_83

    borin_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    0
    " Khi em trông thấy anh, cả địa cầu như vắng ngắt.
    Khi em trông thấy anh, những ưu phiền run rẩy chết..."
    Huhuhuhuhu....
    Imissu, uknow
  2. onlyfoolest

    onlyfoolest Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Khi ta yêu, mọi vật dường như xinh đẹp hẳn ra.Nhưng khi không yêu nữa tất cả lại tệ hơn lúc xưa
  3. kumokei

    kumokei Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    "Yêu là những nỗi đau thấm sâu, phải nói cho nhau chữ quên"
    vnv
  4. Grace1605

    Grace1605 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Khi ta yêu thì ta như thế (nghĩa là có các biểu hiện, cảm giác như mọi người đã nói ở trên), còn khi ta yêu mà ta bị phản đối, cản trở (ví dụ như là bạn bè, gia đình...) thì ta sẽ phản ứng như thế nào?
    When my smile gets old and faded... Wait around... Ill smile again!
  5. Thao2t_lq

    Thao2t_lq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Thì phải xem lại xem tình yêu đó có gì sai không, chẳng hạn như nó chỉ là xuất phát từ một phía, hoặc là từ u, hoặc là từ hắn, hoặc là chẳng từ ai cả, xem có bị... luật pháp cấm không (yêu anh họ trong phạm vi 3 đời chẳng hạn) hay do người đó không phù hơp...
    Hehe, nói chung là tại mình nhận thức cả thôi, nếu sau khi lật tới lật lui xem xét ý kiến mọi người, xem lại tình yêu của mình có chân thành không (lật riết chắc... nát bét), xem lại hết tất cả mọi mặt mà vẫn thấy không có gì sai thì... ok, chẳng có gì phải thắc mắc nữa!
    Yêu anh cho đến khi nào... còn có thể! hehe...
  6. phuong_nam_new

    phuong_nam_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Đêm cũng như ngày............. mặt trời mặt trăng như nhau...
    Yêu nhau đến thế giả vờ không
    Lòng nóng như sôi mặt lạnh lùng
     

Chia sẻ trang này