1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi tàn bóng đêm...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi baubi, 27/08/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. baubi

    baubi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Khi tàn bóng đêm...

    Đêm tàn mà bình minh chưa đến. (Hình như nó đến rồi nhưng anh không muốn nhận ra). Giờ này không có ai làm bạn ngoài những trang web vô hồn. Từ bỏ những gì đã gắn bó dài lâu với ta không phải dễ dàng. Chọn con đường nào? Thay đổi hay dãm chân tại chỗ? Mạo hiểm hay ổn định? Đi hay ở? Hàng trăm câu hỏi! Yêu hay không yêu? Tốt hay xấu? Thật thà hay giả dối? Sai hay đúng? Nghiêm túc hay đùa cợt? Buồn hay vui? Trẻ con hay người lớn? Nhục nhã hay không? Dùng lại những nick cũ làm gì? Anh đang thèm một điếu thuốc hay giấc ngủ? Những câu hỏi chợt đến chợt đi. Tại sao anh không tìm cách trả lời mà cứ ngồi đây, nhìn mọi thứ trôi qua. Và phải trả một cái giá quá đắt: thời gian và tuổi trẻ.

    (Hê hê ai đoán được tớ là ai nhỉ? --> It's me)
  2. Sweet_lady_VKT_new

    Sweet_lady_VKT_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    634
    Đã được thích:
    0
    Quen thuộc đấy! Nhưng chưa chắc là quen biết.
    Xa lạ đấy, nhưng chưa hẳn đã vô tình...
    Viết là ở tay, nhưng nghĩ là ở đầu...
    Và cảm nhận là ở trái tim.
    Sweet lady VKT
  3. nguoidepcodon82

    nguoidepcodon82 Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/12/2001
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Khi bóng đêm tàn....Một ngày mới đang đến gần.
    Đã bao nhiêu lần ngồi nhìn bóng đêm trôi qua để rồi...đi ngủ khi mà cái thay đổi của màn đêm đã chính thức hoàn thành.
    Đã bao nhiêu lần những cơ hội vừa đến mà đành lòng để trôi tuột đi theo thời gian....
    Có thể nào xây một lâu đài cát mà sóng không chồm lên cuốn ra ngoài khơi?
    Có thể nào bắt đầu lại mà không có niềm tin? Niềm tin sao chỉ đặt được ở những gì cao siêu chưa nhìn thấy? Niềm tin sao không dám đặt ở những điều hiện hữu xung quanh?
    Cần gì? Cần gì ư? Cần sự VĨNH CỬU. Ngày xưa chú bé trong chuyện Anderxen đã phải giải lời nguyền của Bà Chúa Tuyết bằng cách xếp các bông tuyết sao cho chúng trở thành hai chữ "VĨNH CỬU". Chú bé Kay đã không thể làm điều đó, cho đến khi cô bạn gái thuở ấu thơ Giéc đa , bằng những giọt nước mắt , đã làm tan đi băng giá trong tim chú...
    Tình người đã biến Giá băng thành Vĩnh cửu.
    Nhưng đó cũng là chuyện cổ tích mất rồi....
    Always and Forever...
  4. baubi

    baubi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Quá được, anh rất thích giọng này. Nếu TTVN ko die thì sẽ vote cho em 5 lần 5*.
    Câu này ở đâu nhỉ?
    Có khi nào giữa dòng đời bất chợt
    ta vô tình đã đi lướt qua nhau?
  5. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Cái hình ảnh bóng đêm tàn, có lẽ chẳng mấy khi được nhìn thấy, bởi có bao giờ thức dậy được lúc đó. Sau mỗi giấc mộng mị là một ngày mới đã đến. Ta đã quen chấp nhận điều đó, âu cũng là một cách làm cuộc sống nhẹ nhàng hơn. Có lẽ bởi thế, chẳng mấy hối tiếc về những việc đã làm, chẳng có mảy may ý nghĩ sẽ chuộc lỗi, bởi nếu thế, có quá nhiều việc phải làm.
    Và ta lại bắt đầu quen với những giấc ngủ sớm, ngủ ngon bởi ta bắt đầu thèm cái cảm giác không vướng bận, bởi ta bắt đầu quay lại với cái cuộc sống chẳng còn thấy niềm vui và thú vị từ bên ngoài. Nhưng ta chẳng thể chết được, bởi ta đã vô tình hoặc cố tình mắc nợ, và đã đến lúc phải có trách nhiệm trả nó, trả đến khi nào ta kiệt sức, ta từ giã cõi đời này.
    Cuộc sống của ta có còn ý nghĩa gì.
    ... ta giờ không cần ai bên đời, hê hê ...
    truongdu

  6. baubi

    baubi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0

    5h sáng. Công việc rồi cũng xong. Vui thì cũng vui thật. Mà buồn cũng chẳng phải buồn.
    Lại connect, click vào http://www.aseanhosting.com/forum/forum.asp?forum_id=141 thay vì châm lửa hút một điếu thuốc. Ngẩn ngơ tìm mình trong một bài nào dó. Và đánh cắp đôi chút chia xẻ, cảm thông của những người khác. Vẫn không thể tránh được click vào những bài viết mình căm ghét. Chỉ để cảm thấy người ấy vẫn tồn tại. Thờ ơ nhìn những dòng chữ dành cho người khác mà mình hằng khao khát. Không hiểu thế nào nữa? Nên buồn hay vui?
    Thèm khát post một bài gì đó lên. Dù chỉ để chính mình đọc lại. Cản trở duy nhất là việc người khác sẽ nghĩ mình là người yếu đuối. Không sao. Hê hê mặc người khác nghĩ gì về mình? Đằng nào việc cũng đã rồi.
    không biết mình đã làm gì.
    Có những điều không thể nào quên. Cũng không thể nào phủ nhận. Những đêm 2h sáng ngồi vắt óc chọn lựa cả đống chuyện FPT và đưa chính người mình thích vào làm nhân vật chính. Vui biết bao nhiêu? Những tấm ảnh xinh đẹp và quý phái nằm trong một góc tối My documents anh chưa biết có nên xoá hay không. Đẹp biết bao nhiêu? Anh còn có thể kể lại rõ ràng đến nụ cười câu nói trong từng lần gặp em trong số hơn chục lần gặp nhau hiếm hoi trong hai năm. Nhưng để chứng tỏ điều gì? Để chứng tỏ mình vẫn năng tình sao? Hê hê. No.
    Anh đã biết sẽ khổ vì em cả năm. Vì vào những giây phút đầu tiên của năm mới, anh đã lặng lẽ bật "trái tim bên lề" để nghe một mình giữa lộn xộn tiếng hát phát ra từ YM của người ta và em. Khi em chia tay người đó, và gần anh hơn, anh đã nghĩ có lẽ mình không phải khổ cả năm đâu, mà là nhiều năm cơ. Lẽ ra phải kiềm chế và giữ giới hạn thì anh lại ngang ngược làm những điều mình thích. Nếu đằng nào cũng phải gục ngã thì gục ngã sớm bao nhiêu tốt bấy nhiêu.
    Anh cứ tưởng sẽ khổ vì em cả năm. Tàn nhẫn với đàn ông là chuyện bình thường nhưng tàn nhẫn với những người yêu quý mình là điều anh không thể chấp nhận. Một chút lịch sự tối thiểu anh cũng không nhận được từ em. Mọi thứ đều chệch khỏi quỹ đạo của anh. Cũng như một cái gì đó không phải 6 mà là 7F. (Thật sự là không muốn em đọc bài này nhưng đằng nào rồi em cũng đọc. Cũng phải có một chút gì dành riêng cho em chứ?) Có hai điều chỉ chệch đi một chút vì những lý do nào đó. Anh không tiếc hận. Anh đã khẳng định với ai nhỉ? Không nhớ nữa. Rằng sẽ không bao giờ msg em trước.
    Tình yêu là gì? Nó không lần nào đến với anh hoặc rất nhiều lần? Thật tốt là anh đã có bản năng chống chọi mạnh mẽ. Đau khổ. Lần đầu anh đã mất tới 3 năm nhưng lần hai anh chỉ mất có 1 ngày, để xoá bỏ hình bóng người mình yêu thương ra khỏi trái tim. Cái gì đã qua anh vẫn nhớ nhưng không biết làm thế nào để đón nhận lại.
    6h sáng. Tốt nhất là ngủ một lúc để trở lại là mình. Hình như anh vừa ngủ mơ thì phải. Đời còn rất nhiều ngoài vài điều vô nghĩa. Và ... là nơi anh có người yêu anh và m....
  7. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    bóng đêm . người ta thường nói thức đêm mớibiết đêm dài . đúng vậy .nhưng có nhiều lần tôi lại nghĩ kô đúng thức đêm .. để suy nghĩ để ngồi đểlàm gì nhỉ .mà sao chỉ trong chốc lát tôi ngước mặt nhìn ra bầu trời /..... và rồi trời đã sáng từ khi nào.. đến nỗi mình cứ nghĩ rằng trongđêm thời gian trôi chậm .. ai ngờ nó trôi nhanh đến nỗi mình chưakịp nghĩ hết những gì mình muốn suy nghĩ nữa . vì sao vậy nhỉ .. Có lẽvì sự suy nghĩ đến quên thời gian mà thôi
    thien than be nho
  8. baubi

    baubi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Đêm tàn. Có hai kẻ online cả đêm và cùng nghĩ đến một người. Người thắng kẻ thua. Nhưng ai biết ai hạnh phúc hay đau khổ? Tình yêu là nơi duy nhất không có vinh quang của người chiến thắng hay nỗi nhục của kẻ thất bại. Chỉ có kẻ kém mới cay cú. Chẳng sao. Anh không còn coi hắn là gì nhưng vẫn để YM ID để thấy hắn nói gì. Để thấy mình vẫn dũng cảm.Lẽ ra anh không nên cố chấp thế. Nhưng có sao đâu? Anh là chính anh vì anh luôn làm những gì mình thích!!! Don't touch my subject!
  9. lengkeng20

    lengkeng20 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Bong dem ? dau phai bao gio bong dem cung dang so va ngap tran noi buon , co dung nhu the ko ? moi van de deu co hai mat , hanh phuc va kho dau , may man va that bai , chang co gi la toan ven va tuyet my , neu ko , nguoi ta da chang phai song va phan dau lam gi , co dung nhu the ko nhi ?
    Doi khi , nhin len bau troi dem , ngan vi sao lap lanh nhu mot tam tham nhung den muot ma voi nhung dom lua lung linh , that tuyet voi phai ko ? bao ki niem tuoi au tho voi nhung sac mau am ap tran ve nhu nhung giac mo dep .
    Oi cuoc song doi khi dang yeu hon ta nghi !
    The nhung , cung co doi khi , dem ngu ko dc , dau oc roi tung roi mu voi bao suy nghi , nghi ma chang biet minh nghi gi , kho chiu voi chinh ban than minh , toi va ban cung deu da tung nhu the , phai ko ?
    X oi , co len X nhe , dung bao gio nan long va chap nhan that bai . Co len X oi !!!
  10. Sweet_lady_VKT_new

    Sweet_lady_VKT_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    634
    Đã được thích:
    0
    You are so Sweet!!!!!!!!
    Khi bóng đêm tàn mới nhận ra nhiều điều...
    Sweet lady VKT

Chia sẻ trang này