1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi tàn bóng đêm...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi baubi, 27/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    khi bóng đêm tàn mới nhận ra được ta đã lớn hơn ngày hôm qua .. bóng đêm tàn tta chỉ còn lại ta .. . và ta lại bắt đầu lại một ngày mới .. một ngày mới . khác hôm qua và sẽ khác ngày mai ..
    thien than be nho
  2. be_con_xi_xon_new

    be_con_xi_xon_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.748
    Đã được thích:
    0
    bóng đêm bao trùm cả anh và em,bao trùm tất cả những kỷ niệm chúng ta đã từng có với nhau.Bóng đêm đến và mang 2 ta đến 2 đầu nỗi nhớ.....
  3. girlxauxi

    girlxauxi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/04/2001
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    đêm đến, tôi ngồi 1 mình và nghĩ về những việc mình đã làm. Giờ tôi đã ở rất xa, có thể sẽ chẳng ai nhớ tới tôi, nhưng tôi vẫn luôn nhớ tới họ. Tôi vẫn còn 1 việc chưa thể làm được, 1 điều vẫn làm tôi cảm thấy áy náy. Tôi vẫn chưa thể xin lỗi 1 ng bạn, vì ng đó ko muốn nhận lời xin lỗi của tôi, và cũng ko còn coi tôi là bạn nữa. Tôi biết mình đã làm sai, đã làm tổn thương ng đó, nhưng đời ng ai chẳng có lúc sai trái( có thể tôi chỉ đang tự an ủi mình mà thôi), nhất là khi tôi vẫn là ' trẻ con''. Tôi sợ fải đối diện với ng đó, sợ nghe nhữn glời giải thích fân trần, sợ fải nghe rằng ng đó sẽ chờ đợi, sẽ vẫn giành t/cảm cho tôi. Tôi ko muốn thế, hãy luôn nghĩ về tôi với tư cách 1 ng bạn của bạn, ng có thể mang đến niềm vui cho bạn, chứ ko fải ng chi rmang đến nõi buồn và sự đau khổ cho bạn. ko biết bạn có nghe được những lời tôi nói hay ko, nhưng tôi hi vọng rằng bạn sẽ tha thứ và chấp nhận lời xin lỗi của tôi.
    Life still goes on
  4. haythapanhsang

    haythapanhsang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    1
    Khi tàn bóng đêm, bình minh rồi sẽ mang em thật xa!!!!!!!!
  5. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    Khi tàn bóng đêm ...có fải chăng là khi ......
    ......Người đàn ông lang thang trên cánh đồng màu cỏ úa
    Người đàn ông gieo xuống đất nhứng giọt sương
    Chăm bón bằng những ánh sao đêm cuối trời xanh biếc
    Chăm bón bằng những nụ hôn xám màu khói thuốc
    Bao bọc chúng trong những sợi tơ vàng óng ả của tình yêu
    Buổi tối về ngồi trên những chiếc ghế lạnh ven sông
    Họ hỏi chàng sao không trồng hoa mà trồng những giọt sương thu như những giọt nước mắt
    Chàng không cười chỉ đáp
    Tôi biết đến một ngày
    Tình yêu sẽ ra đi ...
    ...
    ...Là một ngày
    Khi tình yêu ra đi
    Không đêm không trăng không hoàng hôn
    Không ban mai
    Những giọt sương sẽ thay mưa rơi trong trái tim chàng
    Là một ngày
    Khi tình yêu ra đi
    Không đêm không ngày không ánh sáng không bóng tối
    Những vầng trăng sẽ soi đường cho mưa lăn trên má người ướt đẫm
    Là một ngày
    Khi tình yêu ra đi
    Không đêm không ngày không buồn đau
    Không sung sướng
    Không còn gì nữa
    Thì trên trời vẫn còn cánh đồng sương
    Để ngoái nhìn lại yêu thương
    Và cầu nguyện...
    Kệ tôi với đời !

    -----><-----
  6. baubi

    baubi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Trong lòng anh chỉ có em. 1 mình em.
  7. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    Khi bóng đêm tàn là 1 ngày cũ trôi qua, 1 ngày mới bắt đầu. Hãy để quá khứ phía sau và hướng tới tương lai. Hãy sống vì hiện tại và tương lai, đừng sống vì qúa khứ bởi đôi khi quá khứ ko fải là những chuỗi ngày êm ả. Đơn giản vậy thôi. Hãy nhìn cuộc sống 1 cách đơn giản hơn, như những đứa trẻ và khi đó ta sẽ cảm thấy thanh thản hơn :)
    To Love Is To Live and To Live Is To Die
  8. paye

    paye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    716
    Đã được thích:
    0
    Khi bóng đêm tàn,...!Bình minh sẽ lại đến,anh lại phải xa em,xa những giấc mơ về em...!Biết tìm em ở đâu bây giờ..???Khi xa em rồi anh mới biết mình yêu em ,yêu nhiều lắm em biết không???Chẳng có từ ngữ nào nói hết tình cảm của anh đâu em yêu ạ!Hãy về với anh em nhé,...!

    Con mai voi thoi gian
  9. baubi

    baubi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Chuối thật, tự nhiên mắc bệnh mất ngủ này. Cứ thỉnh thảng 3,4h sáng lại tỉnh dậy, mò vào mạng và chả biết làm gì ngoài việc để invisible và đánh điện tử.
  10. wait4love

    wait4love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Khi bóng đêm tàn....... mệt lắm nhưng chẳng ngủ được.... Vì còn nhớ về một người. Người đó ở xa lắm, chẳng biết bây giờ người đó đang làm gì, người đó có còn nhớ về tôi, còn yêu tôi yêu như cái ngày người đó mới đi không.
    Đừng quên tôi nhé người, tôi vẫn đang nhớ đến những kỉ niệm ít ỏi mà người và tôi được ở bên cạnh nhau. Nó mong manh như một sợi chỉ có thể đứt bất cứ lúc nào.... Người ơi, hãy giữ lấy nó nhé....
    Phạm Huyền Trang

Chia sẻ trang này