1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

khi tan vỡ,nên coi nhau là gì đây?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi baby_stylish, 25/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baby_stylish

    baby_stylish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    khi tan vỡ,nên coi nhau là gì đây?

    chào các bác
    các bác nghĩ sao về vấn đề này
    có nên tiếp tục duy trì mối quan hệ bè bạn hay cắt đến phập 1 cái!
    nào
    các bác cứ tự do bình luận thoải mái
    em ko có đánh thuế đâu mà sợ!
    hehe

    quynhgiang

    Được sửa chữa bởi - gungcay vào 24/05/2002 15:29
  2. cong_alnonestar

    cong_alnonestar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    tui chưa như thế,nhưng bạn bị như thế rồi à
    sw
  3. than_thien56_new

    than_thien56_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn!
    Khi tan vỡ nên coi nhau la gì ư?
    Chả nhẽ bạn đã bị như vậy rồi ư? Mình thì chưa.Nhưng nếu chẳng may mình rơi vào hoàn cảnh đó (ôi thật là buồn)thì mình sẽ vẫn coi người đó là một người bạn của minh.Tất nhiên là không thể thân như trước đươc nhưng ít ra thì cũng phải còn tồn tại tinh bạn chứ. Vì ít ra thì hai người cung đã từng coi nhau là nhưng người thân thiết nhất là gì. Vậy thi tại sao lúc đó gặp nhau lại không đứng lại nói chuyện được với nhau, hay ít ra thì cũng chào nhau được một câu chứ.
    ĐỪNG CÓ COI NHAU NHƯ LÀ KẺ THÙ HOĂC LÀ NÓI XẤU NHAU CÁC BẠN NHÉ!Text
  4. luckyheart

    luckyheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Có câu rằng:" Từ tình bạn chuyển sang tình yêu thì dễ chứ từ tình yêu chuyển sang tình bạn thì rất khó"
    Với các bác thì em ko biết thế nào chứ với em thì em thấy nó đúng lắm! Nhưng khó ko có nghĩa là ko thể làm được, phải ko? Cố nên!
    Happy songs
  5. dunghoitaisao

    dunghoitaisao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.321
    Đã được thích:
    0
    khi chia tay rùi thì khó có thể nào mà là tình bạn được ,đó chỉ nói thế thui chứ làm thì không dễ tí nào
    phu nhan ut tong giam doc FFFC
  6. manhduc

    manhduc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Về vấn đề này cũng còn tuỳ tuong truòng hợp chứ. Nhưng theo tôi thì tốt nhất hãy giữ mối quan hệ, trở thành bạn bè cũng tốt chứ sao
    [blue]Dinhmanhduc
  7. nguyenthaodien

    nguyenthaodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Khi tan vỡ, ôi tiếc làm sao. Nhưng hãy thật bình tĩnh và tôn trọng nhau, tốt hơn hết hãy thành công trong sự nghiệp rồi hãy nói đến tình bạn. Các bạn có đồng ý với tôi không?
  8. nguyenthaibinh

    nguyenthaibinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    khi tan vo a. biet noi lam sao nhi. phai quan trong la da di den dau roi co. neu chua di den dau thi co le van co the coi nhau nhu ban be day. con da... thi bo tri cat. tui la con trai bo tri cat thi co le van la lai, chu neu ai la con gai thi co le la lo nang roi. may trieu day co it dau.
    cac ban co nghi nhu the khong, he he he he.
    noi dua cac ban thoi, toi cung chua bao gio bi nhu vay. nhung neu tan vo thi toi kho co the coi nguoi ay la ban duoc nua, co le khong la ke thu thi con la may day. toi chua bao gio yeu ai ca. nhung co le den bay gio thi toi da co roi, va toi cung hi vong nguoi ay khong phu toi. vi toi rat that long voi nguoi ay, nen neu tan vo thi nguoi dau kho co le se la toi nhieu hon
    nguyen thai binh
  9. baoxombui

    baoxombui Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    1
    Tôi đã từng rơi vào hoàn cảnh này ! thật sự mà nói thì rất khó để có thể trở lại là một người bạn. Tôi và người ấy đã không bao giơ còn nhìn mặt nhau được nữa cho dù sự chia tay không có gì là đao to búa lớn. Trái lại rất nhẹ nhàng và không ai noi ra điều đó vì người ấy đã đi lây chông còn tôi thì như ếch ngồi đáy giếng và chỉ biết lặng câm để mối tình đầu ra đi như bong bóng xà phòng!
    Tôi nghĩ mọi người nên có sự suy nghi kĩ trước khi có quyết định chuyển từ tình bạn sang tình yêu vì để quay lại thì mọi chuyên đã chẳng còn như xưa. thêm vào đó là một vết thương lòng khó nguôi ngoai!
    bb
  10. hutieu

    hutieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2001
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Friendship usually ends in love, but love in friendship ... never
    Kitty

Chia sẻ trang này