1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

khi tan vỡ,nên coi nhau là gì đây?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi baby_stylish, 25/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gun

    gun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    KHông yêu thì là bạn
  2. cong_alnonestar

    cong_alnonestar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    bạn thử xem có coi nhau là bạn được ko,khó lắm
    sw
  3. Girl_In_My_Dream

    Girl_In_My_Dream Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2002
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu của tôi và cô ấy đã bị tan vỡ. Tất cả cũng tại tôi vì tôi ra lời đề nghị chia tay trước mà. Tuy rằng tình yêu của tôi và cô ấy không còn nữa nhưng chúng tôi vẫn coi nhau là những người bạn thậm chí là bạn thân vì đã quá hiểu nhau rồi mà. Tôi đã chia tay cô ấy không phải là tôi đã có người khác mà sắp tới đây tôi phải đi du học 6 năm trời chẳng lẽ tôi lại để cho cô ấy phải đợi sao ? Tôi thì nghĩ là mình nên chủ động chia tay giữa tôi và cô ấy chỉ còn là kỉ niệm mà thôi. Rất nhiều bạn bè tôi nói với tôi là tôi quá đáng mà tôi cũng không biết là mình có quá đáng không? Mời các bác các cô các chú các anh chị em trong nhà tư vấn cho thằng vì sự nghiệp mà đành dứt bỏ tình yeu này với sẽ có hậu tạ cho ai tư vấn chính xác.
    Girl_In_My_Dream
  4. muong

    muong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Theo minh thi khi chia tay roi kho lam ban duoc lam ,that day minh cung tung roi vao tinh trang nhu vay roi .Gap nhau ai cung ngai ,chang noi voi nhau cau gi .Mac du luc dau ai cung cho rang sau nay van la ban tot cua nhau nhung thuc su thi khi chia tay roi ai cung muon ko gap lai nhau nua_vi sp bao trong long lai noi len ma_Minh co le se mat di nguoi ban than nhat vi chuyen nay du minh luon mong muon van la ban be nhu xua nhung ban ay lai ko muon vay.
    Vi the minh cho rang noi la mot chuyen con lam lai la mot chuyen khac do .Chi co the la ban neu ca 2 nguoi cung quen het di chuyen ngay truoc_nhung chuyen nay lai rat kho,chang ai co the quen duoc neu da yeu that long.
    Ming nghi vay do ,con cac ban thi sao???????????
    Minh da trai qua nen thay the ko biet cac ban thay the nao?????
  5. weepygirl85@yahoo.com

    weepygirl85@yahoo.com Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    KO YEU THI` DEP BAN BE LAM CHI CHO MET
  6. elviskhanh

    elviskhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0

    Tinh yeu mat di roi, cai con duy nhat o lai trong long do la su HAN THU... Tinh ban? Khong co chu "ban" nao ca!
    Khong tin thi hay thu mot lan ma xem, ban se thay ngay ma! That day!!!
    8/4
    2
  7. Tu_Ech_new

    Tu_Ech_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2001
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Tình thì có thể hết, nhưng còn nghĩa mà, OK chứ

  8. convitbau

    convitbau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    0
    khi mà từ tình yêu chuyển sang tình bạn thì sẽ rất là khó nhưng nếu thực sự là một tình yêu đích thực thì việc chuyển về tình bạn cũng trở nên rất bình thường còn nếu một tình yêu theo mốt thì tôi nghĩ ko nên nói chuyện với nhau cũng chẳng mất gìg cả vì họ có thông cảm được cho nhau đâu mà để trở thành bạn được nữa.Với tình yêu trẻ con như thế tốt nhất la delete nó đi!
    tình yêu đâu phải là kẻ trộm mà sao nó có thể đi vào hồn ta lúc nào chẳng biết.Đến khi nó ra khỏi lòng ta sau khi em đánh cắp trái tim đáng thương kia và để lại cho ta niềm cô đơn tuyệt vọng.thôi thì hãy ngủ đi hãy ngủ yên với giấc mộng yêu ko trọn vẹn nhưng cũng đủ để anh sống nốt những ngày còn lại trong nỗi sầu cô đơn!

    vitbau
  9. A@A

    A@A Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Từ tình bạn chuyển thành tình yêu thì nhiều, nhưng ngược lại thì hơi hiếm đó. Tôi nghĩ rằng khi chia tay nhau thì người ta trở thành hai kẻ xa lạ, nếu không hận thù nhau là may . Tốt nhất là đường ai nấy đi, không lại gây ra sự hiểu nhầm cho kẻ đến sau. Để dành khi về già gặp nhau cũng được.
    A@A
  10. tiencuong

    tiencuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Oh các bác bĩnh tĩnh thảo luận nhé, em đi kiếm nửa kia đã

Chia sẻ trang này