1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

khi tan vỡ,nên coi nhau là gì đây?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi baby_stylish, 25/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Loveme

    Loveme Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    Lúc chia tay xong, tôi thấy cứ ngại ngại nhau thế nào ấy...Đã từng trải qua một lần như thế...bây giờ vẫn la bạn bè nhưng ngượng ngạo lắm, nhưng thời gian sẽ xoá nhoà tất cả
    Nothing is impossible, but mankind can't do anything...Why?
  2. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    okie nhóc,vì điều này vote cho nhóc ***** nhé,tan vỡ rồi thì làm gì còn chuyện coi nhau là bạn nữa?Tan vỡ rùi,quên nhanh,càng nhanh càng tốt,giữ lại làm quái gì cơ chứ?
    Quên nhanh để còn iu người khác chứ? he he
  3. NGAY_THO_18

    NGAY_THO_18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Khi tan vỡ ư?Mới hôm nào chúng ta còn vui vẻ bên nhau!Vậy mà giờ đây,em không nghĩ rằng anh lại nói lên lời chia tay trước với em!Anh có cảm thấy rằng anh quá tàn nhẫn?Tàn nhẫn đối với em chăng anh?Dẫu biết rằng khi chia tay cả hai chúng ta đều rất khổ đau,đều chăng sung sướng gì!Nhưng em không muốn thế đâu anh!
    Làm sao quên được những phút giây chúng ta bên nhau?Làm sao quên những kỉ niệm ngọt ngào ngày nào khi chúng ta sánh bước cùng nhau?Làm sao xoá đi trong kí ức em hình bóng về anh đây?Làm sao???Sẽ mãi chẳng thể quên anh được đâu anh ơi!
    Khi chia tay,anh cũng nói:Chúng mình sẽ là những người bạn,sẽ giúp đỡ nhau khi vui buồn hay khó khăn!Sẽ chỉ là bạn thôi bởi vì anh nghi rằng anh không thể mang lại hạnh phúc cho em,bởi anh là một con người tồi tệ!Và bây giờ,anh biết mình tồi tệ đến mức nào chưa anh?Khi mà anh bỏ rơi em như thế này đây?Khi mà anh nói lời chia tay với em như vậy đây?
    Mới hôm qua thôi mà anh!Chúng ta còn vui vẻ bên nhau mà!Bây giờ thì đã cách xa vời vợi!Em chẳng biết nên làm gì với anh nữa?Em không tin là mình đã chia tay!
    Nỗi đau này có lẽ mãi chẳng thể lành đưọc đâu anh!Có lẽ em không thể để mất anh được nữa!Mất đi người mà vẫn luôn yêu quý và tôn thờ!Đành phải chấp nhận sự thật:mình đã xa nhau!Nhưng sẽ vẫn còn có nhau khi chúng ta là những người bạn!Đúng không anh?
  4. BBritlovely

    BBritlovely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Theo ý kiến của riêng tôi thì chuyện làm bạn của nhau la rất khó bởi giới hạn giữa tình bạn và tình yêu la rat mong manh . Nhiều khi ấn tượng tình yêu quá khứ làm họ luôn luôn lầm tưởng tình cảm của mình và cả của đối phương nữa . Tôi đa từng yêu một người và bọn tôi đã chia tay và bây giờ thì ko còn làm bạn được nữa ko phải vì ko muốn vì chúng tôi đã cố gắng rất nhiều nhưng có lẽ là ko thể . Có lẽ những gì có thể vớt vát được chỉ là tình bạn bè xã giao( kiểu ra đường gặp thì chào, hỏi vài câu xã giao rồi thôi) Kể ra thì cũng thật buồn nhưng có lẽ là ko khác được . Tình bạn thân có lẽ chỉ có khi TY la chưa sâu đậm mà thôi .
    BBritlovely
  5. doan_tinh

    doan_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
  6. cattora

    cattora Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    baby_stylish,
    Khi iêu có trăm ngàn cung bậc thì khi tan vỡ nó cũng có bấy nhiêu sắc thái. Coi nhau là gì thì còn phải tuỳ từng trường hợp cụ thể mới "bốc thuốc" được. Nói chung hạnh phúc không phải lúc nào cũng bị trói nghiến vào cái ***g TY. Nếu không, AXIT sẽ thành cứu cánh của sống hiện đại, yêu hiện đại.
  7. ngocquang3000

    ngocquang3000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Khi tan vỡ , nên coi nhau là gì bây giờ ? tôi cũng lâm vào hoành cảnh tương tự , và khổ hơn nữa khi ngày nào cũng phải gặp nhau . Một nụ cười giờ đây cũng khó khi mà lòng tôi vẫn tràn đầy ngổn ngang , làm sao bây giờ !
    HOW CAN I CHANGE THE WORLD ?
  8. thaiphuonghn

    thaiphuonghn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0


    tôi không biết các bạn nghĩ thế nào về một tình yêu thật sự, còn với tôi, tôi muốn yêu người đã chơi và hiểu mình từ lâu. tôi không biết trước khi trở thành người yêu bạn và người đó có một tình bạn như thế nào, nhưng tôi nghĩ nếu trước đó 2 người là bạn thân thì khi đã chia tay, hai người vẫn sẽ là bạn tốt và có khi có khi còn thân hơn trước ý! tất nhiên đây chỉ là suy nghĩ của riêng tôi thôi!!!!!mong mọi người đều sẽ có một tình bạn đẹp ở hậu tình yêu!
    thaiphuong
  9. mrcuongnv

    mrcuongnv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Tôi đang rơi vào tình trạng như bạn đây. Trường hợp của tôi là cô ấy chủ động chia tay trước. Tất nhiên là khi chia tay thì người ta luôn nói là sẽ là những người bạn tốt của nhau. Điều đó tất nhiên là đúng rồi. Nhưng bây giờ sẽ làm bạn như thế nào thì quả là một điều khó khăn. Bạn có tưởng tượng được việc ngồi trước một người mà mình đã yêu thương suốt bao năm trời thế mà bây giờ lại chỉ có thể coi là những người bạn bình thường, phải giữ ý thế này thế kia, ... Có lẽ một trong những sai lầm của tôi là đã phát triển từ một người bạn tri âm tri kỉ lên một tình yêu để rồi khi tình yêu tan vỡ tôi không biết quay lại từ đâu để xuất phát.
    Nhưng tôi luôn có một niềm tin vào tình cảm của chúng tôi và tôi nghĩ là tôi sẽ làm được những điều khó khăn đó. Có thể không phải là sự quay lại nhưng cũng đạt được một cấp độ nào đó cao hơn những người khác.
    Hãy cố lên bạn nhé!
    Chỉ khi một điều gì đó mất đi ta mới cảm nhận được hết sự quan trọng của nó đối với bản thân!
  10. azazuj

    azazuj Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    23
    Có gì đâu mà đau khổ sướt mướt.. không yêu nhau nữa thì thôi.. toi thấy các bác ,các anh các chị yếu đuối dễ đổ vỡ quá... có như vậy thôi mà nào là đau khổ, day dứt.. toàn la những lời lẽ uỷ mỵ, yếu đuối... yêu thì yêu mà không yêu thì bye ,,, có vậy thôi... không việc gì phải buồn cả.. hết việc để làm rồi à .. thời gian các bác ngồi thở than. làm thơ tình sướt mướt thì đi làm việc khác còn có ích hơn .... có phải không .... theo tôi thì cứ bình thường , mọi cái rồi cũng qua mà .. có ai chết vì tình đâu... còn nếu bác nào không chịu được thì theo anh Lê Công Tuấn Anh đi... chắc chả ai dam phải không ... vậy thì làm cái gì có ích cho bản thân còn hơn...
    AZAZUJ@YAHOO.COM

Chia sẻ trang này