1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

khi thần tình yêu gõ cửa... Ta mở hỏi là ai...? Thần tình yêu nói là ngày mai

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi marry318, 11/12/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Mọi người đi chơi hết rồi, mình ở ks một mình làm bc.

    Hừ, mình làm 7 thằng con, mỗi ngày 1 thằng, thằng nào cũng cố xong. Bạn ý làm 3 thằng, độ vất thế quái nào bằng mình năm ngoái. Gửi SL cho mình lên BC tổng hợp thì ừ. Thế mà sáng nay lại được thông báo là cái em vừa mới vào công ty - đi làm 3 cái BC CF. Làm không được thì nhờ mình hỗ trợ. Nghe mà thấy sôi hết cả máu.

    Cứ như là mình ít việc, đúng là bó tay, bó chân, bó chiếu. Kệ mịe thôi.

    Ngày mai phải gửi BC cho KH rồi. Mà giờ còn bảo cái đứa chưa bao giờ làm CF đi làm CF của 3 thằng. Mà lại là mình hỗ trợ !!!

    Mình không phải làm BC ngồi vêu lên chỉ để hỗ trợ làm CF chắc.

    Mà em ấy thì vì sáng nay mình phải ở nhà làm BC nên phải hộ tống đi tiếp khách với sếp rồi. Miẹ, gửi cho tôi thế nào tôi lên thê ấy. Hức, tôi kệ miẹ, bó tay, quá bó tay.
  2. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Chiều nay đồng chí ở Kông chro cập bến, nghe kể chuyện ở Kông chro mà buồn cười vật vã, mình làm xong BC gửi sếp lúc 4h. 5h mấy anh em lên miệt vườn đi ăn gà chỉ trên núi. Có hàng chục căn chòi, mỗi chòi có 2 cái võng, nhìn thấy cảnh quê lòng bình yên lạ. Trong lúc chờ gà chín mấy anh em chơi bài. Lần đầu tiên sếp chơi bài, cười đau hết cả bụng.

    Mấy anh em chơi tiến lên, búng tai. Sếp được ván đầu tiên sắp về nhì thì mặt hân hoan rạng rỡ, ngả con cuối cùng xuống 2 cơ và cười hoành tráng " ha ha ha, ta đã thắng". Làm cả nhà ồ lên "thối 2 - 3 búng". Sau đó mọi người ôm bụng cười vật vã (^.^)

    Ha ha ha, oánh một lúc sếp toàn thua, bị búng tai, cả 3 anh em phải nín cười [:P].

    Hôm nay vì muốn khai thác mình, mà sếp tâm sự nhiều phết, tình sử sếp, cuộc sống sếp, mọi thứ về sếp biết kha khá. Chỉ riêng mình, vẫn là người bí ẩn. Hehehe

    Sếp nói "kể về người yêu của em đi nào"

    Mình lắc đầu "Không có gì mà kể"

    Sếp khai thác một lúc đành rút ruột kể chuyện của sếp. Hí hí hí. Không phủ nhận, không thừa nhận, không tiết lộ cuộc sống cá nhân, đó là châm ngôn của mình.

    Quan tâm làm gì, đáng lẽ nên quan tâm sớm hơn, cái thời sư phụ ý. Giờ thì đã muộn rùi [:P]

    Tối nay mấy anh em đi dạo biển, biển đẹp thế. 3 tuần ở bên biển nhưng đêm nay là đêm duy nhất đi dạo dọc biển.

    Em ý được giao làm CF, trưa nay không nghỉ, giờ vẫn đang ngồi cặm cụi làm. Mình thik người như vậy lắm :-bd

    Mai lại là một chuyến đi mới, 4 anh em đã có chương trình giải lao vào buổi đêm những ngày tiếp theo rùi, chơi bài búng tai (^.^) hahaha

    Sếp nói, cuối tuần sau anh em về đà nẵng đi nhậu nhẹt, sàn một buổi tưng bừng đời đi. Mình không khoái sàn lắm. Nhưng sếp muốn đi thì đành hộ tống sếp rồi lại chuồn.

    2 năm rồi sếp nhỉ, anh em mình gắn bó đã 2 năm rồi. Ngày anh đi, hoặc ngày em đi, chia tay có lẽ sẽ cảm thấy buồn buồn một chút.

    4 năm trong cuộc đời không phải ngắn. Sau này có thể gặp được vị sếp giống như sếp nữa hay không ??
  3. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Sáng nay vừa gửi BC xong lại bị phân công cho một đống công việc, toàn trọng yếu, nhìn công việc, chỉ cố nén tiếng thở dài. Cảm thấy ấm ức, không một sic nào như o sin như vậy cả.

    Nhận được mail CC cho mình, gửi BC để mình làm BC hợp nhất, ý định rõ ràng là tối nay hãy về làm BC đi, ngay 1,2 ngày nữa sẽ hỏi BC đấy !!!!

    10h sáng, nhận điện thoại của client khác, nói có thể có BC trong tuần này không, trước thứ 5

    Cảm thấy chán - gần như phát điên.

    Cơm ăn không ngon.

    Mình không nói, người ta không thấy, không có nghĩa là nó không tồn tại.

    Nhìn sếp lại thấy ghét điên đảo.

    Vỗ về lợn béo, xẻo thịt, vỗ béo, xẻo thịt. Hừ, ngậm đắng nốt.
  4. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Ta - căm ghét công việc này.

    Hừ, cực kỳ ghét.
  5. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Xong hết BC, nhẹ hết cả người, sướng (^.^)

    Hết ghét sếp í (^.^)

    1 tuần nay, được người ta cho mượn 2 chiếc xe máy, 2 anh chở 2 cô mặc váy ngày ngày 2 cuốc chở vào nhà nghỉ :))
    Sếp thì nhìn pro thôi rồi, đeo kính đen, lên xe máy phóng ầm ầm giống như lũ choai choai í (^.^). Phong cách sếp mà, hay phết (^.^)

    Mà mấy hôm nay sếp ghét ghét hay sao í, nên quay cho kt mặt méo hết, mình ngồi nhìn mà thấy buồn cười chít, hok dám cười (^.^)

    Mình nghĩ thầm "phải hân hạnh dường nào mới được làm việc và được luộc bởi manager kỳ cựu í, phải tự hào lắm í" hí hí hí

    Làm mình liên tưởng đến chuyện ở kông chro, em í ở công ty thì đen nhất rồi, đến kông chro nở nụ cười mãn nguyện "vào đây, em có là bạch tuyết ". hahaha. Đường núi, người ta phân cho 2 cái xe, thứ nào cũng kêu trừ còi (^.^), mặc váy ngồi sau xóc suýt rớt xuống xe, thế là phải đi tất rồi ngồi như mặc quần í, đến kh cởi tất, chiều về lại đi tất vào (^.^). Lên xe ô tô thì thấy toàn người dân tộc, nhắn tin ầm ĩ số xe, nếu bị bán sang campuchia thì nhớ đi tìm :)). Những chuyện hài hước chỉ kt mới có hí hí hí

    Tối qua kh mời đi ăn vịt, đến nơi bê ra 4 đĩa to tướng = 4 con, tất cả đều hấp (^.^) nhìn thấy no muốn ngất luôn (^.^) nhưng vịt rất ngon (^.^)
  6. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
  7. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Hừ,

    Hôm nay giặt quần áo, bị hỏng. Ở KS Đà nẵng, ông chủ chắc chắn rằng nhân viên sai. Ở đây, ở nơi khỉ ho cò gáy này, ông chủ nói nhân viên đúng còn là do cái áo của khách rẻ tiền. Bó tay !!!

    May mà nó cũng rẻ thật, thế là bị hỏng 2 cái áo, đồ mới hizzzzzzzz!!! may là mấy thứ còn lại không sao

    Mất $, hỏng áo, trúng xổ số 100K. Đó là tổng kết 4 tuần vừa rồi của mình !!!

    Mai 5h30 mấy anh em rút quân về Đà nẵng, sau 4 tuần, rốt cuộc sắp được chạm chân về Hà Nội

    Chờ nhé !!!
  8. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Tối qua: John Carter và sau đó Memory bên bờ sông Hàn của Nguyễn Cao Kỳ Duyên.

    Sáng nay: Không gian xưa

    12h hôm nay : Bay về Hà Nội

    Có lẽ sẽ là tour dài ngày cuối cùng trong công việc này.

    Tuần sau sếp hứa, ít nhất cho mình nghỉ mấy ngày ở văn phòng để làm cái lọ cái chai, đùng phát lại có lịch phát sinh nằm ngoài dự kiến.

    Sếp thông báo cho bạn "có 2 lựa chọn đi ninh bình và nghệ an, cho em chọn".

    Bạn đó cáu kỉnh "em phải đi công tác à, còn cái ...(mình) đâu ?"

    Sếp: Cái ...(mình) nó vừa đi 1 tháng, phải cho nó nghỉ nữa chứ, không nhẽ lại bắt đi luôn à ?

    Tóm lại là haizzz !!! chủ nhật tuần sau có lịch thi rồi, nói với sếp "em chủ nhật tuần sau thi rồi"

    Người khác chen vào; "Thì những đứa khác cũng thi !!"

    Bởi vì .... nên cái quyền được vài ba ngày rảnh để ôn thi cũng không được. Đã thế còn như thể mình mang tội, haizzz, ....

    Ngày mai còn phải đi làm QT hộ cho người khác nữa, vì chủ nhật tuần sau thi nên không giúp được. Mình đã nói là em bận lắm, không làm được đâu, nhưng anh cứ chờ mình, vì một giọt máu đào hơn ao nước lã nên mình dù mệt lắm cũng phải đi làm tiếp thôi !!!

    thi xong sẽ nhẹ nhàng hơn, haizzzz, cố lên !!!

    Sáng nay, người đẹp có hẹn với bạn trai, thay vì đưa ví cho mình nói là chị giúp em, rồi đi hẹn với bạn, lại quyết định cả nhóm phải về để em đi hẹn hò. Lên taxi đi trước, chờ sếp chờ vêu mặt ngồi vạ vật trước cửa, haizzz, người ta đẹp có quyền chảnh !!! tối qua sếp mắng te tát 2 bạn đó do thay đổi nhân sự linh tinh, sau đó bạn nhắn tin nói đang khóc, mình đưa tin nhắn cho sếp nói sếp bạn công việc áp lực,...sếp mặt rầu rĩ hẳn, sau đó gọi một li uých ky và chán bỏ về trước.

    Mình thì sẽ không gây áp lực cho sếp nữa, cố làm nốt những tháng cuối cùng.
  9. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Chán,

    Hôm nay làm hộ, tối được chở lên grand plaza ăn tối. Thấy cái số của mình dạo này sướng quá, đi ra cửa là có xe đưa rước

    Chênh chao

    Có vài người, cứ mặc bộ váy đẹp là tỏ ra thế này thế kia được !!! mình chẳng hiểu được có cái gì đáng tự tôn ở bộ váy đó cả !!

    mà đi ăn ở grand plaza thì sao nào ? mình cứ thế, hừ, ai nói là da mặt dày.

    Mình là loại người lập dị mà.

    1 tháng mới đổ xăng, quên xừ lấy tiền thối. đến giờ mới nhớ ra !! nhục !!!
  10. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Mình ghét vạ vật cái nghề.

    Mà mình thấy có nhiều khi ngồi một mình ở văn phòng đến hơn 10h đêm chẳng có ai, lủi thủi í
    Không hiểu nữa !! cống hiến mấy năm, cứ có cảm giác có tội, khi được ở văn phòng mấy ngày.
    Một năm qua, thậm chí còn không được nghỉ phép năm vì gần như là làm việc liên tục tù tì í, cả công ty chỉ mình được thanh toán lương phép kia mà.


    Mà thôi.

    Bọn KIS hôm nay hẹn KIS 2012 mà mãi chả thấy. Hừ !

    Xong tranh thủ ôn thi mấy ngày nhỉ.

Chia sẻ trang này