1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

khi thần tình yêu gõ cửa... Ta mở hỏi là ai...? Thần tình yêu nói là ngày mai

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi marry318, 11/12/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    “Ta mơ thấy mình đang đợi một người, đợi hết xuân này đến xuân khác, đợi đến ăn hết rất nhiều móng giò xương chất cao như núi cũng không thấy hắn đến. Ta đứng trên bức tường nhìn mãi nhìn mãi, bị gió thổi mạnh quá thổi hạt cát bay vào mắt ta, làm mắt ta rất đau, rất đau, mới khiến cho ta rơi ra hai giọt lệ đó mà.”
    Tiểu Đào lập tức chớp chớp đôi mắt bắt quái sáng ngời hỏi: “Sau đó thì sao?”
    “Sau đó....ta già đi, rồi chết”
    Là tâm ta đã già đi, đã từng chiếm toàn bộ trong lòng mầm cải, mãi không nói nên lời giờ đây nó đã chết.

    (Trích Gái già gả lần bảy)

    Ta đang trên mây ~~~~~~~~ hehehehe, dù ôn thi vẫn quyết tâm đọc dăm ba mẩu chuyện lặt vặt :)) cái này thề không phải là mẩu đâu, 100 chương chả ai gọi là mẩu cả :))
  2. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Gần finish cái BC cuối cùng, đau đầu vật vã, lôi phone ra xả sờ trét, liêu phiêu với âm nhạc, quay lại giật hết cả mình

    2 sếp, một Boss lớn, một Boss nhỏ đang ngay sau lưng :((
  3. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Anh,

    Chênh chao,

    buồn nôn nao, nỗi buồn không thành hình, không thành tên.

    Nik người sáng, và rồi lại tối, có một thời thơ dại nghĩ rằng sẽ là bạn bè của nhau đến hết cuộc đời, năm tháng vừa trôi qua, vô tình gặp nhau trên YH, không ai chào nhau câu nào.

    Ai có thể tin tưởng được nhỉ ? Không còn trẻ con, không dễ bị lừa, nhưng mà lại cứ sợ bị người ta lừa mất, gặp ai cũng sợ người ta sẽ bán mình đi, để mình lại một mình, buồn, cô đơn, không một điểm để bấu víu. Không biết !

    Hà nội rét nàng bân, thi xong em sẽ đi xem Lorax. Chà, nếu có anh chở em đi thì tốt nhỉ.

    Em mong anh sớm tìm thấy em, em mong em sớm tìm thấy anh. Em không còn cô gái 20 tuổi, 22 tuổi, em đã là cô gái 26, 27 tuổi mất rồi. Nếu gặp anh rồi, mà vì em vô tâm quá, đi ngang qua anh rồi, thì làm sao đây anh ?

    Thì rồi một ngày sẽ có một người khác, tốt hơn em, đến và sưởi ấm anh nhé. Nếu em cứ mãi như thế này có được không nhỉ ??
  4. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Hôm nay thi xong,

    Về gom vứt hết vào sọt rác, không ngoảnh đầu lại. Thở phào [r24)]

    Đi xem phim Lorax, phim chán.

    Vòng vèo mua được 4 cuốn sách dày cộp, công tước và em của julia quinn, 2 cuốn ngôn tình trung quốc, yêu em bằng tất cả những gì em có của gào.

    Truyện của gào có CD, rủa laptop của mình bị rơi hỏng ổ đĩa, lục cục cắm DVD (chuyên dụng xem phim kiếm hiệp [:D]), âm thanh nổi, nghe đâu 3 bài hát, chạy vào wc ra chả thấy gì nữa cả (^.^)

    Thế là thừa thắng xông lên, chạy luôn CD thơ chạm bóng được tặng. Còn 1 đĩa CD có 2 bài hát lần trước được nhạc sĩ ko chuyên tặng nữa. 2 bài hát kiểu như bài ôi quê tôi của nguyễn vĩnh tiến í. cũng hay.

    sau 6 tháng nữa mới thi đấy. Tẹt đi ;))

    Tự nhiên thấy mình thế này không được, phải tìm người yêu thôi :-"

    Nhận được mesage của đứa bạn, báo tin buồn, haizzz.

    Mọi thứ xoay vần, chẳng biết sao để an ủi. Mất mát thế, mà mình đâu ở bên, an ủi kiểu gì. Chia sẻ kiểu gì, lời nói chả có ý nghĩa gì cả.

    Rốt cuộc mùa đông sắp qua. Bằng lăng lại sắp tím nao lòng nữa rồi.
  5. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Người đó ở ngay đây, Hà nội

    Điện thoại hết pin, lại để sạc ở Công ty [-X. Chỉ có thể là duyên mỏng.

    Cách đây mấy năm, mình đang đi nhậu túy lúy, lúc người đó gọi lại trong quán karaoke, lên taxi quá đông người. Câu trả lời cho mấy cuộc gọi nhỡ đó đơn giản là "đang bận" và cúp máy.

    1 tuần sau, người đó ra đi.

    Và bàng hoàng hiểu rằng, những cuộc gọi đó, chỉ muốn chia tay với mình.

    Giờ người đó ở rất gần, rất gần, dường như chỉ rút điện thoại và hỏi, này, đang ở đâu đấy, có gần bờ hồ không ? sẽ cảm thấy được tiếng cười khe khẽ.

    Nhưng mà thôi, người ra đi thì đã ra đi rồi. Mình cũng ra đi rồi, không phải người ngồi ở chốn cũ nữa.

    Hôm nay trình cái BC cuối cùng cho sếp, lại chuyển BCQT đi nộp thở phào, hết việc \:D/. 30 phút sau nhận được lịch công việc mới, đang hận mình là nên giấm cái BC thêm một thời gian nữa. Thì nhóm í lại ứ cần thêm nhân sự. Hehehe, mai ở nhà bla bla bla (^.^)

    Chiều gặp Boss lớn lại được thông báo sắp đi công tác [:P]. Mình thik những chuyến đi, đặc biệt tới những nơi mà mình chưa hề đi. Mà lần này, Boss lớn hình như ko mang họ hứa.
  6. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Qua: Sáng nhịn, trưa qua KFC, tối nửa quả dưa hấu + mấy cái bánh gạo, tối thức 4h sáng đọc truyện
    Nay: Sáng nhịn, trưa 2 cái lương khô + sữa, tối 1 gói poca, mấy miếng cá ăn liền, hộp sữa.

    Đó là những bữa ăn của người độc thân. Người khác liên án, lại độc thân mà cơm cũng chẳng muốn ăn [:D].

    Thời gian đầu, không quen, khó chịu. Thời gian sau, cả tháng ăn cơm 1,2 lần cũng chả thèm cơm [:D]. Sự bập bềnh chỉ có người trong cuộc, duy nhất là mình biết. Người khác mà biết lại bài ca "con gái con lứa mà...." nghe mà rầu rĩ. Con gái con lứa thì sao, chân không phải đội trời, đầu không đạp đất chắc. Nắng không phải phơi, mưa không phải dầm, ốm có người ở bên chắc.

    Thật tiếc chẳng phải,
  7. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Hôm nay mấy e thực tập mời đi ăn uống, hát hò.

    Lâu lắm ko ngồi ở sơn cước, nhưng rốt cuộc lại oánh xe về nhà. Không bít, hơi hơi chán, nên lại không muốn chường cái mặt chán ra.

    Mình thấy không thik nên không việc gì phải tỏ ra thik, không thik thì không việc gì phải đi.

    Từ lúc nào mọi cảm xúc trong mình trở nên trống rỗng, đúng sai, xoay tròn méo, không care. Mình không đính chính, không tỏ ra mình này nọ. Đàn ông thik con gái đẹp, biết dùng thứ vũ khí đó đúng chỗ, mắt phải chuốt mascara và chớp chớp, ăn cua phải giả vờ không bóc được, đàn ông bóc và bỏ vào bát cho,....không như mình với mọi thứ luôn thản nhiên.

    Lúc trước đã một thời ước có một người hiểu mình, sau này cũng thản nhiên. Mọi sự trong cuộc đời đến rồi đi. Hữu tình rồi vô tình.

    Hiểu cũng được, không hiểu cũng được. Tóm lại mong vậy, mà mấy mươi năm rồi liệu có ai hiểu ??? vậy thì thà đừng mong, đừng ngóng, không nghĩ tới ắt lòng sẽ cảm thấy thoải mái, bình bình yên yên.

    Không biết định hướng sắp tới của mình như thế nào ?? Nếu nghỉ việc thì phải tìm công việc khác chứ ? công việc trong ngành nào đây ???

    Mình hợp với công việc bận rộn tới không có thời gian.
  8. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Tự nhiên thấy bực mình là sao nhỉ ?

    8 tuần rồi chưa được nghỉ ngày nào. $ làm thêm giờ thì tính bằng milion (tóm lại già nửa công ty như vậy). Nói điêu ngoa hơn thì bằng gần nửa tháng lương bình thường.

    Đại khái là $ nhiều, lại không có thời gian để tiêu. Nên muốn lãng phí. Chưa có cơ hội để lãng phí.

    Chốt lại là 8 tuần, hoặc là từ tết đến giờ, chưa được nghỉ chủ nhật nào. (Bình thường chắc chỉ có cái công ty chết tiệt là công ty mình phải làm cả ngày thứ 7). Tưởng như nửa thế kỷ mới được nghỉ 2 ngày liên tiếp, đang phỡn, đang phiêu, đang lên kế hoạch. Cuối giờ chiều lại nhận được điện thoại nhờ vả, phải cố lắm mới không cáu bẳn.

    Người khác đi làm một ngày mấy h, một tuần làm có 2,3 ngày. Thế thì thế quái nào mà hiểu được người luôn bị sờ trét và hơn 2 tháng chưa nghỉ ngày nào chứ ??? nên làm thế quái nào hiểu nổi được nghỉ 2 ngày, buông thả ngủ nướng 2 ngày liền có ý nghĩa như thế nào ??? ôi !! hiểu được chết liền, mà hiểu được thì cũng chẳng nghĩ được. Tóm lại vì giọt máu đào mà mai lại phải cắt xén ngày nghỉ. Hừ hừ hừ

    Mai mình sẽ giặt đủ thứ lỉnh kỉnh, sau đó sẽ đi làm tóc (chưa nghĩ là sẽ làm kiểu gì), sau đó chiều đi làm [r37)]

    Ngày chủ nhật sẽ đi mua kính, cắt lại kính. Rồi lên Đinh lễ lang thang. Mà mình đã có sách điện tử rồi, lên mạng google là truyện gì hầu như cũng load được, thế quái nào lại thik lên Đinh lễ mua sách làm gì không biết ? mua xong về đọc thấy nhạt như nước ốc ! tóm lại là đi lang thang tìm lý do để lãng phí.

    Ở Garden 2 ngày cuối tuần mỗi hóa đơn trên 300K sẽ được tặng kem. Ivy thì đang sale 20%. Ôi zào, tự nhiên thấy cáu bẳn. Chắc có lẽ do chiều nay ăn quá nhiều đồ ngọt.
  9. tocduoiga20190

    tocduoiga20190 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2012
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    chắc là chị làm kiểm toán đúng k? e thích chị, chị là 1 cô gái cứng rắn nhiều nghị lực, e mới tập tọng vào nghề nên e chưa trải qua những nốt thăng hay những lúc bị rơi tự do như chị, nhưng cs đôi khi k có nhiều cho ta quyền lựa chọn, cs còn nhiều thú vui mà, biết đâu chia tay với mối tình đầu lại là 1 sự sáng suốt vì anh ta chẳng xứng đáng với 1 người như chị, và cách chị nhìn nhận cs nhiều khi cũng rất hài hước và lạc quan đấy chứ:-bd
  10. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    @ gà : thanks em, hmmm, ước chi có người nói " i thích u" mà là men thì tuyệt :))

    ****

    Hôm nay nhận được mes của bạn bè, đơn giản thế này thôi, sinh nhật mày có tổ chức gì không ? :(( hehehehe. Đương nhiên rồi, t đi xem phim một mình :)), phim hay lắm, cười vật vã, "A few best men - Dân chơi kiểu úc".

    Sau đó gọi một suất cơm, lại may mắn có một boy vô cùng đẹp trai đi một mình, hỏi "chỗ này còn trống không ? và ngồi cùng, được ngắm giai một cách thỏa sức (^.^) với lại ăn ngon hẳn. Không phải ăn một mình (^.^) .

    Hôm nay đi về còn đang liên án bản thân là quá lãng phí, bị điên rồi. Vì ngày này là ngày "quẹt thẻ". Cứ đi, nghía phát, quẹt thẻ. Nhờ nhận được mesage của bạn mới cảm thấy hạnh phúc ùa về. Ta quẹt thẻ là bởi vì tự mua quà tặng mình (^.^)

    Quên xừ mất. May ôi là may có người nhắc !

    Mặc dù hiểu rằng, chỉ 3,4 năm nữa thôi, còn mong trẻ trung mặc những thứ giờ có thể mặc, thì lại chẳng thể, nên giờ phải mua đi, kẻo sau này hối tiếc. Nhưng mà hmmm, lần đầu tiên quẹt thẻ thế này cũng cảm thấy phiêu phiêu (^.^)


    Ta cứ ước đồng hồ cặp. Sau này nếu gặp anh, hãy mua tặng em và anh đồng hồ nhé, em thik đeo đồng hồ đôi, vì nó sẽ nhắc nhở thời gian chúng ta được bên nhau.

    Lại một tuổi nữa, nhanh quá. Điều ước đồng hồ đôi vẫn chưa thực hiện được.

Chia sẻ trang này