1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

khi thần tình yêu gõ cửa... Ta mở hỏi là ai...? Thần tình yêu nói là ngày mai

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi marry318, 11/12/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    01/04/2012

    Đi chợ đêm, vui.

    Lâu lắm rồi mới thấy mình trẻ lại như vậy :P

    Thèm những hạnh phúc bình dị, giản đơn.

    *********

    02/04/2012

    Cún con khi gặp người lạ, có người nó chạy ùa ra mừng rỡ nhảy nhót, có người nó ngước mắt ngơ ngác rồi cụp đuôi chạy xa, mặc dù người đó đang cười nụ cười mê ly nhìn nó và tay thì lại đang vẫy cả tảng thịt.


    Chân thành không thể tỏ ra.
  2. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    0h15 phút

    Và có những 169 người đang ở forum này.

    Mấy hôm nay ngủ ít.

    Chẳng biết còn có lịch công tác không, về đi học ôn thi.

    Haizz, bánh xe thời gian trôi thật nhanh. Tất cả những gì mà mình đang sống, là ngồi chờ bánh xe thời gian trôi. Tự nhiên nghĩ đến hội chờ phù hoa và thấy phù phiếm.

    Mọi người bình thường hình như đang nhìn mình với con mắt lập dị, già rồi mà khước từ tình yêu và cũng không theo đuổi tình yêu, thứ mà tất thảy mọi người đang chạy theo và rền rĩ về nó.

    Thứ gì đến cứ đến, không đến cứ việc đi. Hoa nở rồi tàn b-(.
  3. tocduoiga20190

    tocduoiga20190 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2012
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    haiz, thích chị vì chị nghị lực và luôn lạc quan, tự tin vào bản thân mình, là cô gái có cá tính, khi chị bước chân vào làm kiểm toán chị có bị giống như e k nhỉ, e chỉ đi thực tập thôi mà đã nản toàn tập, ct mình nhỏ quá, các sếp k cho đi khách hang nhiều, đi với các a c mà họ cũng bận nên chẳng chỉ đc cho mình nhiều, em cũng muốn sau trở thành 1 ktv chứ k phải chậm tiến như thế này
  4. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    30/04 năm nay - khả năng cao được đi xem bắn pháo hoa ở Đà nẵng :-*
  5. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Lại có lịch :-??

    Chả có gì mà phải lo lắng cả :P, thảnh thơi mà làm :P

    Hà nội lâu lắm mới mưa :-"lại phải đi làm, ghét vật [r37)]
  6. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Cái ttvnol dạo này đông dần hay sao í

    Gần 1h rồi mà rum của mình còn 3 người.

    Mấy hôm nay nghe nói viettel vừa tung ra đầu số 096, thế là mình lang thang tòi cả mắt qua muare săn một sim đẹp một tí [:D]

    Mà lang thang một lúc thấy trình còi :P, nghe mấy cái số gì gì đó giá trời ơi đất hỡi mà chả hiểu gì luôn. Mình thik số dễ nhớ [:D], hoặc là san bằng tất cả [:D] (mặc dù san bằng tất cả chả đẹp lắm :P)

    Nếu mà được cái số đẹp đẹp, giá $ phải chăng, thì sẽ nuôi :-*. Còn không thì dùng số này của mình được rồi, hợp :-*. Số của mình hiện giờ người ta nói là không thỏa hiệp với thứ gì không chắc chắn :P. Đại khái thế :P. Tổng bọn sau là 9, cộng tổng nữa là 9, trong kinh phật 9+9 bằng 18, 1+8 lại bằng chín. Là con số của phật :P

    Mà dạo này hay thik tiêu $ vô tội vạ, tàn phá sức khỏe bằng cách tối nào cũng 2,3h mới đi ngủ kia ^:)^.

    Bạn mình có số 9984998, mình đú đởn xem số này mắc hok (^.^) làm sim đua đòi :P nhở ??? :P
  7. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Có người nói mình cá tính, có người nói mình mạnh mẽ

    Đúng bản chất mình là người mạnh mẽ và thẳng thắn.

    Nhưng mà mình có một bề ngoài rất là yếu mềm, và lâu lâu mình đang sống phù hợp với cái bề ngoài yếu mềm ấy.

    Tức là nhìn thấy giai đẹp không đánh võng huýt sáo như trước đây ;))

    Tức là những bộ quần áo mặc rất nữ tính không bụi đời giống trước đây

    Tức là tay chân hết sức mềm yếu, nhìn hết sức mềm yếu. Tóm lại là mỏng manh yếu đuối và dễ vỡ =))

    Vì không được sống thật với bản chất con người mình nên nhiều khi cảm thấy vô cùng khó chịu.

    Trước đây, không bao giờ như bây giờ

    Định sang lấy ebook về đọc lại bị phủ đầu "đọc xong truyện đấy rồi, còn truyện gì hay nữa không ?"

    "Tao vừa mua mấy truyện hay lắm đọc không ?"

    "Ồi, thích đọc ebook cơ, đọc ebook không mất công giở trang"

    Thế là lóc cóc về, mục tiêu lấy ebook về xài của mình bị vỡ cả mộng. Đùa, ebook người ta mua về xài, muốn đọc thì đọc xong trả để người ta xài, lại nói đọc sách điện tử cơ, sách giấy không đọc đâu, phải giở trang. Đùa ! Cho mượn nốt tuần này nữa thôi. Hừ

    Đã thế thi nhau đòi gửi đồ phòng mình. Năm ngoái mình ù, không ý kiến ý cò gì. Năm nay, cả đời chả chào hỏi gì, chiều về tự nhiên khen mặc váy đẹp thế, phải thiết kế mới của Vũ Trần Đức Hải không làm mình há hốc cả mồm ;)). Hóa ra lại muốn mang đệm sang nhà mình gửi ý mà [r23)].

    Bạn bè thì xởi lởi mời tới nhà chơi, làm mình cũng vô cùng ngạc nhiên và sửng sốt, đã thế còn mua quà sinh nhật tặng mình nữa @-). Đang cảm thấy cuộc sống thật ngạc nhiên, lại nghe bạn nói "đang sống một mình gì ? tao ở cùng với được không ?" hmmmm [r23)]

    Ôi dào, cuộc sống mà, có ai cho không ai cái gì đâu, chỉ vì độ này mình khờ khạo quá ấy thôi. Khờ khạo thì khờ khạo thật, nhưng mà chó con cũng biết phân biệt đâu người xấu người tốt, đâu thực lòng đâu không thực lòng.
  8. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Sau 2 năm triền miên tóc ngắn, giờ tóc đã chấm vai :x

    Lâu lắm mới đi lang thang - lòng bâng khuâng

    Bất giác nghĩ đến lúc phải hẹn hò rồi :P

    Đang tự nhủ lòng là thức dậy, thức dậy, trở về :P thì nhận được điện thoại của Thầy để mối mai cho mình với đồng chí này này này (học trò cũ của thầy, hơn ba mươi còn ế ;))) xúc động chết đi mất ;)).

    Người đó có vì quá nể sự nhiệt tình của thầy mà mời mình đi uống cà phê không nhỉ ? ;)) chẹp chẹp chẹp đi luôn :P

    Bố cũng quan tâm tới status của mình, gặp bạn bố cũng đòi giới thiệu mình cho con bác í :P. Thế là các cụ già tự đính ước với nhau. Đâu biết anh í thì lại chệch hướng sang bạn của mình trước =)).

    Bố mình giờ đi đâu cũng huyên hoang là mình sắp cưới =)) cái người mà mình chưa bao giờ gặp =)). Làm status của mình càng hết thuốc chữa =)).

    Quyết tâm thay đổi thôi. Nhiều lúc thèm có ai đó :P, như bây giờ chẳng hạn :P
  9. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Hôm nay có lịch đi khách, cả nhóm rồng rắn kéo nhau đi. Đến lại chả liên hệ được, sau lại dời sang thứ 3

    Thế là sếp nói kem hồ tây được ấy nhỉ ? (^.^)

    Đưa cả nhóm đi ăn kem (^.^)

    Sếp siêu vĩ đại (^x^)
  10. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Thời tiết rất chi là đẹp :-*, mát :x

    Lâu lắm mới có cảm xúc rằng, hình như bên cạnh mình tồn tại một thứ, mờ mịt lắm, mông lung lắm, không hiện hữu lắm, nhưng giá trị không đo đếm được, gọi là 7 năm tình bạn.

    Bình thản, tự nhiên, cái tình bạn làm ta thấy ấm áp.

    Không giống như một ai đó trả lời mess vô cùng phũ phàng "xin lỗi không biết số của ai" dù vị trí người đó là đặc biệt. Sự lạnh lùng đó giống với mình [:D], nhưng nó thật là nhạt. Cách trả lời như vậy, nghĩa là không cho người khác cả một cơ hội mở đầu và giãi bày cũng như đi tiếp. Giống hệt mình [:D]. Giản đơn là vô tâm mà nhiều khi lại thành hữu tâm, giản đơn là thản nhiên mà nhiều khi làm người khác chếnh choáng.

    Biết là mình sai, nên sẽ sửa từ từ vậy,

    Sợ không lạnh lùng = đa cảm, không khiến người khác chếnh choáng, lại tự biến mình chếnh choáng, nên mới thành ra lúc nào cũng xù lông

    Khoảng cách từ tâm hồn tới tâm hồn xa ngái lắm, nên phải là bạn bè lâu năm thì mới xích lại gần nhau từ từ.

    Tất cả chúng ta đã lớn. Tình bạn rốt cuộc sẽ rời bỏ, nhưng hãy rời bỏ khi răng đã rụng hết nhé :x

Chia sẻ trang này