1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

khi thần tình yêu gõ cửa... Ta mở hỏi là ai...? Thần tình yêu nói là ngày mai

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi marry318, 11/12/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Hôm nay đi làm, đến nơi chek ngược, chek xuôi, chek tùm lum chốt lại là không thể làm.

    Thế là từ giờ đến cuối tuần lại tha hồ đọc truyện :-*.

    Tạm biệt phố Trích sài thơ mộng \:D/, mong là vĩnh biệt luôn ;)).

    Bồi hồi >:D<.
  2. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Mong đại ka trở về, hơn lúc nào hết.

    Có đại ka, mặc dù không có người yêu, ta cũng sẽ không cảm thấy chênh vênh, cô độc.

    Những lúc thật muốn đi lang thang, đi uống nước gạo, điên một cách bất thường, có thể tự nhiên và thản nhiên. Cũng không phải tự kỷ rằng, biết ai đi cùng ta đây ?

    Ta là người như vậy đấy, thik những thứ đã thân quen, gần gũi.

    Chúng ta đã làm bạn với nhau từ lúc nào ?

    Từ năm 2004.

    Thời đó, ta đã từng say nắng. 18 tuổi không thể không say nắng một người đẹp trai như vậy [:D]. Ai biết có thời ta đã vô cùng háo sắc ;)). Sinh nhật, ta đi lang thang tìm một người để tặng quà, ta biết nhà người đó ở ngõ đó nên đứng chờ thật lâu thật lâu trước ngõ mà không thấy người đó đâu. Ta lủi thủi đi về và nhủ lòng thật ngốc quá [:D].

    Và rồi có một ngày, trước ngày sinh nhật ta 1 ngày, người đó chở ta đi lang thang, ta biết trước giỏ xe người đó có quà, nhưng mãi không thấy tặng ta, ta giả vờ không thấy.

    Sinh nhật ta, ta tổ chức hát hò với những người thân bên cạnh. Người đó gọi, ta nói ta đang tổ chức sinh nhật, người đó không được mời, ta biết đáng lẽ nên có người đó. Chỉ là không muốn mọi người nghĩ rằng, ta với người đó có cái gì đó khác.

    Ngày người đó ra đi, nói với ta đang ở sân bay nội bài. Vừa hay, ta cũng đang làm việc ở gần đó, đi bộ chỉ mất 10 phút, nhưng ta nói "đi mạnh khỏe nhé".

    Vậy là mây của trời cứ để gió cuốn đi.

    Những ngày người đó bơ vơ nơi đất khách, cô độc và nhớ ta, ta nói hãy đừng gọi cho ta. Ta không chấp nhận điều gì hết, bởi vì chẳng thể chờ đợi hư ảo.

    Ta không tin vào đàn ông đẹp trai, ta không tự tin để giữ họ.

    Ta thì đã từng bị rất nhiều vết thương, thứ ta theo đuổi không phải là những thứ lấp lánh và dễ tan biến. Thứ ta theo đuổi là một thứ gì đó đáng tin.

    Ta bỗng dưng mong đại ka trở về, không phải vì để hứa hẹn hoặc bất kỳ điều gì khác.

    Chỉ là muốn đi uống một ly nước gạo.

    Ích kỷ không ?

    Bao nhiêu người đến và đi, chỉ duy người đó ta vẫn tự nhiên và thản nhiên. Chỉ duy nhất người đó ta lại thấy gần gũi thân thiết, ta lại thấy tuổi 18 của mình.

    Nhiều lúc ta thật ngốc, hay tự hỏi "chỉ muốn là bạn bè thôi, muốn là bạn bè giống như tình bạn giữa mình và người đó, tại sao lại khó thế ?"

    Giống hệt lúc một cô gái gào lên trong vô vọng "tại sao lại thế hở anh, tại sao anh lại không yêu em, tất cả em mong là anh yêu em mà thôi ?"

    Mình lại thấy cô gái đó thật ngây thơ, khi đã không yêu thì tất cả mong ngóng chờ đợi là vô nghĩa. Tốt nhất là nên nghĩ thoáng một chút, chấp nhận sự thật sớm một chút. Mọi thứ sẽ qua nhanh.

    Không ai tắm hai lần trên một dòng sông. Nên cái muốn đó thực ra lại là không thể lặp lại. Là cái muốn khó thành sự thật nhất.

    Thế mà cứ nói cái muốn của mình đơn giản chưa ?

    Bình thản, bình bình yên yên thế này hóa hay. Khỏi ước, muốn, mong và vỡ mộng.

    Thanh thanh thản thản mà sống đi @};-

    ***

    Ta hỏi "dạo này thế nào ?"

    Người đó trả lời "vẫn vậy, đẹp trai hơn [:D]"

    Ta cười ngoác cả miệng [:D]

    Ta bảo "về đi, hè về nhé"

    "ù, để xem"

    Ta hỏi "Lúc nào về hẳn"

    "3 năm nữa"

    Ta kêu ca

    "Những 3 năm nữa à, lâu quá"

    Người đó trả lời

    "Xong tiến sĩ rồi mới về"

    Ta buột miệng

    "Học tiến sĩ làm gì, đừng học nữa, về đi, già rồi [:D]"

    Một người ở quê ra hà nội học, rồi thì học cao học, bạn người đó lại nói "học cao học làm gì, về đi" b-(

    Về làm gì ?

    Về đi rồi cưới vợ, kẻo già rồi, (lo cho status của bạn thế kia ?) có con đi để ta làm mẹ đỡ đầu ? định giải thích thế à ??[:D]

    Haizzz
  3. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Hoài niệm là thế nào nhỉ ? có phải giống như bây giờ hay không ?

    Hôm nay vào youtube, đăng nhập vào tài khoản của mình. Nghe bản nhạc mà mình đã từng nghe mấy năm liền không chán...

    Cảm xúc nghe bản nhạc đó không còn lại nhiều, bởi vì không phải là thời còn 18,19,20 tuổi. Mỗi lúc nghe bản nhạc đó trong đầu mình lại xuất hiện ca từ "Juliet này, giờ em ở đâu, tiếng mưa phùn rơi, biết bao đêm dài, anh nhớ em... cô gái đó mải theo tiếng nhạc, tìm kiếm tựa như trước mắt, rốt cuộc hóa ra hư ảo,..."

    Có một lần đi xem ca nhạc, một buổi ca nhạc dân dã với vé mấy chục ngàn, và hăng say nghe đến phèo phổi [:D] sau đó thậm chí còn upload lên youtube nữa [:D]. Giờ có cái lượt view mấy chục nghìn, sởn cả gai ốc ~X.

    Thèm đi xem ca nhạc ghê. Đi đâu cũng được, miễn là có thể đi :P, cảm thấy mình thật mâu thuẫn.

    Thèm được cái cảm giác như trước.

    Biết là có một tài khoản blog nằm ở multiply, do ai đó lập, do ai đó post, pass là ngày sinh nhật của mình. Mắt bỗng dưng hoen đỏ, có một thời, ta chẳng bao giờ ghé vào blog đó, ... nên ta không biết trong đó có gì...

    Trong đó có blog entry bài hát Lỡ yêu em rồi - Bằng kiều

    Có Blog entry ngày 22/09/2006 tựa đề "Tình yêu là gì ?" và reply của mình "không biết"

    Có Blog entry viết rằng

    Ke ba, noi la quyen cua tui, nghe hay ko la o ba`! Nhieu khi tui thay ba khoc, tui chi muon...o ben canh ba!
    -Hi`! lam j dau, dua cho ba cai khan giay ma lau nuoc mat, chi it thi cung keu ba khoc to len, gao` to nua len...hinh nhu khoc xong thi cam giac se thoai mai hon hay sao ay?
    Mot cau truyen tuong tuong nhung tui biet chac chan ba se hieu nhung gi tui muon noi!

    Và có rất nhiều album nhạc, những bài hát mà có người nghĩ rằng mình sẽ thik, sẽ vào đó để nghe,...up từng đó nhạc lên multiply không phải trong 1,2 ngày....

    Bài hát Và như thế ta đã yêu em... và comment vô cùng thik bài hát này, cùng nghe nhé....

    Và bài hát duy nhất mình đã up Thank u for loving me của bon jovi.

    ...

    Blog được lập vào ngày tháng 3/2006 và update cuối cùng vào 17/05/2007.... được ghé thăm lần cuối cùng vào năm 2010 :((.

    ...............


    Bầy giờ người đó thế nào và ra sao ???

    Có một thời ta sống giống như trong mộng ảo, không biết những thứ gì xung quanh mình.

    Giờ ta cũng đang sống trong mộng ảo, tìm kiếm thứ ở xung quanh mình, và muốn vỡ tan.

    *****

    Tặng ta 12/04/2012 - cho một người đã khác và chưa khác...

    http://www.youtube.com/watch?v=KIPW5IrTfFE&list=UUg-90FgKpsMPxpVQatodBog&index=12&feature=plcp
  4. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Lazy dã man con ngan.

    Sáng kêu đói, em í vứt cho 2 cái custas và 01 mẩu dứa. Ăn xong phủi đít lấy ví, ngứa mồm, t đi mua đồ ăn vặt [:D]. Nhiều khi buồn mồm xơi vô đối [:D].

    Một độ buổi sáng 2 cái bắp ngô, 2 củ khoai, 02 gói bỏng, 1 gói o'star, 1 hộp sữa chua, 1 hộp sữa, ăn xong mắt dịp lại, chỉ muốn gập mặt xuống bàn ngủ một giấc đến tối. Mọi người nhìn lé cả mắt [:D]

    Mình làm việc cả ngày thứ 7 nên chỉ có ngày chủ nhật là được nghỉ mà thôi. Chủ nhật anh mình kêu đi Big C, rồi đi ăn Sumo BBQ,... thế là mình sung sướng nhận lời :P.

    Mình thik đi mua sắm với anh mình lắm, trước đây, lúc anh em ở cùng nhau, quần áo anh toàn do mình mua. Mà mình nhiều khi phát rồ, cứ đi qua phố, nhìn thấy áo quần, tưởng tượng boy của mình mặc vào sẽ đẹp mê li [:D] thế là xùng xục đi mua [:D]. Mà cái áo đẹp thế, cái lão bụng phệ anh mình mặc vào nhìn như quả bóng [:D]. Lần nào cũng bị chê nên sau này mình hok thèm mua cho nữa [:D]. Nên toàn dụ khị mình đi [:D]

    Một lý do đi với anh siêu thik, là mình thỏa sức mua sắm, cứ chọn chọn chọn để vào xe đẩy [:D] (toàn thứ mình thik thôi, mà toàn đồ của mình thôi [:D]) mà anh lại quẹt thẻ giả $ [:D].

    Mà anh lại còn chuẩn bị đem $ cho mình nữa [:D]

    Gặp anh rồi phải nói với anh là đổi xe thôi.

    Dạo này mình bắt đầu cố gắng thay đổi suy nghĩ của mình, cố gắng không nghĩ mình là đứa khờ khạo, ngốc nghếch, không có gì, không đáng có cái gì,... để tìm kiếm lại mình ngày xưa. Nên bất chợt mới nhận ra, cái suy nghĩ của mình chẳng theo kịp thời đại gì hết, mình chẳng coi trọng nhiều thứ nhưng mọi người xung quanh lại cực kỳ coi trọng. Vậy nên mình cũng hòa tan vào mà sống kẻo lạc lõng.

    Lazy dã man con ngan

    Lại phải điều chỉnh hồi tố công bố thông tin, lazy ơi là lazy [r23)]
  5. an1311

    an1311 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2012
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    sn 86? Sao nhiều người có suy nghĩ giống mình zậy? Được cái là bạn Mary còn được đi tung tăng khắp nơi, còn mình vẫn rúc trong 4 bức tường văn phòng, ngày một tự kỷ đi, chờ hoài chờ mãi 1 thằng nào đó......... muốn bỏ việc nhưng ko nỡ vì kinh tế ngày một đi xấu đi, đổi xe thì đã đổi, không phải để cho đẹp mà để đi cho nhanh hơn _liberty_......
  6. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Đi được hok ? đang định đổi xe đó đấy :P

    Chúng ta đều đang bế tắc, đều ở chung trong một cái ***g [:D], đói rã cả họng mà chả thấy mồi đâu [:D]
  7. an1311

    an1311 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2012
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Xe đấy đi thích lắm, chắc tại tớ thích máy của piagio, đi êm và sướng hơn con xe cũ nhiều nhiều. phóng cũng tít nữa. (*_* thích tốc độ)
  8. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Eo, giống tớ thế, ngày trước thik đánh võng lắm ;))

    Từ hồi bị cận + tai nạn = đi cứ như rùa bò í :-"
  9. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Haizz, vừa nhận được mess của sếp, thông báo mai sẽ bị luộc.

    Chán vật ra,

    PCCV mình ứ được phân công, tổng hợp cũng ứ tổng hợp. Tất cả những gì mình làm là lên BC, còn không có cái quyền vặn vẹo cái lọ cái chai bọn jun ấy.

    Lúc chiều còn thấy tức vì thấy 2 đứa đang nói xấu mình. Giao việc cho làm cẩu thả [r37)], nói thì lì lợm, cứ mặt vênh lên vào đọc báo với chả làm gì gì, deadline thì mấy lần deadline rồi mà vẫn thế [r23)]. Nói làm thì 1 tuần sau hỏi lại mặt ngơ ngơ ngác ngác. Mắng cho thì mặt xị xuống. Nói đừng có mang đống hổ lốn lại đây không chấp nhận được cách làm việc thế đâu, thì rủ nhau sau lưng nói xấu mình :-??. Mà mình cũng nói xấu sếp suốt ý [:D]. Nên chúng nó nói mình cũng phủi tay cái rồi kệ [:D]. Miễn là cứ xong việc đạt yêu cầu còn thik nói gì thì cho nói [:D]

    Nhưng mà nhiều lúc bắn cái bánh bẩn sang cho mình cũng cảm thấy chán.

    Không có một SIC nào lại không được phân công công việc, và lúc nào cũng phải làm phần hành nặng và nhiều nhất [:D]. Trong khi BC thì đầy ra, khách hàng thì tí là gọi,... sau tổng hợp mình cũng lặng lặng mà dùng lên BC, không có ý kiến ý cò gì (người ta gọi là vua bù nhìn [-X). Sau lên BC xong đã mang BC cho 2 sếp liền soát, các sếp thì nhận hết lương này nọ nọ liên quan đến cái việc soát đấy, nhưng mà lại đẩy cho SIC, chỉ soát chính tả [:D]. Thế rồi về lại nhận được mail giao file, mà lại là "SIC là người chịu hoàn toàn trách nhiệm về file". Thế là mình foward yêu cầu thực hiện đúng tinh thần cái mail đó, thì cái lũ jun ghê gớm ấy bê lại cho mình một đống không thể ngửi được. Miẹ, định tôi 4 năm năm nào cũng làm osin à ? mơ đi. Làm không được tôi bắt làm khi nào được mới thôi, cho ghét tôi điên đảo thôi, cho đêm nằm mơ thấy là gặp ác mộng thôi. Tôi sợ đếch bố con thằng nào.

    Sau rồi khách hàng phản hồi, sếp gọi và gào lên a,b,c em đi mà trao đổi với bà ấy....

    Thế rồi từ bất thường, đành phải chuyển sang điều chỉnh hồi tố, ban đầu nói điều chỉnh hồi tố, éo ông nào có ý kiến cò gì, còn nói hồi tố cái gì ?

    Thế rồi thông báo

    Mai 8h30 họp với Boss chóp bu về khách hàng đó

    Có cảm giác ngày mai là ngày mình đứng ra làm bản kiểm điểm ý [:D]

    Chả nhẽ mai họp lại nói, em chỉ bù nhìn thôi, chỉ làm BC thôi, còn vô số vấn đề đáng lẽ phải đ/c em thậm chí còn không có quyền lọ chai jun bởi vì nó xinh đẹp và được chiều chuộng mà lúc Manager tổng hợp em cũng chả thấy anh ý có ý kiến gì, mặc dù vấn đề trọng yếu từ lãi chuyển sang lỗ cũng chả ý kiến.

    Không nhẽ lại phải ngậm mồm lại và hát một bài ca "toàn bộ là thiếu sót của em, SIC em xin chịu trách nhiệm, a,b,c..."

    Chuẩn bị nghĩ bản kiểm điểm sướt mướt vào nào [:D]. Ôi ! cấp dưới làm hok được việc thì éo chửi nó, SIC cũng éo có quyền mắng cấp dưới mà có mắng thì nó cũng éo nghe, mọi việc SIC đều phải chịu trách nhiệm, kể cả cái việc mà mình hok làm [:D]. Kể cả việc đó là việc mà thuộc trách nhiệm cấp dưới, hay là cấp trên [:D]. SIC không khác gì một con cẩu chỉ biết sủa gâu gâu và đớp đớp ^:)^.

    Haizzz, càng dốt thì càng hay chứng tỏ, mỏ vênh như cái trống cơm, cứ ngỡ mình cái cóc gì cũng làm được hết, ko thèm hỏi người khác. Bây giờ rốt cuộc tao đây, cái con lừa ở Công ty này, mai lại bị điều trần [r23)], vì thứ lỗi tao chả biết của bố con thằng nào ?

    4 năm quá đủ.
  10. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Hừ, ta khinh, ta nhổ,

    Cái loại đàn ông vừa chia tay với người yêu

    Ngày hôm sau cưa cẩm luôn mấy người khác

    Cưa cẩm cô này hok được

    Chuyển sang cô kia

    3 tháng sau

    Có người yêu mới

    Suốt ngày cập nhật status đại khái

    Anh yêu em thiên trường địa cửu

    Phải thừa nhận là cực kỳ khâm phục khâm phục

    Nhưng mà ta khinh, ta nhổ !

    ***
    Ta khinh, cực kỳ khinh.

Chia sẻ trang này