1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

khi thần tình yêu gõ cửa... Ta mở hỏi là ai...? Thần tình yêu nói là ngày mai

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi marry318, 11/12/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Cũng làm chả lâu nữa đâu,

    Không việc gì phải buồn nhé

    Vui lên.
  2. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Tự kỷ nhỉ,

    Viết vô định, nói vô định, để hết vào một nơi vô định. Nơi không ai có thể chạm vào ta.

    Lúc nào cũng thế, một cảm giác không hẳn là buồn, không hẳn vui, không hẳn là bình thường. Có lẽ quá lâu như thế này rồi, nên nó bỗng trở thành như không khí xung quanh ta hít thở.

    Năm nay có thể là một năm âm u.

    Mình có cảm giác xám xịt.

    Muốn nổi loạn,...

    Cứ khư khư vùng an toàn....

    Nhưng mình không biết nữa....

    Chờ thi xong rồi hẵng hay...

    Cuộc sống đang tốt thế này suy nghĩ nhiều làm gì chứ ?

    Kệ đi.
  3. an1311

    an1311 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2012
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Giờ chỉ kệ được thui mừ. cách của tớ là trở lại với các sở thích. nếu cậu thích hẹn bạn bè thì nên đi giải toả tâm lý. Tớ mà về nhà là quên hết công việc, sống đâu chỉ có công việc và tình yêu. mai sau cọc được con trâu nào lại phải lo cho con cái, mệt... giờ là thời gian nghỉ ngơi, khoảng lặng để mình ngẫm lại và nghĩ tới bước tiến tiếp theo của cuộc sống. chúc cậu may mắn trong cuộc sống! @}
  4. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Chúng ta từng yêu, từng sai, từng giãy giụa, từng chịu ấm ức, cũng từng tan nát cõi lòng, ngẩng cao đầu mắt nhỏ lệ: Nhưng chúng ta chưa bao giờ hối hận

    (Vứt bỏ anh là điều dũng cảm nhất - Nhân gian tiểu khả)

    Ngoài kia bày bán những cuốn truyện bìa thật đẹp, giá $ thật đắt, mỗi tội đọc xong người ta chẳng thể nhớ nổi nội dung, thậm chí chẳng nhớ nổi tên nhân vật chính.

    Có bộ phim chơi vơi,

    Nhưng ta không rơi

    ám ảnh vì phim Food, taste, hunger

    Bối cảnh ở một tiệm KFC

    2 cô ******* món, ăn không hết

    Một người đàn ông đến thu thập đồ thừa, người đàn ông đó phân loại đồ thừa, những mảnh còn nhiều thịt để vào túi riêng, những mảnh xương thì để vào cái túi to hơn

    Khi ông ta trở về, một lũ trẻ chạy ùa ra xúm vào cái túi lớn đó

    Chúng giành giật nhau những mảnh xương thừa, và nụ cười của chúng khiến ta rớt nước mắt

    Người đàn ông đó cầm cái túi nhỏ trở về nhà, ở nhà cả gia đình đang chờ ông, đã bày sẵn bát đĩa, những đứa con bé nhỏ đứng xung quanh háo hức

    Người đàn ông bày những miếng thịt thừa còn nhiều thịt vào đĩa

    Và làm dấu thánh cảm ơn chúa vì đã ban thức ăn

    ........

    Xem xong phim đó ăn chẳng còn thấy ngon nữa.....

    Nhất là hình ảnh lũ trẻ mồ côi giành giật xương thừa... thức ăn mà chó chắc cũng chẳng ăn....

    Ngoài kia có nhiều người đang chết đói,....
  5. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Lại quạt cho jun một trận vì làm ăn cẩu thả.

    Lũ đó lại lếch thếch bê file về làm lại.

    Lazy, ỉ lại, .... khó chịu vô cùng.

    Thứ 4 đi Đà nẵng rồi, năm nay hy vọng được xem bắn pháo hoa.

    Thèm gà a hải, thèm bánh canh, thèm cà phê, thèm xem phim, ở Đà nẵng. Ngày đầu đến Đà nẵng không thik lắm, lần thứ 2 bình thường, lần thứ 3 trở nên quen thuộc, lần thứ 10 trở thành thân thiết, lần thứ 11 trở thành nhớ nhung :))

    Mình nghiện cơm gà a hải và sinh tố ở thái phiên rồi :((
  6. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Như thế nào mới kiếm được thật nhiều $ nhỉ ?

    Sắp 30/04 rồi, mẹ nói dùng hết sâm. Mai lại đi mua để gửi về. Mong mẹ khỏe mạnh. Thứ mẹ cần chẳng phải $, thứ mẹ cần là có con cái bên cạnh, nhưng mà con cái lại chẳng thể ở bên. Lớn lên rồi, không còn trong vòng tay mẹ nữa =((

    Thứ mẹ cần chẳng là một người đàn ông, thứ mẹ cần là một chỗ dựa vào, một người để cùng mẹ ăn cơm, chia sẻ làm bạn lúc tuổi già. Mẹ cũng không có nốt.

    Vậy là một gia đình, vốn đã vỡ, giống như mảnh vỡ lưu tinh, mỗi nơi bắn một mảnh.

    Mãi không bao giờ gắn kết lại được với nhau.

    Gia đình là như thế nào ? có lẽ mãi mãi là một từ khó hiểu nhất thế giới.

    Tình yêu là như thế nào ? có lẽ là từ mà mọi người hay nhắc đến nhất và cũng khó hiểu không kém từ gia đình.

    Thật bất lực.

    Không nghĩ ngợi nữa, ...

    Lâu lắm mới ở tình trạng rỗng túi như thế này....

    Nên thấy mình nghèo đến mức vô sản =((
  7. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Muốn làm gì là phải làm ngay và luôn.

    Tính tình vô cùng kỳ quặc.

    Quyết định thế đi.
  8. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Ngồi ở đây thế này thấy người rất nóng

    Nóng đến mức phát hỏa lên.

    [r24)]

    Sáng mai gần 4h phải dậy bò đi rồi mà đến giờ chẳng có lịch gì cả

    "Theo một nghiên cứu mới đây tại Mỹ, hơn 80% người lao động muốn từ bỏ công việc đang có. “Nhảy” việc giống như một thứ bệnh dịch lan tràn. Dù vậy nếu bạn có ý định thay đổi sự nghiệp, hãy tìm hiểu thật thấu đáo để tránh mắc phải 5 sai lầm trên. Và quan trọng nhất, phải thật thực tế, nghiêm túc và tận tâm khi quyết định thay đổi"

    Chẳng có nhiều người hài lòng với những gì họ có. Ta cũng vậy.

    Hãy vươn vai đứng dậy thôi !!!

    Dạo này trời nóng nên thực hay khó chịu với nhiều người, khó chịu khi người ta nhờ vả, mình từ chối và người ta cong cớn thể hiện không cần. Cảm thấy nực cười và bực mình. Khó chịu khi mình cho 2 cái voncher của fila 600K, và 2 thẻ gilf của garden 100 để lấy lại ebook mang đi công tác thì nhận được điện thoại người bạn đó đang mang đi công tác và ebook của mình nghỉ khỏe đi. Thấy bức bối và bực mình.

    Khi con người tiến gần tới một con người, có lẽ điều đầu tiên họ nghĩ đến, mối quan hệ này sẽ mang đến cho ta những lợi lộc gì ? khi một người rời bỏ một mối quan hệ, hẳn nhiên vì có đi có lại mới toại lòng nhau, nhưng đây có đi nhưng không có lại nên mới chẳng toại để duy trì tiếp mối quan hệ...Con người nhiều khi thật đáng kinh tởm.... Mình không thích ở trong một biển toàn rắn, chỉ biết cắn và nuốt,... mình thik ở một trong một bể đầy thỏ, để ôm ấp và yêu thương,....

    Nếu có một điểm để tựa vào ta có thể nâng được cả quả đất, mình chỉ cần có điểm tựa vào để nâng được bản thân ^:)^. Không có điểm tựa nào đáng tin và chân thành.

    Hãy đừng đối tốt với bạn bè của bạn, vì đơn giản họ cũng không đối tốt với bạn.
  9. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Nhiều khi suy nghĩ của mình chua chát quá,...

    lại bi lụy hóa rồi

    lẽ thường mà

    Chẳng nhẽ lại muốn hoa hồng trải trền đường mình đi

    Hôm nay về ốp trứng ăn cơm thật no đi (^.^)

    Hạnh phúc vào (^.^)
  10. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Lâu lắm mới ăn pizza = ngon

    Hôm nay lazy nên ném tuốt tuột tất vào máy giặt. Kỳ vọng là không bị hỏng.

    Hỏng thì dù gì sự cũng đã rồi !!! (^.^)

Chia sẻ trang này