1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

khi thần tình yêu gõ cửa... Ta mở hỏi là ai...? Thần tình yêu nói là ngày mai

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi marry318, 11/12/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Chị mình gọi bảo mua cho chị 2kg tỏi lý sơn. Mình nhắn tin nhờ mua giúp, đồng chí đó mua luôn cho 5kg. Niềm vui của ktv là thế đấy, trừ chuyện sẽ quá cước hành lý ra [r23)]

    Năm nay mọi người tập trung tất tần tật ở Đà nẵng, nhộn nhịp và rộn ràng hẳn lên.

    Bất ngờ lớn, là đồng chí X ở Nha Trang cũng vào. Đồng chí ấy đích xác là một soái ca trong truyện ngôn tình của trung quốc [:D]

    2010 - ô ô ô, chẹp chẹp chẹp miệng...đang chảy nước miếng....đưa đi chơi nha trang nha, buổi tối nha trang đẹp lắm đó, đang mơ mơ màng màng, đến lúc đi lại kết hợp 2 trong 1 đưa luôn người yêu đi cùng [:D] = vỡ cả mộng [:D]

    Tối nay 8h30 sếp mới bay vào, mà trưa nay mình đếm đã 8 cái đầu toàn đàn ông rồi. Tối nay nghĩ tới 20 mấy toàn đàn ông uống bia như voi uống phi la tốp - chỉ có 2 chị em mình là con gái --> thấy nước mắt chảy đầm đìa. Kêu thảm thiết với sếp, sếp nói cố gắng duy trì đến 8h30 anh vào ~X.

    2012 - Ngày mai để kéo đồng chí X đó đi chơi, Đà nẵng là lãnh địa của chị [:D]. Trưa nay ăn cơm niêu lại giành niêu ngồi bới cơm cho mình ;)), dễ thương, chân thật, phóng khoáng là đặc tính của con trai trong nè hay sao nhỉ ??? [:D], ước gì nhóc lớn hơn tí nữa [:D], chẹp chẹp
  2. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Bia Tiger thật đau đầu.

    Bơi trong bia tưởng chết đuối :(( chờ sếp đến mong mỏi, chờ từ 5h30 đến 8h thì tan miẹ nó rồi.

    Liêng biêng Về khách sạn ngủ một mạch, đã hơn 10h. Hizzz

    Ngủ dậy thấy dễ chịu.

    Từ hôm nay đã có sếp [:D], mừng mừng [r32)].
  3. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    hehehe, hôm nay "em đó" kêu, từ độ đi chơi nha trang chưa đi chơi với nhau, lúc nào kêu thì đi nha,... cái từ với nhau làm mình buồn quá xá (^.^) lâu lắm rồi không có ai nói, lâu lắm tụi mình không đi chơi với nhau (^.^)

    Hmmm ước chi ....đau lòng >.<

    Mai đi xem phim (^.^)

    Ngủ thôi, năm nay 30/04 ở lại Đà nẵng xem bắn pháo hoa bla bla bla.
  4. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Hôm trước có gặp mấy cô vietnam next top model ở sân bay. Đúng là chân dài miên man [r32)].

    Mấy hôm nay hôm nào cũng bia cả, sợ về nhà rồi lại nhạt miệng thèm bia. Hôm nào cũng ăn nhậu phè phỡn, về toàn ăn đồ ăn nhanh lại cảm thấy thiếu [:D]. Liên tục nhậu nhẹt, sau đó khi quay về nhịp sống bình thường, có cảm giác không quen, không thèm, và thiếu [:D]. Trách gì mấy hôm ở văn phòng mình cứ cảm giác thiếu :-", ăn uống chế độ này rồi, sau này mà bỏ nghề thì rồi chẳng biết có nhớ không [:D]

    Cuộc sống lúc nào cũng chìm đắm trong công việc, nhậu nhẹt, bia rượu khiến mình không còn nhiều thời gian suy nghĩ lung tung nữa. Ế [:D]

    Hôm nay có thể do thời tiết, hơi mệt.
  5. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Ghét cái bọn có chồng có con suốt ngày khoe chồng khoe con làm cho những đứa như mình tủi thân T_T
  6. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Hôm nay đi xem Battleship - phim hay (do tối qua vừa xem một bộ phim trên Star Movie - dựa trên những tài liệu có thật về UFO - ấn tượng siêu mạnh ặc ặc ặc...)

    Đọc tu chân thế giới nhé
  7. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Mọi người rủ nhau đi Hội an, mình về khách sạn ngủ.

    May mắn vì luôn được hộ tống cùng sếp khi sếp đi Công tác.

    Sếp có thể xem battleship 1 lần rồi, lại đi xem 1 lần nữa cùng nhân viên. Giống như mình xem John catter 1 lần rồi, lại đi xem lần 2 cùng em.

    Sếp hỏi ăn kèm hồ tây nhé

    Sếp hỏi cuối tuần muốn đi chơi đâu không ? anh mượn xe

    Sếp hỏi hôm nay muốn ăn gì ?

    Sếp hỏi Đi ăn pizza nhé ?

    Sếp hỏi....

    Bởi vì mình là người không thị phi, không bè đảng, không quan tâm nhiều tới việc ai đang làm gì mà chỉ quan tâm tới công việc được giao. Có lẽ bởi vì vậy nên sếp đi công tác, lúc nào cũng sẽ có mình hộ tống.

    Ở Công ty mình có thật nhiều người, và cũng thật có nhiều chuyện. Những câu chuyện mình không bao giờ để tâm, mà cũng không bao giờ quan tâm.

    Vừa rồi họp hành gì đó, hôm nay có vẻ có nhiều người không hài lòng và đang ức chế.

    Riêng mình bình thản ngồi gặm thịt gà nghe như nước đổ lá khoai. Thứ mình quan tâm là xong việc của mình, đi ôn thi, đậu, xong rồi kệ thằng nào với chả thằng nào [:D].

    Có dạo sếp và mình bất đồng quan điểm, sếp nói cảm kích vì mình dành nhiều thời gian cho công việc. Mình nói anh không cần phải cảm kích em, em làm việc cho Công ty, anh cũng làm việc nhận lương mà.

    Sau đó, 2 anh em hiểu nhau nhiều hơn, rồi khách hàng của sếp đều giao cho mình làm.

    Sếp hỏi "năm sau muốn làm HN VAC không ?" Tức là vào Sài gòn. Mình hỏi là năm 2013 ư ? em chưa biết.

    Sếp cười nói "kế hoạch khác hả ?"

    Ừ, gần như mọi người đều nghĩ rằng mình sẽ không gắn bó với Công ty này lâu nữa. Mình cũng nghĩ thế, nhưng phải suy nghĩ kỹ càng, không nên vội vàng.

    Sếp nói, anh thik em đi xe LX hơn, mà sếp con người tinh tế, nên lời nói có giá trị ngang bằng với quyết định của mình mất [:D]. Lại suy nghĩ lại [:D]
  8. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Ghét bọn jun ở công ty này đến phát rồ

    Lỳ câng câng, bảo *** làm mà mặt cứ vênh lên. Hết thuốc chữa !
  9. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Đi bộ ra 280 đường Hoàng diệu ăn bánh xèo Bà Dưỡng - chẳng ngon + đắt + đông khách lặc lè ra :-??

    Bụng no, chân mỏi, mắt díp lại.

    Khi về nhìn đồng hồ 37K, chứng tỏ đi bộ hơn 2km [:D].

    Mai chuyển khách sạn, vì 30/04 khách sạn này không còn chỗ. May kh có khách sạn, nên chỉ hỏi nhờ phát lại có chỗ mà tá túc xem pháo hoa :-*

    Nghĩ chẳng ra cái gì ~X
  10. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Hôm nay đi nhậu, khách hàng nói "kt quá vất vả, đi nhậu được 2,3 hôm là chết rồi, lại đi nhậu hơn 7 ngày,..."

    Cũng quen mà thôi.

    Sau rủ đi spa, mình hơi mệt nên về.

    Mong chờ đêm bắn pháo hoa. 1 tuần nữa là Hà nội ngày trở về rồi.

    Vừa muốn làm việc, vừa muốn đọc tu chân thế giới, vừa muốn nghỉ ngơi :((

    Hãy cố gắng lên, 5 tháng đã trôi qua, chỉ còn lại 5 tháng nữa là thi rồi. Khi đó mọi thứ sẽ thay đổi.

Chia sẻ trang này