1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

khi thần tình yêu gõ cửa... Ta mở hỏi là ai...? Thần tình yêu nói là ngày mai

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi marry318, 11/12/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Hôm nay lôi được cái pageone về thì một nửa màn hình màu trắng [r23)] một nửa màn hình đọc được [r23)]. Chán phát điên.

    Cắm vào máy quét virus thì giờ vẫn còn đang quét, virus như quân nguyên [r23)].

    Hi vọng có thể khắc phục được, không thì 5M của tôi vừa được mấy tháng đã về chầu [r37)].

    Cho mượn là thế đấy, hôm nay mình không quyết liệt thì không trả đâu, nguyên nhân không trả là do hỏng hok bít làm sao [r23)][r23)] bó tay [r23)]

    Biết thế mua kindle cho rồi, lại đú đởn thik đẹp này nọ cho chết,

    Đòi đưa đi sửa ???

    Cái này hỏng là đi sửa được à ? ở Việt nam chưa thấy cái trung tâm bảo hành nào chứ không nói là đưa đi cho thợ chữa lành thành què.

    Chán chưa.
  2. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Lục cục, những suy nghĩ không thành hình, những cảm xúc không thành thứ gì đó, cảm giác trống rỗng.

    Nhiều lúc thầm nghĩ, có lẽ lâu rồi mình chưa thất bại, hoặc là không có cảm xúc thất bại, cuộc sống cứ giống như một cuốn lịch đã viết sẵn. Ngày nào thi đại học, thi trường nào, khoa nào, rồi tốt nghiệp đại học, ngày nào đi làm, làm nghề gì, làm bao lâu, làm xong rồi thì phải đạt cái gì,...dường như trong mấy năm đó, ta đã chưa trượt ra khỏi đường ray của mình. Nói rằng ra trường sẽ phải đi làm ở ngành này, vậy là ra trường 1 tháng sau đi làm. Nói rằng phải thi cái này, cái nọ,.. vậy là rốt cuộc cũng thi xong cái này cái nọ. Có lẽ lâu lắm không từ bỏ, không tiếc nuối, không làm thứ gì đó điên rồ,...lâu lắm rồi là như vậy, cuộc sống dường như đã được định sẵn.

    Dường như lâu lắm không phải từ bỏ một thứ gì đó, vì một ai đó, hay vì phải làm một thứ gì đó có giá trị tinh thần với người nào đó.

    Có yêu, có đau khổ thì cũng sẽ có hạnh phúc tột cùng. Mình chẳng biết tương lai, muốn ăn một bữa cơm bốc khói, muốn vì ai đó đi chợ nấu cơm, muốn vì ai đó làm những thứ ngớ ngẩn,....

    Gia đình tạo cho một số người có những sự giống nhau thật bất đắc dĩ.
  3. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Gọi cho đại lý bán page one bạn đó hẹn chiều nay qua đó

    Hẹn sẽ đổi cái khác cho mình, hi vọng là vậy, hi vọng là được đổi cái khác, hi vọng lắm í :))

    Chẳng có bất kỳ chỗ nào có thể sửa được. Sửa rồi dăm ba bữa lại đi sửa và rồi die luôn thì bực mình lắm.

    Hừ, sau này sẽ chẳng bao giờ cho bố con thằng nào mượn.

    Hỏng rồi mình còn chẳng trách cứ gì, mình chỉ nói là để mai mang đi bảo hành xem sao.

    Gọi được cho anh đẹp trai uy tín dễ mến í để biết chắc thông tin chiều nói với anh í, hỏi "có nhỡ làm đổ nước vào hok" thì cong cớn lên (mình ghét cái thái độ cong cớn ghê gớm vô cùng ) "không làm đổ nước, ai làm đổ nước, để đấy tự nó hỏng b-(". Tự nó hỏng như vậy được chắc b-(.

    Thế mới nói, mình nghĩ tốt cho người khác, nghĩ rằng cũng vô tình, nghĩ rằng ngoài í muốn, nghĩ rằng cũng không nên trách cứ nếu như sự việc xấu đi, trong cuộc đời những sự việc đáng tiếc xảy ra nhiều lắm, không care hết được. Đã nghĩ được như vậy, thế mà mới hỏi nhẹ nhàng đã thấy thế rồi b-(. Haizzz [-X
  4. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Đến nơi đổi được cái mới tinh tinh tinh, đúng là chính sách hậu mãi tuyệt vời.

    Hình như năm ngoái đi công tác vội quá quên kính. Sau vào Đà nẵng đi xem phim phải đi cắt kính mới. Đắt lặc lòi ra mà lúc nhìn thấy khó chịu, may là dùng được 2,3 tháng gì đó mắt bị vỡ, mình treo niêu và dùng lại kính cũ.

    Hôm nay đi cắt thì bị nói là đi cắt kính ở chỗ khác rồi phải không ? hơi bị loạn thị rồi đấy. Eo, sợ vãi cả mật. May là cái kính kia dùng có 2,3 tháng không thì giờ tèo rồi.

    Kính mới nhìn rõ siêu nhân.

    Gọng kính ra ngã tư sở mua 100k, mắt kính những 500k, đúng là hoa nhài cắm bãi *** trâu.
  5. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Anh mình nói tháng sau đi Ý, muốn mua nước hoa gì gửi link anh đi mua [r32)]

    Từ giờ mình sẽ nỗ lực hơn trong công việc và học hành. Phù hoa và phù phiếm quá không tốt.

    Hôm nay đi chợ nấu một bữa cơm thật là ngon, giờ nhìn mà thấy no chẳng buồn ăn nữa :-ss.

    Cuộc sống của mình thế này là quá ổn rồi. Sống tốt mỗi ngày, không suy nghĩ nhiều là được.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    "Nếu khoảng cách giữa chúng ta là một ngàn bước, chỉ cần em đi bước đầu tiên, anh sẽ đi chín trăm chín mươi chín bước còn lại về phía em"

    (Không thể quên em - Hoa Thanh Thần)

    Phân vân không biết có thử đi offline xem thế nào hok ?

    Trời xầm xì, hình như mưa, hình như không muốn mình đi rồi.

    8h trời không mưa sẽ đi.
  6. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Đi offline cùng hội độc thân. Lần đầu tiên đi offline

    Mọi người ai cũng ăn mặc xinh và ai cũng xinh. (Trừ mình dép tông dép lào = thương hiệu, hehehe). Đàn ông thì cao to đẹp giai :)) hehehe.

    Hôm nay lại được ngồi gần soái ka, aaaaa. Nhìn đẹp trai quên sầu :)) mình vốn miễn nhiễm với cái đẹp, miễn nhiễm với hư vinh, nhưng mà thik chiêm ngưỡng cái đẹp :))

    19/05 offline ăn uống hát hò mình sẽ tham gia, sau đó đến thời điểm đi học ôn thi thì sẽ stop.

    Những người bạn mới quen này dễ mến, tử tế, vui tính.

    ***
    11hPM
    Bạn thân gọi hỏi "nhà m có chỗ để xe nữa không ?"
    Ta "Lại vừa cãi nhau với chồng chứ gì ?"
    abcd....
    Ta thay vì nói bạn hàn gắn với chồng thì
    "Muộn rồi, mày ngoài đường t cũng không an tâm, mai đem quần áo qua nhà t" [:D][:D][:D]
    hài lòng về mình thế không biết [:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D]
  7. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Hôm nay cố làm xong mới lủi thủi về

    Chỉ còn mình với trăm m2 sáng choang đèn.

    Gần xong mà nhẹ cả người, sáng mai là có thể gửi Draff và thở phào được rùi.

    Ngồi gằm mặt cả ngày vào Lap, thấy hơi mệt, đi ngủ sớm thôi.

    Nhận được điện thoại rủ đi offline lẻ của 1 anh trong hội độc thân. Mình xởi lởi okie luôn. Thật là chỉ có đôi khi trời gần sập xuống thế này, mình mới ừ một cách sảng khoái và dễ dàng như vậy.

    Vì sao ư ? vì mình có 2 sở thik là đi xem phim và đi ăn kem. Mùa hè đến rồi, nhiều lúc thèm kem chết đi được, muốn đi ăn, muốn rủ ai đi cùng, củng chẳng có ai. Người ta nói một người ở gần, tâm hồn của họ có thể xa đến nửa vòng trái đất, có những người xa, tâm hồn của họ lại gần tựa ở bên. Tóm lại là ở xa hay ở gần cũng chẳng bằng ai đó có thể cùng ăn kem cùng :))

    Lâu lắm rùi, mình mới đồng í đi cà phê hẹn hò với ai đó, chỉ vì để mấy tháng tiếp lúc thèm ăn kem sẽ có người để mà rủ đi @-)@-)
  8. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Ôi giồi ôi, có lịch đến tận 6/6 luôn rồi :((:((:((:((:((:((:((

    Cứ tưởng xong BC này, mai đi trích sài, tuần sau nữa 2 cái BC nữa là đi ôn thi được rồi. Lại có lịch đến 6/6 mà đầu tháng 6 phải đi học rồi.

    Ôi giồi ôi.

    Tôi đi chết đây :((:((:((:((:((
  9. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Ôi giồi ôi, ngồi nghe sếp nhận điện thoại mời đi kt là cầu mong hok phải.

    Cứ có client là lại phải đi.

    Ôi giồi ôi. T5+T6 của tôi :((:((:((:((
  10. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    {Có lẽ vì tối qua ăn mì tôm}

    Sáng nay thấy sức lực cạn kệt, đầu đau, bụng đói, điều hòa thì phả vào cứ như lợn đông lạnh í. BC xong gửi kh rồi, lại phải điều chỉnh thêm, bực bội khó chịu nên không muốn làm

    BOD lại gọi điện giục lọ chai, mà client thì chả thấy gửi đâu. Một lúc 7,8 cái, nhìn là thấy ngán, chán không buồn làm nữa.

    { Nghĩ lung tung}

    {Lãng xẹt quá}

    So với đứa trẻ con cách đây 3,4,5 năm thì mình đã trưởng thành hơn

    Mình vẫn đang trên con đường trả lời cho câu hỏi mình là ai, mình như thế nào, mình sẽ ra sao ?

    Những suy nghĩ không thành một thứ gì,

    Lại thấy hơi chán. Chiều nay ngồi cày nốt công việc cho đỡ chán.

Chia sẻ trang này