1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

khi thần tình yêu gõ cửa... Ta mở hỏi là ai...? Thần tình yêu nói là ngày mai

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi marry318, 11/12/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Hôm nay để quên điện thoại ở nhà đen đủi =((.
    Sáng đi sớm những 15p mà tới client lại chả thấy điện thoại ở đâu chứ ??=((
    Tối lại phải lò mò ở văn phòng tới hơn 8h mới về =((, đau lưng, mỏi mắt =((.
    Về thì nhận được tin nhắn
    "Chiều nay mấy giờ bạn về công ty ? đi thăm L nhé, lại sẩy thai rồi,...."
    Bạn tôi........

    Cuộc đời có bao nhiêu ngả rẽ....
  2. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Sao mà đi làm cái thằng này trong người mình cứ thấy bực đến phát điên không thể chịu nổi, bực đến mức chỉ muốn nghỉ việc :-??

    Lúc nào cũng cảm giác cái gì dâng lên tận họng và bốc lên tận đầu sau lại thấy ức đến phát khóc [r37)][r37)][r37)]

    Cảm thấy ngày nào mình cũng thế này thì tổn thọ quá.

    Sếp chỉ nói thôi, nói thì đứa đêk nào chả nói được. Mới sáng nói nhiều đã làm cho mình thấy bốc hỏa nghi ngút mà mình đã im lặng éo nói gì. Phải thế này, phải thế nọ, em phải thế này thế nọ, mình đã nói là mình không thể làm được, nhưng lại vẫn cứ em phải thế này thế nọ, cái đống đấy giao cho em, kệ miẹ em.

    Mai thì trời nắng như điên phải ra công trình kiểm kê đánh giá máy móc thiết bị. 4 năm rồi mới lại phải đi kiểm kê. Hỏi thật, có cái Công ty chết tiệt nào mà 2 ông đàn ông ngồi chơi và lướt nét, còn giao cho mình toàn bộ mấy trăm máy móc thiết bị phải định giá, lại còn phải làm Báo cáo. Kẹ miẹ mình với BC của MAC, với 7 BBKT đơn vị,... chưa bao giờ mình thấy điên như thế này. Mà client thì như cục **** í, 3 ngày rồi mà số liệu gửi cho mỗi nơi một số mình éo biết đường nào mà lần cả. Đã thế MAC tra tấn cứ 5 phút lại cuộc điện thoại, Boss đại ka ở văn phòng máy lạnh cứ tí lại gửi mail cái lọ cái chai, càng ức chế, giao cho nhân viên ở nhà làm thì chúng nó kéo status face kêu loạn xạ, rền rĩ làm mình càng muốn phát điên.

    Những ngày kinh khủng nhất trong cuộc đời.
  3. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Mấy hôm trước đọc ở đâu bài báo nói rằng, tuổi của mình, từ 6/5 đến 6/6 là liên quan gì đến hỏa, nên tránh xa màu đỏ, da cam, vàng,...mình thấy đúng thật, chẳng hiểu sao cứ thấy người bốc hỏa, tí là bốc lên đầu. Còn phải đến 6/6 kia đấy.^:)^^:)^


    Hôm nay đi thăm bạn,


    Về mở cửa nhìn ra bóng tối trước mặt,....


    Cũng chẳng biết tương lai sẽ ra sao,....


    Chỉ biết mục tiêu trước mắt là phải đạt được,....


    Nghe đâu có lịch đi Thái bình,...


    2 năm rồi chưa được nghỉ phép, năm nay dành phép ôn thi,....


    Cố lên, rồi mọi thứ sẽ trôi qua.
  4. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Thứ 2 6hAM phải đi Thái Bình, đi đến 29 mới zìa :-".

    Thế là mình mặc dù đang nghèo :-", tối nay còn bao nhiêu $ trong tài khoản quyết đi vào Garden tiêu sạch luôn ;)).

    Hôm nay nhắm nháy Boss lớn và Boss nhỏ chỗ gửi chứng chỉ, Boss nhỏ thì nói anh hỏi cho, Boss lớn đại ka thì đòi chia hoa hồng b-(. Ôi dào, gửi có $ là được rồi, gửi đăng ký hành nghề là có thể đi học cập nhật, không để không nó cũng mốc meo mất. Chưa nhận chứng chỉ là đã vội lo dùng nó xoay $ =))

    Hôm nay happy thế, kêu với sếp 2 năm rồi em chưa nghỉ phép ngày nào, thứ 2 em lại phải đi Thái Bình gần chục ngày, sang tháng thì em phải đi ôn thi. Thế là hôm nay chỉ phải làm có 18 máy móc thiết bị thôi, sướng mê tơi, người cảm thấy nhẹ nhõm phiêu phiêu ấy

    Thứ 2 hi vọng đừng có lại ức chế.
  5. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Hôm nay liên hệ với phòng kỹ thuật đi kiểm kê, mọi người trong nhóm từ sếp đến nhân viên cứ nhao nhao "em ấy chưa có chồng đâu..., chị ấy chưa có chồng đâu,...." abc. Thế là chiều được một anh đẹp trai chưa vợ sành điệu đưa đi ~X~Xkhi mình đi ra để đi, cái bọn trong này lại nhao nhao lên "chị ấy chưa có chồng đâu..."@-) mỗi tội anh ấy chả biết cái gì cả, kể cả địa điểm phải đi ~X~X. Loay hoay một lúc mồ hôi túa ra anh ấy bắt đầu bực mình "Cái Công ty dở hơi này, cái thằng biết thì không đi, cái thằng không biết thì lại phải đi =)), chán làm việc ở đây lắm rồi" xong rồi thở dài rõ to Haizzzzz :P.

    Hậu quả là đi cả chiều mà chả được tích sự gì - tội mình phơi mình từ 2h-4h giữa công trường đầy nắng vào gió =))
  6. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    JB never say never, thành công phải đánh đổi bằng rất nhiều mồ hôi.
  7. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Mệt :(

    CN ứ được về, ở thái bình gần 10 ngày chán chết :(

    Trời hiu hiu gió thế này thì lại thấy hơi buồn X_X
  8. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Bên kia sông mặt trời, bên này sống mặt trăng.

    Dạo này hình như sờ trét [:D].
  9. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Mệt quá, ốm rồi, hôm nay kh thấy hắt hơi nhiều quá nên mang cho vỉ thuốc, uống thấy đỡ hơn.

    Đếm nào, ngày mai, ngày kia, ngày kìa là được về nhà rồi. Thoáng cái mà đã hết tháng 5 :-"

    Đi làm chán quá b-(.

    [:D]
  10. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Tối này 4 chị em mở sòng bài (^.^)

    Cả ngày hôm nay trời mưa bong bóng phập phồng. Client cũng vắng tanh, riêng chỉ có 4 chị em mình ngược mưa ngược gió và ngược đời đi làm :((

    Ở Thái Bình chán quá,

    Hà nội, Hà nội ơi :((

Chia sẻ trang này