1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

khi thần tình yêu gõ cửa... Ta mở hỏi là ai...? Thần tình yêu nói là ngày mai

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi marry318, 11/12/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Èo, cả trưa lọc cọc chuẩn bị tài liệu họp, hí hửng xếp hành lý chiều mai về, hỏi sếp mai họp được hok ? sếp lại nói thứ 3 kia mà, mai anh có việc mất rồi. Ôi giồi chán như **** !
  2. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Hôm nay sếp đến, tối mấy anh em đi nhậu, uống mấy li bia hơi, người đang mệt mỏi, về nhà người sưng tấy đỏ như con tôm luộc :((:((:((. Lần đầu tiên dị ứng với bia hơi kinh khủng thế này ^:)^

    Sếp còn rủ rê đi hát hò nhưng mà mệt quá ai cũng đuối nên về. Sếp chỉ đi nhậu thôi thì biết nhân viên làm việc vất thế nào chứ ? [-X

    Trưa mai còn buổi nhậu ác chiến là chiều được về Hà nội rồi.
  3. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Sau gần 10 ngày đã trở về nhà, haizz về thôi

    người mệt thế...
  4. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    đếm xem mình có những gì, tóm lại vô sản, ....

    Bùn đến tay chân nhão nhoẹt không có sức sống...
  5. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    [YOUTUBE]V-VpAf-CHAk[/YOUTUBE]

    Nghe nhạc nhé

    Hình như MV như đang kể về câu chuyện tình của một người con gái gốc hoa, hát tại quán bar,

    Cô gái đó chờ đợi một người, từ khi còn thanh xuân cho đến khi già héo, cuộc sống của cô gái đó từ ngày người đó ra đi cho đến lúc già là chờ đợi, hàng đêm sau khi việc hát ở quán bar kết thúc, cô ta đi một mình ra nơi mà cô ta đã đánh mất người đó, đứng ngóng và chơi với những chiếc đèn ***g trong sự chờ mong khắc khoải,...

    "Đêm đông, ôi ta nhớ nhung đường về xa xăm, đêm đông ta mơ giấc mơ gia đình yêu đương..."

    Khi còn trẻ, qua mặn nồng, cô ta phải chờ đợi người đàn ông của mình, cô đi loanh quanh, rồi ngồi thừ ra, rồi nằm hẳn xuống, rồi ngủ thiếp đi, người đó vẫn mải mê với công việc... cô không biết khi cô ngủ, người đó cũng dằn vặt mình, ở bên cạnh, tình yêu của cô làm người đó nghẹt thở,...

    Sau này những tháng ngày dài chong mắt chờ đợi, trước mắt trống rỗng, người đàn ông đã không còn ở đó, cô úp mặt xuống gối và khóc...

    Bởi vì lúc người đó còn ở bên cạnh cô đã không biết trân trọng

    Do tình yêu của cô vị kỷ quá,...ngày anh ta níu kéo, ngày anh ta ra đi, cô lạnh lùng và im lặng để người đó ra đi

    Để rồi hối tiếc và nhận ra thì đã muộn màng, chờ đợi từ thủa thanh xuân cho đến già nua, mong anh quay về đến cháy bỏng nhưng người đó mãi sẽ chẳng quay về...
  6. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Mấy hôm nay thấy người buồn giống như mình đang ở dưới một cái đáy, không hiểu sao lại đang ở cái đáy đó, mọi cảm xúc hay cảm giác khóa chặt ở nơi nào đó, chỉ còn mình với sự im lặng và trống rỗng.

    Sáng nay mọi người đều đã về văn phòng, lâu lắm rồi mới lại thấy văn phòng nhộn nhịp, có lẽ là lần duy nhất cắm hoa cho phòng, mấy cái đứa lại xúm xịt lại tạo kiểu đòi chụp ảnh tung lên FB, trưa sếp lại nịnh bợ "hôm nay v cắm hoa, một hình ảnh lần đầu tiên mới thấy và rất đẹp...:-":-":-"nghề của sếp có khác :-":-":-"

    Mình ngồi tần ngần nhìn cái Planning, rồi ngồi học E, có cảm giác buồn len lỏi, không hiểu bắt đầu từ đâu, chênh vênh quá,....

    Bạn nói hôm sau đi học sẽ nấu ăn cho mình [:D], mình chỉ phải làm xe ôm thôi [:D], tháng 6 + tháng 7 này lịch căng quá ~X

    Thôi, cố lên, đừng buồn nữa nhé :-*:-*
  7. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Chiều mấy đứa chán rủ nhau đi ăn ốc, mình chỉ còn chưa đầy 10 ngày free nữa thôi nên ai rủ đi đâu cũng đi.

    Nỗi buồn chẳng biết từ đâu cứ dâng thật đầy, không sao vơi,...

    Có lẽ do thời tiết,

    Lâu lắm mới thấy tình trạng liêng biêng thế này,

    Trước đây buồn 5s, mấy phút, sau thì dửng dưng, mấy hôm nay bỗng dưng thấy buồn buồn cả tuần, người bải hoải :-"


    [YOUTUBE]DICNtcbHWjw[/YOUTUBE]
  8. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    1/6

    Thèm kem =((, phỉnh phờ được bạn đi ăn kem, bạn lại đi công tác, tuần sau mới về =((.

    Mấy ngày rồi mà vẫn chưa hết buồn :((. Chị hàng xóm nhà mình đi Pháp học tiến sĩ 2 năm ~X, ngày chị í đi cứ như mình xách cái túi xách đi công tác [:D], bình thường như cân đường hộp sữa [:D]. Chả ai biết, haizzz, đi chả chia tay gì cả =((

    không có ai ngồi tựa vào cho đỡ buồn nhỉ b-(. Xung quanh im lặng thế b-(
  9. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Đôi khi bạn phải tin vào niềm tin của người khác cho tới khi tìm được niềm tin của riêng mình.


    [YOUTUBE]k8lvrgyKT3Q[/YOUTUBE]


    **********


    ???



    Tối thứ 7 trời mưa, phim bộ thần tượng Đài Loan thì được tập đầu hay, hôm nay chưa học được chút nào ^:)^
  10. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    2 ngày nghỉ đã kết thúc.

    Chỉ còn 2 ngày nữa. Thứ 4 sinh nhật bạn, e là để dành cuối tuần mất.

    Vậy là 2 ngày cuối tuần nữa cũng có kế hoạch roài.

    Hehehe, những ngày nghỉ ngơi hiếm hoi cho khoảng thời gian vô cùng gian nan sắp tới.

    G9 mình, một giấc ngủ ngon thật sâu :-*

Chia sẻ trang này