1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

khi thần tình yêu gõ cửa... Ta mở hỏi là ai...? Thần tình yêu nói là ngày mai

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi marry318, 11/12/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Vừa đánh xe vào nhà thì trời mưa, hè này nhiều giông =)), mùa vải thiều, mùa mận, mùa bằng lăng thoáng cái sắp qua, mai đã là tháng 7, thời gian trôi quá nhanh. Già thêm 1 tuổi nữa rồi....

    Nhân viên kỳ cựu nhất phòng đã viết đơn xin nghỉ. Người đến rồi đi, có người 4 năm ngồi cạnh ta, một ngày cũng tan ra như bọt biển vậy.

    Cảm thấy mỏi mệt ghê ...
  2. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Hôm nay ngủ sớm đi,

    [YOUTUBE]hZY1vLf48BE[/YOUTUBE]
  3. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Tối nay phải ở lại công ty đến 10h đêm cũng phải xong thằng này, không thì phát điên mất.

    Lịch ôn thi lại thay đổi như chong chóng, Công ty đăng ký kiểu gì mà lịch đổi chả thấy báo về, bực hết cả mình.

    Mới sáng đã chửi nhau một trận với kh, người lại bốc hỏa nghi ngút cả ngày. Hừ
  4. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Hôm nay trời mưa, mát :-*

    Sáng nay bạn mua hoa lan tường lên Công ty cắm, mọi người xí xớn chụp ảnh, đẹp :-*.

    [​IMG]
  5. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    5h30, văn phòng

    Hôm nay không có việc, mọi người đang hoàn thiện F chuẩn bị cho đợt soát, công việc tất cả đều ghét, các sếp đi học cập nhật. Làm xong BC, tâm trạng uể oải, có lẽ do thời tiết, chẳng muốn làm gì, lại thấy thừa thãi....

    Lên mạng đọc đúng mấy thể loại chém giết lừa lọc...

    sợ ... đi ra đường nhìn ai cũng thành kẻ gian [:D]

    mấy cái cảm xúc lẫn lộn theo kiểu đôi khi tự vấn lương tâm nổi lên rồi lại chìm xuồng [:D]. Hôm nay em trong cty để status Bão lòng... mình com sao thế ? em rep có nhiều việc phải nghĩ quá, mình nói nhàn cư vi bất thiện chứ gì, đứa khác lại bơm bảo mình giao việc cho em í làm, em í kêu trời nói e còn nhiều việc nhưng mà không có tâm trạng làm, mình mắng có việc không làm đi, ngồi đó mà bão lòng bão liếc, thế là chiều đi qua thấy e í dán mặt vào mấy cái F @-)

    giờ tự nhiên thấy trong mình cũng có chút bão lòng đấy, nhưng mà thôi, đi ăn cơm rồi về thôi, ngồi đó mà bão lòng bão liếc cái gì ??? b-(
  6. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Lâu lắm mới ốm thế này >:), cả ngày hôm qua không biết thời tiết thế nào, riêng mình như sốt rét ấy, vừa rét, vừa nóng hầm hập, cả người cứ tưởng như đang ở quỷ môn quan b-(. Haizzz, mừng mừng thứ 6 vừa đi metro nên có thể sống một cách oanh oanh liệt liệt >:), miệng đắng, người thì chỉ muôn xỉu, vẫn bò dậy ăn mấy thứ vớ vẩn, nghĩ phải ăn thì mới uống thuốc và nhanh khỏi được. Ngày xưa hồi còn bé, mỗi khi ốm thế chẳng phải có bố mẹ hỏi "con thích ăn gì ?" rồi động viên "cố ăn thêm chút mới nhanh khỏi được". Nghĩ mà thấy buồn cười.

    Giờ tỉnh dậy khi cơn sốt đã rút xuống, người đau mỏi, miệng đắng nhưng ít nhất đầu óc thanh tỉnh một chút. Không đến mức thấy mình sắp lịm đi đến nơi.

    Mai phải đi học cả ngày, với tình trạng này thực chẳng muốn đi, nhưng phải đi.

    Cố lên cố lên,...

    Tại sao mình thấy ghét bị người ta phiền nhiễu thế nhỉ, ghét cứ bị ai đó hỏi em đang làm gì ? em ăn tối chưa ? tối nay xem gì ? sáng nay dậy lúc mấy giờ,...thật vô vị, thật phiền...

    Không biết lúc nào mới thay đổi.
  7. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Linh tinh

    Bạn đó hôm nay lại mò sang mượn sách, mục tiêu rất to lớn là ebook của mình. Vấn đề là mình đang đọc tiên nghịch, đọc cả e 3 tháng tới còn lâu mới xong.

    Thêm nữa mình đang copy bài giảng mang đi học.

    Nhưng có cảm giác khó chịu >:). Không phải ebook của người ta đã dùng hết hơn 2 tháng (mới mua được 5 tháng) đã làm hỏng, lại phải mang đi bảo hành với tâm trạng vô cùng không vui - được đổi cái khác. Bây giờ tuần 2 lần sang lại suốt ngày lượn lờ mượn là sao ? [r23)] tóm lại là từ giờ về sau tốt nhất là giao thiệp ít một chút. [r23)]

    Mình không thik người làm phiền mình. Làm cho cuộc sống đang thanh thanh tịnh tịnh an an ổn ổn này vấp vài tia không vui.
  8. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Hôm qua a mình nghe đâu ngày hoàng đạo, 5h kém oánh xe đi, trời đen sầm sì, 5 phút sau thì mưa như trút nước :-":-".

    Hôm nay cũng hẹn giờ hoàng đạo, 3h hơn bảo mình 4h kém đi, mình ngồi chờ vêu đến 5h, qua cả giờ đẹp :-":-".

    Tóm lại thì rốt cuộc đã thay đổi.

    Đọc nốt tiên nghịch tuần này nữa thôi, để dành thời gian học hành vậy.

    Đi học chán thế :-":-" huza

    Hi em, :-*

    Anh mình cực kỳ vĩ đại :-*

    Em mình cực kỳ ngoan :-*, đang vi vu Quảng Bình + Huế + Đà nẵng bằng hầu bao do mình cấp, còn a mình thì lại cấp ngược hầu bao cho mình ;)) và cấp bổ sung cho em :-*.

    Chỉ cần năm này nữa thôi, thi xong rồi, mọi thứ sẽ nhẹ nhàng hơn :-*. Đi học MBA nữa chắc ế mất :-":-"

    Cuộc sống thế này, mình thấy hạnh phúc :-*.
  9. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Nóng [r23)]

    Hôm nay tí là đt kêu, điên phát cuồng [r23)]
  10. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Đi học hơn tháng nữa chán chết :-??

    Hôm nay ngồi ngay trước mặt thầy, mà ngủ lúc nào hok có bít [:D], vừa thấy thầy vào từ 1h30 mà mở mắt thấy 2h24 rồi ~X

    Mỗi khi ra đường mới thấy Hà Nội. Hà Nội mù trong bụi ;)), đường phố vẫn dài và rộng lắm, chỗ nào không có người lại thấy khó tin ;)) haizzz khó thở quá...

Chia sẻ trang này