1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

khi thần tình yêu gõ cửa... Ta mở hỏi là ai...? Thần tình yêu nói là ngày mai

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi marry318, 11/12/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Hôm qua đi học phải nói là kinh khủng khiếp, cô giáo dạy đã chán còn giọng nói chóe chóe như chuông ngân, mình bò từ bàn 1 xuống bàn đít rồi thấy cường độ volume làm người bứt rứt, muốn úp mặt xuống sách ngủ mà cũng không thể nào nhắm nổi mắt vì tiếng chuông inh ỏi. Bình thường là đã bỏ học về nhà đắp chăn nằm ngủ rồi đấy, tự nhiên chở bạn đi nên phải chờ đưa bạn về [r23)]. 8h có ít đâu [r23)]. Hôm nay nhận được mail sếp nói sắp xếp lại lịch học để còn đi client, mình đổi lịch của mình éo giống bố con thằng lào để hôm nào chán t bỏ éo ảnh hưởng bố con thằng lào. Thì đùng phát 5 cái đứa giời ơi đất hỡi đấy nó cũng đổi lịch y nguyên lịch của mình. Thế mới chán [r23)][r23)], đường thì xa, xe thì nặng, chân thì ngắn, học thì chán, bụng thì đói, đã thế cái đứa ngồi sau tính thì lại hơi tinh vi [r23)][r23)], ôi giồi ôi...

    Học cái môn này chán gần nhất quả đất rồi, có mỗi phần Hợp nhất thì năm nào cũng được training, mà đi học thì lại gần 2 ngày được training về hợp nhất. Tôi làm hợp nhất nhiều lắm rồi, ngồi buồn ngủ díp cả mắt vẫn căng lên tỏ vẻ nuốt lời thầy [r23)], vì thầy chạy xuống hỏi abcdebc rồi lấy điện thoại gọi luôn cho Boss đại ka chứ :-??. Cái chủ đề này cách đây 4 năm đã được thầy training 3 ngày rùi, năm sau Senior lại training 3 ngày, giờ thầy lại training lại :-??.

    Thi thiếc gì mà chả có tí hứng học tẹo nào :-??
  2. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Cả tuần này sáng học 7h30 đến 11h30, chiều 1h30 đến 17h, tối 18h-21h. Học 3 ca, bla bla chán, mỗi tội 2 hôm nay thầy cô dạy hay nên không buồn ngủ :-??, đi học ngồi chép bài cả ngày lại thấy mình hồi teen ;)), như thể hồi 18 tuổi ôn thi đại học [:D]. Mà thấy mình ngoài khoản già đi thì cũng chả khác gì tuổi 18 là mấy ;)). Không phát triển ^:)^

    Muộn + mệt + đói về nhà đã gần 10h. Ngồi chờ giặt quần áo mắt díp hết cả. Tự nhiên thấy mình vất vả quá, không bít đến bao giờ xong để còn rảnh rang nằm xem phim kiếm hiệp :-",...haizzz...thời gian trôi nhanh thế,...mọi thứ trôi qua...bạn bè thì cưới chồng lấy vợ có con gần hết,...mình thì mãi chẳng thay đổi :-"

    Lông bông,....

    Mà bỗng dưng giờ chỉ ước đi học thôi, không phải làm việc, không phải thi thì thật là sướng :-*

    Thế mà có cái thời như thế lại chả biết chứ lại b-(

    Lẩn thẩn hay sao í ~X
  3. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Công ty đang sùng sục đi nghỉ mát :-ss, hiz hiz, thèm cua sò ốc hến, chán thế phải đi học b-(

    Lại vừa nhận được lịch training, ghét, mùa này ngộ chữ mất thôi @-)

    Mai được nhận lương roài :-*, lại sắp được tăng lương ;)), bồi hồi thếeeeeeeeeeeee :-*...

    Đi học về buổi tối thik phết, về gió phây phây, kể như lúc đó mà bụng không đói thì gần đạt điểm 9 [:P], có ai chở đi thì đạt điểm 10 [:D], chở đứa khác thì chỉ được điểm 5 [:D].

    Haizzzz
  4. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Tháng 6, ừ tháng 6

    Online vô tình thấy nik ai đó sáng, bỗng dưng thấy chênh vênh...

    Đi ngủ thôi, sáng mai lại phải dậy sớm đi học rồi,...

    nhiều khi thấy rất mệt, rất mệt,...

    Càng lớn càng thấy cuộc sống thật mệt....

    Có thể trở về bé được không ? có thể làm trẻ con và khóc òa lên mỗi khi muốn khóc,...

    Đôi khi, muốn tìm một ai đó gần gũi và tin tưởng,...đi mông lung mãi, thấy mình dần rời xa con đường lớn, và mọi người dần rời xa mình,...

    ....
  5. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Free

    aaa

    Free

    Lâu lắm chưa đọc tu chân thế giới, hĩ hĩ hĩ


    Hôm nay đi học ngồi cạnh một anh đẹp trai ^^ hĩ hĩ hĩ

    Chẹp chẹp

    Mai học môn mới,...còn 4 môn,...bla bla nhanh nhanh nhanh...
  6. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Sáng nay đọc được cái này trên fb của 1 người bạn. Chẹp


    Thế hệ chúng tôi, một thế hệ cúi đầu
    Cúi đầu trước tiền tài, cúi đầu sau mông người khác
    Cúi đầu trước chính mình, cúi đầu bạc nhược
    Chỉ ngầng đầu...
    ...vì...
    ...đôi lúc...
    ...phải cạo râu!

    Thế hệ tôi, cơm áo gạo tiền níu thân sát đất
    Cuộc sống bon chen
    Tay trần níu chặt
    Bàn chân trần không dám bước hiên ngang.

    Thế hệ tôi, nhận quá nhiều những di sản hoang mang
    Đâu là tự do, đâu là lý tưởng?
    Đâu là vì mình, và đâu là vì nước
    Những câu hỏi vĩ mô cứ luẩn quẩn loanh quanh...

    Thế hệ tôi, ngày và đêm đảo lộn tanh bành
    Đốt ngày vào đêm, và đốt đêm không ánh sáng
    Nếu cho chúng tôi một nghìn ngày khác
    Cũng chẳng để làm gì, có khác nhau đâu?

    Thế hệ tôi, tự ái đâu đâu
    Và tự hào vì những điều huyễn hoặc
    Tự lừa dối mình, cũng như lừa người khác
    Về những niềm tin chẳng chút thực chất nào!

    Chúng tôi nghe và ngắm những siêu sao
    Chỉ với mươi lăm nghìn cho vài ba tin nhắn
    Văn hóa ngoại giao là trà chanh chém gió
    Và nồi lẩu tinh thần là những chiếc I-phone

    Thế hệ tôi, ba chục đã quá già
    Và bốn chục, thế là đời chấm hết
    Không ghế để ngồi, thì thôi, ngồi bệt
    Mối lo hàng ngày là tiền trong tài khoản có tăng lên?

    Thứ đắt nhất bây giờ là từng lạng NIỀM TIN
    Thứ rẻ nhất, lại là LỜI HỨA
    Sự dễ dãi đớn hèn khuyến mại đến từng khe cửa
    Có ngại gì mà không phản bội nhau?

    Không, tôi không đại diện thế hệ mình đâu!
    Và thế hệ tôi cũng không đại diện cho điều gì sất!
    Trăm năm sau, lịch sử sẽ ghi vài dòng vắn tắt:
    Có một thế hệ buồn, đã nhạt nhẽo đi qua...
  7. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Mấy hôm nay thik mưa, thik ở nhà ngắm mưa rơi :-??, mỗi tội ở nhà toàn chả thấy mưa, cứ ra đường nó lại mưa ào ào chứ lị [:D]
    Đi học nhiều hôm nghe giảng thấy cũng hay, mỗi tội gần 10h mới về, ăn mì tôm cũng gần 10h30, vừa ăn 2 mắt ấm chén với nhau, chả làm được gì >:) hizz

    Chậc

    [YOUTUBE]lcg-232lk9w[/YOUTUBE]
  8. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    có lịch đi client mới chán :((:((:(( oa oa oa sao số tôi khổ thế này :((:((:((
  9. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Hôm nay buồn,

    Thời tiết thay đổi nên người thấy mệt mỏi, chẳng muốn đi học nhưng rồi cũng vác được xác đi học, trời mưa nắng thất thường, mặc áo mưa 5 phút trời hết mưa, 15 phút sau lại mưa ì ào >:D<, mấy lần hết cởi áo mưa ra mặc vào :P. Túi xách lỉnh kỉnh Laptop + sách vở ôm của nợ ấy thấy phát mệt đi được ^:)^, bụng đói meo meo, mưa chẳng mua được gì ăn @-) vừa ngồi học bụng vừa kêu sùng sục ọc ọc ọc ;))

    Tối nay mua được bánh nên không phải ăn mì tôm, chán mì tôm lắm rồi :-??.

    Mưa liên miên, thèm ngồi cà phê ngắm mưa rơi, thèm được thoải mái,... Có lịch đi client, lại bán niên, lại con, mẹ, hợp nhất, tiếng việt, tiếng anh bùng nhùng,...mình lại cày cho đỏ cả mắt để xong đủ thể loại BC đó, lại phải đi học tất cả các tối, cả ngày thứ 7 chủ nhật ~X, chẳng biết bao giờ mới vãn việc ~X, làm cái nghề này mong thanh thản thoải mái xa xỉ :-"

    Cố lên, học cho xong, thi cho xong, sắp xong rồi, 3 tháng nữa :-"

    Nghĩ thi xong rồi, tháng 10 lại đi Công tác lại thấy nản nản =((

    Chán việc =((
  10. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Mệt mỏi

    Hôm nay nghe đâu chia phòng, chia nhân sự

    Đang dở thế này tội gì lại làm mọi việc dở hơn được nữa chứ ? ~X

    Ôi dào,....

    Dự cảm xấu = khả năng 80% là sắp phải đi Công tác,...

    ......................

    Còn tốt hơn bạn, có lịch đi công tác từ tuần sau 2 tuần, thế thì đang học học thế éo nào được,...



    mệt mỏi,....

    Công việc này thực không muốn làm nữa =((....

Chia sẻ trang này