1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

khi thần tình yêu gõ cửa... Ta mở hỏi là ai...? Thần tình yêu nói là ngày mai

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi marry318, 11/12/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Anh,...

    Nói xem cuộc sống phải như thế nào,...

    Cuộc sống là trải nghiệm, giống câu nói sinh ra mùa xuân, trưởng thành mùa hạ, bệnh lão mùa thu, nhắm mắt vào mùa đông. Rốt cuộc cũng chỉ là bốn mùa, chớp mắt là qua thôi...

    Ai mà không sống như vậy ?

    Con người, loài vật, cây cối...

    thứ nào cũng có bốn mùa của mình, sinh, trưởng thành, già yếu, diệt vong,...lại khởi sinh, lại diệt vong,...

    Con người cũng chỉ là đi qua 4 mùa của mình,...

    mà hình như bốn mùa đó, hạnh phúc hay khổ đau không được xây nên bằng tiền [-(

    Bây giờ thấy người ta nhìn con người, đo con người bằng thước đo rất thực ....

    ....

    Ngày xưa, khi em gần với ai đó, sẽ không quan tâm như thế nào, ra làm sao,... chỉ biết có tiếng nói rất rõ, nói em hãy tìm hiểu, gần gũi, sẻ chia, hi sinh, nâng niu và chỉ mong làm ai đó hạnh phúc...

    Bây giờ khi ai đó tới gần em, họ sẽ xem em làm gì ? đã học trường gì, con nhà ai, có bao nhiêu $ trong tài khoản, có xấu xí quá hay không ? ...
    Khi em không thỏa mãn những yêu cầu họ ra đi không một lời, còn khi em chỉ tạm thời đáp ứng được một trong vài tiêu chuẩn đó, họ sẽ không do dự nói "yêu em" dù chẳng biết em là ai, xây một mối quan hệ và lấy những thước đo thực dụng đó để xây móng,... thế rồi một ngày những thứ đó rời xa, căn nhà đó có dễ dàng sụp đổ không anh ?

    Anh yêu cô gái đó vì những thứ cô ấy có, nếu cô ấy chuyển giao những thứ cô ấy có cho một người vừa đi qua đường kia, anh có chạy theo cô gái vừa đi qua đường kia không ?, nếu anh có cơ hội với cô ấy ??

    mong manh quá nhỉ,...

    Hình như giờ ai cũng bận rộn, không có thời gian cho ai đó,... nên lựa chọn ai đó làm người yêu, làm vợ, làm chồng, giống như đi chợ mua mớ rau muống, con cá,...vừa tiền, thuận mắt, cơ bản là tiết kiệm thời gian,...

    Anh mời em uống cà phê nhé,...

    Em làm người yêu anh nhé ???

    Thế à, em chỉ là mớ rau muống vậy sao ?....

    Tình yêu bây giờ cũng chỉ là mớ rau muống vậy à....

    Em ko thik ăn rau muống rồi,...
  2. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Cảm xúc nghèo nàn,...

    Không hiểu thế nào để mỗi môn được 6,5 điểm. Cứ nhìn đề thi trên 5 điểm còn khả dĩ, trên 6,5 điểm phải đầu tư thời gian.

    Thứ mà mình không có bây giờ là thời gian =((

    Hôm nay có kết quả thẩm định viên, các sếp đậu nên ở nhà đi ăn chơi phè phỡn, mấy chị em mình cắm mặt mốc ở khách hàng, gọi điện về thấy xập xình nhốn nháo mà thấy tủi thân :-"

    Hok hiểu sếp học kiểu gì mà đi thi toàn 9,5; 9 ; 8; 8,5 nhìn kết quả mà hoa hết cả mắt :-ss.

    Mong ước nhỏ bé lắm, năm nay đậu >:D:D< bla. Vấn đề là làm thế nào để đậu, khi ngày đi client, tối đi học ~X và một loạt BC đang chờ đợi ở phía trước, và level cao lại sắp đi công tác =((
  3. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    oải quá

    lâu thật lâu

    nhưng đừng bỏ cuộc

    cố lên, cố lên

    mỏi mệt,...

    nhìn những khuôn mặt mỏi mệt,...

    thật mỏi mệt,....

    bấp bênh

    cứ như đứng ở trên cầu bập bênh ấy, hàng ngày bập bên này bên kia bênh, bên kia bập bên này bênh,...

    chơi vơi nhỉ,...

    mệt mỏi nhỉ ?
  4. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Ồi dào,...

    Hôm nay nắng thế, sáng còn ngã xe :-", lúc nắng nhất thì phơi ngoài đường, sau quyết định zìa nhà, ăn cơm, nằm xem ti vi, hưởng thụ đời [r24)].

    Thèm cuộc sống yên bình, ngày ngày đi làm, tối tối zìa về, xem ti vi, kê ghế ra ngoài sân thượng đón gió, ngồi ngắm sao, ngắm giăng, rồi lôi sách ra đọc, sống cuộc đời có gió, có nắng, có không gian để hít thở, không phải là cuộc sống lúc nào cũng thấy bụi, đông đúc, chật chội, chỉ thấy người với người, chỉ thấy toàn người với người bon chen suốt ngày ^:)^^:)^

    Đầu lúc nào cũng thấy còn việc này, còn việc nọ,...mà thôi, thèm vào nghĩ nhiều làm gì,...


    Lớn rồi, làm người lớn, mệt thế :-??, không những người mệt mà tâm cũng thấy mệt >:)

    Lâu nay công việc biến đổi mình thành con người kỳ lạ quá, haizzz, sao lại có thể vô tâm với bạn bè và những người mình quen biết đến mức như thế này :-O...bát nước hắt ra rồi thì có lấy lại được ko ? =((
  5. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Xem phim Hương Phù sa [:D], tự nhiên thèm đi miền Tây thế [:D]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Hôm nay có một người bạn viết note dành cho mình

    + Thái Vân
    Từ những năm lớp 9 tôi bắt đầu chơi với Vân. Vân học giỏi, tính tình trầm lặng nhưng lại rất sâu sắc, tuy nhiên thỉnh thoảng cũng hơi khó hiểu. Vân cũng rất lãng mạn, tôi cảm nhận được điều đó qua những vần thơ bạn viết tặng hoặc chép tặng tôi. Tôi vốn chậm chạp nhất nhà nhưng không ngờ Vân còn chậm chạp hơn cả tôi. Nhiều lần tôi gọi Vân đi học phải đứng chờ rất lâu và kết quả là 2 đứa đều đi học muộn. Có lần tập quân sự, chúng tôi vào muộn, tôi đi chậm nhưng trông xe nên ko sao, còn Vân bị phạt chạy mấy vòng sân. hic.
    Chúng tôi hay đi học thêm cùng nhau và đặc điểm của Vân là hay buộc cái áo mưa đằng sau xe đạp. Cái dáng ngồi xe đạp còng còng cùng với cái áo mưa buộc sau xe mãi còn in đậm trong tâm trí tôi đến bây giờ..

    ôi, cái thời mình buộc áo mưa đằng sau xe đạp và đạp xe còng còng ấy bồi hồi quá.... trong ký ức của ai đó mình vẫn được trân trọng nhắc tên, còn trong ký ức của mình thật nhiều thứ phai nhạt,...
  6. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    12h rồi, khó ngủ quá,...

    liệu có ai đó yêu e vì con người của e ko ?

    hehehe,...

    e đã 27 tuổi rồi...

    Những thăng trầm của cuộc sống dường như đã đi qua đủ, có cảm xúc là dường như giờ nếu vấp ngã, sẽ vượt qua dễ dàng, e không phải là cô gái lúc 18-20 tuổi, lúc nào cũng chạy theo hạnh phúc và giấc mơ hạnh phúc, làm mọi điều để mong những người xung quanh mình hạnh phúc,...nhưng càng vậy thì nhận lại chỉ toàn là tự hỏi "vì sao ?" và những giọt nước mắt rớt dấu vội không cho ai thấy.

    Giờ e thông minh hơn lúc xưa rất nhiều, e chạy trốn khỏi thứ e đã từng coi là hạnh phúc và khuyên bản thân rằng mãi mãi điều đó sẽ không bao giờ biến thành hạnh phúc. Vậy là từ đó người ta có làm gì, cũng chẳng thể nào làm em tổn thương.

    Em đã sống và đi qua như vậy,

    Lâu lắm rồi không có thời gian để nghĩ, để tư duy,... để nhìn lại....

    nhạt...
  7. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Hôm nay học luật, thầy dạy thật hay,...

    Ngày xưa mình cũng được học môn này, mà ngồi mặt cứ ngáp ngáp, chứ không phải kiểu thấy thú vị như đợt này. hehehehe... mỗi tội về chẳng học thêm được gì, sợ khi thi lại chữ thầy giả thầy :-ss

    Sợ lắm, kế hoạch lại dính đúng 2 client mà mình phụ trách, đều ở Đà nẵng....mà đi thì đi luôn cả tháng luôn à ? :-?? thế thì ôn thi lúc nào nữa ?:-??

    Chia phòng, 2 bạn bị chia sang phòng khác, lại hay cạnh khóe việc mình được đi theo sếp,...bình thường thấy này nọ lọ chai nhiễu sự,... sau chia nhân sự sếp không giữ thì lại này nọ lọ chai, không ý kiến gì được sếp thì lại xỏ xiên người khác, ai dà cuộc sống mệt phết đấy,...

    Mình thấy công việc dở đến như điên thế này, còn gì hơn nữa để mà so sánh, tị nạnh cô lập nhau không ?

    Con người ta lúc bình thường không sao, khi có gì lại hay tìm kiếm người khác làm bia đỡ đạn, không tự nhìn lại bản thân mình.
  8. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Sáng nay tắc đường, 8h25 mới đến Công ty, bực mình 3 cái xe buýt và 5 cái xe rác nằm chềnh ềnh giữa đường [r23)].

    Đến mở máy ra là nhấn Print, cái máy in nó lại kẹt, cắm máy in khác vào thì máy tính cứ 5p mới in được 1 tờ :-??, vừa sáng ức chế lòi cả mắt.

    Lại thấy sếp hỏi lịch học có phải đến hết tháng 7 là hết không ? trong tháng 8 còn phải học những ngày nào, thấy hơi búc xúc vì sắp phải đi client, nếu đúng ra là giữa tháng 8 dùng phép + ngày nghỉ tiêu chuẩn mình được nghỉ 1 tháng tù tì để ôn thi. Bây giờ xếp lịch thì thế éo nào mà xin nghỉ được. Mình không muốn đi công tác vào thời gian này đâu,...

    Xếp chẳng làm gì nhưng cứ có lịch đi client vào thời gian này lại thấy búc xúc,....

    ừm. Chẳng học được mấy, nhiều môn quá, hoảng quá, nhiều thứ quá, nản quá,....
  9. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Hay quan trọng hóa vấn đề....

    ***

    Hôm nay bạn + người yêu xa nhau, họ chụp ảnh hôn nhau, và những lời hứa thiên trường địa cửu rằng, a/e sẽ mãi bên nhau cho đến cuối cuộc đời,...

    Cảm thấy nhạt...

    Lại bỗng dưng nhớ tới một câu chuyện

    Thằng bé con người bán chè rong trên phố, ngày nào cũng ăn chè, nhiều hôm ăn chè thay cơm, nên khi có một đứa trẻ khác trả $ háo hức ăn và khen ngon, thằng bé con ngẩn ngơ không hiểu vì sao cái đứa trẻ đó lại có vẻ mặt hạnh phúc như thế ? thật kỳ lạ :-"

    Nếu là mình 18 tuổi, mình sẽ tin vào những lời chàng là cát, thiếp là gió,....

    Bởi vì mình giống như thằng bé con người bán chè đó, thấy sao người ta lại như thế ? thật kỳ lạ b-(b-(
  10. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Rét thế, hừ hừ hừ, ngoài trời thì nóng như điên, vào phòng thì rét run ^:)^. Ốm mất thôi =((

    Người thì mệt, hixx, mấy hôm trời nóng, tối chẳng ngủ được mấy, đi làm mắt díp hết thế này >:P.

    bung biêng quá,...

    Sáng nay bạn lái taxi giống bạn mình thế, giống cả cái mặt, cả dáng, cả giọng nói, làm mình giật nảy hết cả mình hix hix hix, lâu ngày không gặp bạn...hic hic hic...

    Hình như 1 tháng rồi mới ngồi taxi đi khách :-", oa oa oa, thấy ngỡ ngàng phết :-ss... mấy hôm đi học đi khách toàn xe máy bon chen, giờ được ngồi taxi mà thấy khỏe cả người, tối nay hok phải đi học :-* chụt chụt :-*

    Lâu ngày (6 tháng) mới đi client này nên quên tên xừ mất mấy nhân sự ở đây :-O, hizzz, chưa già đã lẫn.

Chia sẻ trang này