1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

khi thần tình yêu gõ cửa... Ta mở hỏi là ai...? Thần tình yêu nói là ngày mai

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi marry318, 11/12/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Gửi nắng,...

    Hôm nay xem một chương trình tivi thật hay,... một cô gái có nhu cầu khóc lớn đến như thế,....cuối cùng cô ấy đã ngừng khóc và mỉm cười...

    Mình lại muốn đi làm tóc rồi, lâu lắm rồi thật giản dị ;)), có một đợt mình không chịu được sự nhàm chán, 6 tháng 4 kiểu tóc khác nhau ;)), hơn 1 năm nay thật vô cùng giản dị ;)) (một trong số các nguyên nhân đó là từ hồi chuyển nhà về khu này chẳng quen biết nhiều mấy :-")

    Khi nào nghỉ việc, mình sẽ đi làm tóc mới, không dửng dưng ;)), hi vọng thế :-*

    Tôi yêu em, đến nay chừng có thể
    Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai
    Nhưng tôi không có những ngày tháng dông dài
    Để theo đuổi một cuộc tình vô vọng


    ;));))
  2. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Hm hmm

    Ngủ thôi, mai đi học nào,...

    À ừ, BC xong sớm thế quái lào được,...

    à ừ, có thể núi đang bận,...

    Haizzz,....

    à ừ, có thể sẽ ngạc nhiên một chút,...

    kệ đi,...

    cũng vậy mà thôi,...

    mình mà !! Cuối tuần đấy, ngủ ngon nhé [r32)]
  3. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Nhạt,...

    hơi mệt,...

    Đi ngủ bây giờ luôn nhé.

    À ừ, kệ vậy,...

    chán quá,...
  4. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Hôm nay chủ nhật, trốn học ở nhà nằm ngủ, ngày hôm qua đi học thầy nói từ đầu tuần tới giờ tôi nói như thằng thần kinh, nói linh tinh,...^:)^ thế là mình quyết chí không cố đi vì dù sao ngủ ở nhà vẫn sướng hơn là nằm bò ra bàn ngủ ;))

    Lâu lắm mới ở nhà thế này, chẳng biết làm gì :-ss, làm việc, xem phim, đọc truyện, học bài, hay đi metro mua kim chi, nấu canh rau cải :((

    Trời nóng nhỉ ? ^:)^

    Nhạt quá,...

    Giờ lại đang suy nghĩ xem sẽ apply vào đâu, làm gì ?

    Cuộc đời của mình thật lông bông, trong những dự định lông bông ấy, chẳng có bóng dáng nhiều lắm của ai đó có thể là chồng ;)), đơn giản là chưa từng nghĩ tới ;)). Nhìn bạn bè mình rộn ràng với chồng, con, cơm nước,... haizzz, hạnh phúc là do trong lòng ta cảm thấy hạnh phúc,... mình thấy lông bông thế này cũng chẳng mất tí hạnh phúc nào, heyza heyza lúc nào thứ gì tới thì tới đi [:D]
  5. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Mưa to,...

    Đi ngủ thoai nhờ,....

    b-(

    Stupid [:D]

    ôi dào, mấy hôm nay nhàn cư vi bất thiện quá, quyết tâm chấn chỉnh học hành nghiêm túc [r32)].

    G9 :-*
  6. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Tháng 8 về mình xin nghỉ phép,

    Cảm thấy mệt mỏi,

    Hôm nay cố làm cho xong BC, nhưng mãi chưa fix được sl nên lại ngồi chơi,

    Những hôm chán chán lại muốn đi shopping,....

    Ngày mai gọi pizza.

    Hôm nay lên vp mọi người đi làm bán niên hết, chỉ còn lèo tèo vài người đếm được là mình,... quanh năm suốt tháng lúc nào cũng căng như dây đàn cũng mệt nhỉ,...

    mệt,...

    hạnh phúc hơn là được ở vp làm BC không phải đi client rồi còn gì ?,....

    suy nghĩ làm gì ?
  7. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Biết là mình chỉ nên biết lệ làng thôi, những người như mình, đi ra ngoài phải biết luật vua, về thì phải biết lệ làng, nhưng nhất thiết ở ngoài phải luật vua, ở trong lệ làng, bởi vì lệ làng và luật vua trái nhau, cứ lẫn thì chết người ;))

    Nhiều khi mình muốn ngóng cổ lên trên kia, cái tổ chức gồm những con người cao siêu hiểu rõ luật vua hơn bất kỳ ai, để tìm hiểu tại sao, lại có thể ban hành ra một thứ không có hiệu lực ?? nhưng đáng buồn hơn, là dù biết thế, mọi người vẫn im ỉm làm theo...

    ví dụ thôi nhé, ở làng của mình, không được dồn phép. Luật vua thì nói, trong trường hợp người ở làng ở xa, có thể dồn phép 2 năm để nghỉ, còn 3 năm thì mới cần sự đồng ý của làng. Vấn đề bất cập ở chỗ, làng mình xin nghỉ phép cũng ứ cho, mà dồn phép cũng ứ được :-??

    ví dụ thôi nhé, ở làng của mình, nếu nghỉ phép vào mùa chỉ được hưởng lương đóng BH, nhưng luật vua lại nói, được hưởng nguyên lương theo hợp đồng.

    ví dụ thôi nhé, người làng làm vào ngày thứ 7 có làm đến 10h cũng chỉ được hưởng lương làm thêm giờ của ngày làm việc bt, tức là chúng mình chỉ được nghỉ một ngày duy nhất là chủ nhật ;)), mặc dù trong hđ với người làng ko phải vậy ;))

    Những người làng mình, túa đi khắp mọi nơi, ở bất kỳ một làng khác nào, cũng khuyến cáo làng kia cái này, cái nọ, cái lọ, cái chai trái luật vua [:D]. Và những con người cao siêu vĩ đại có thể nói sẽ nói với người làng kia rằng luật vua này nọ, trong khi cũng vấn đề đó, ban hành một thứ trái với những điều họ nói để người làng mình làm theo [:D].

    Khi nào ở Việt Nam, trở thành một nhà nước công bằng, dân chủ, văn minh [:D], hóa ra chủ nghĩa xã hội không tưởng, nền luật pháp, tư pháp, hành pháp cũng không tưởng,... văn minh cũng chỉ tỏ ra văn minh [:D]. Sau lưng những người văn minh là những suy nghĩ không văn minh ;)). Ôi dào,...suy rộng thế ;)), tức con bò lại rủa cả tổ tiên họ hàng nhà bò mất rồi ;))
  8. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Bực mình, bực mình bực mình aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Bực mình, bực mình bực mình aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
  9. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Chả mấy chốc mà hết tháng 8 :-ss

    Mùa thu Hà nội !
  10. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Mưa to quá, về lội nước,...

    Hôm nay bạn cãi nhau với chồng, xách túi quần áo đòi qua nhà mình [:D], đi học về đành đi vỗ về an ủi, 2 đứa đi trà chanh nem nướng chém gió nhà thờ, tìm quán cà phê cũ ở mã mây thì đã chuyển,....

    Rốt cuộc sau khi nghe mình bắn tung tóe, bạn cũng ôm đống quần áo zìa nhà với chồng [:D]. Cứ giận lại mang quần áo đi, một lúc lại mang quần áo zìa [:D][:D], không biết chồng có thấy dễ thương không ;));))

    Hôm nay dắt xe thôi, bị tước cả khúc, chảy cả máu, đau.

Chia sẻ trang này