1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

khi thần tình yêu gõ cửa... Ta mở hỏi là ai...? Thần tình yêu nói là ngày mai

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi marry318, 11/12/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Mới sáng đã thấy bực mình [r23)]gừm gừm [r23)]
    Cái ct **** này [r23)]
  2. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    11h, thứ 7, trời trong mây trắng, hôm nay không phải đi học >:), nhận được đt, vừa đúng lúc hết pin, băn khoăn gọi lại thì đúng là điện thoại của client, gì mà thiêng thế, đang sợ gọi thì lại gọi.

    Mai cố gắng ngồi làm thêm một chút nữa, xong nhẹ nợ đi.

    Ghét nhỉ, nghề gì mà vào ngày nghỉ và lúc nghỉ cứ phải làm việc và luôn luôn ở trạng thái bật máy tính :-ss, hức, mình siêu ghét nhận điện thoại, nghe tiếng điện thoại kêu là thấy trong người bức bối [:D], nghe điện thoại sáng trưa chiều tối đến đầu ong lên, phát điên lên được,...

    Mấy hôm nay không được thoải mái lắm, vì sao nhỉ, vì cái sự mấy đứa lại nói kháy, xoay đểu rồi lại có đứa tinh sờ vi, client, sếp, tóm lại là trong người cứ thấy muốn nổ :-??, nên mình ứ nói gì cả, ngồi bàng quan nhìn thiên hạ thôi .

    Tức tối, bực dọc, hừm, đời chẳng có mấy ngày mà lúc nào cũng ở trạng thái như zậy.

    Kể như dạo này, không phải nhận đt của client, thì mình sẽ cảm thấy rất hạnh phúc.
  3. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Anh à,

    Hôm nay e bị Boss lớn mắng đấy, mắng xa xả vào mặt vì cái tội mà e vô cùng ngơ ngác ^:)^. Anh ấy nói hơi nặng lời rồi, mà lại còn đặt điều nữa, đã thế lại còn nói sai ^:)^ mà lại không cho e một câu giải thích.

    Em biết anh ấy chắc chắn sai rồi, nhưng e sẽ không chờ câu xin lỗi đâu, e đã viết mail và xin được rút forever ra khỏi client này. Manager đã nhận bàn giao, nhưng mà a biết không ? toàn bộ mọi việc đã xong hết rồi, và e cũng không sai, nên người khác tiếp nhận thì cũng có làm gì khác đâu ? nhưng mà khi chia solf salary e sẽ chẳng có phần. May rằng e chỉ định làm thêm mấy tháng nữa thôi.

    4 năm làm kt, rốt cuộc cũng chỉ vậy mà thôi.

    Em out mà không thèm chào client.

    Đây là công việc làm nuôi sống bản thân, cũng bỏ công sức, bị bóc lột chứ không phải cầu cạnh ai, nên khi lòng tự trọng bị người khác làm tổn thương, lại là điều khó chấp nhận.

    Dường như 4 năm đã đủ đầy rồi,

    Nhưng e còn kỳ thi trước mắt phải vượt qua, thi xong rồi mới được nghỉ.

    Tự nhiên thấy nước mắt rớt ra, có lẽ vì uất ức, giá như anh ấy để cho e nói 1 lời giải thích thôi. Mà dù anh ấy cho e nói, thì những lời anh ấy nói cũng khó được chấp nhận, ai cũng biết công việc này áp lực và có nhiều thứ chi phối đến như thế nào,...em chỉ biết nói rằng anh ấy đã sai, có thể anh ấy sẽ không xin lỗi, nhưng trong mắt e, anh ấy không còn toàn vẹn, giống như cty này, đã từ lâu không toàn vẹn.

    Vậy thôi, ai dà, e là TV mà, ai dà, e ít khi khóc lắm, cũng ít khi yếu đuối lắm, nhưng mà đôi khi thật mong manh.

    Haiza mọi thứ sẽ qua.
  4. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Hôm nay qua trường,... lâu lắm mới đi qua trường ... nhớ thư viện và hàng ghế ngoài hiên mùa thi ve kêu inh ỏi

    Nhớ kí túc xá và những hàng cây rợp bóng, nhớ nhà văn hóa và Mỹ Lan, nhớ những hội trại, những ngày 8/3, 20/10, 14/2,... nhớ những hôm ký túc xá nhốn nhạo, ai đó mang đàn guitar đánh dưới ghế đá sân trường,.... nhớ một bạn vô cùng xinh ở ký túc xá, bạn ấy xinh đến mức mà 8/3 phòng rợp hoa và người [:D],...bây giờ những người đó về đâu ??

    Nhanh quá, vậy mà 4 năm đã qua đi. 8 năm và Hà nội, với mùa thu nồng nàn và ngọt ngào, nhẹ nhàng và lãng đãng,...

    Hà nội của những năm đẹp hơn bây giờ, Hà nội của những năm đi ăn trộm gấc lúc 12h bị chó đuổi, là những buổi sinh viên quây quần ngồi với nhau và chém gió bừa bãi, là nước gạo, là hoàng lan thơm nức mùi, là bóng bay phần phật, là bông hoa 8/3 do các bạn nam đi chợ đêm quảng bá sớm trước 1 ngày mua về, đã héo và bầm dập bởi đi xe buýt...

    Hà nội những ngày ấy,...

    nước mía căng tin, cơm ký túc,...

    Những hôm đi học tiếng anh với thầy Thái Bá Tân, đi dưới hàng cây rợp bóng của trường BK, nhìn nghía lung tung,...

    Nao nao

    Lâu lắm rồi không được trở lại cái ngày xưa ấy,....
  5. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    [YOUTUBE]KQ4V6mzrbxo[/YOUTUBE]

    >:)
  6. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Tối nay mong trời đừng mưa để đi cà phê [r32)].
  7. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Ai dà ai dà, lâu ngày mới có dịp gặp gỡ bạn bè thấy phấn chấn thế ^^

    Hôm nay được nhận quyết định tăng lương, ờ, hình như là tăng nhiều nhất, rốt cuộc con ốc sên đã đuổi kịp con rùa rồi đấy ^^, thấy đủ loại cảm xúc vụt qua, thỏa mãn có, vui mừng có, tiếc nuối có = vì đang lăng xăng tìm công việc khác ^^, hi vọng không vì thế mà cố thêm 1 năm nữa, oải lắm rồi !!!

    Không biết mình có xinh hok nhỉ ?? có trở thành thiên nga được hok nhỉ ???? hừm, cá sấu thì vẫn là cá sấu mà thôi, mơ mộng zì nhiều thế,....

    Thế mà đã 13/8 rồi đấy, chẳng mấy chốc mà tới 31/8. Nhanh.
  8. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Anh, hôm nay gặp lại anh, cảm xúc khác quá, anh không gọi em là em, em không gọi anh là anh, đôi khi anh lỡ gọi em là em, em ngồi gác chân lãng đãng, thấy anh khác, em khác, ngày hôm qua khác,...

    3 năm có thể khiến một người thay đổi thật nhiều,... anh nói rằng quãng thời gian này anh đã yêu ai, bây giờ sẽ phải như thế nào, Hà nội giờ như thế nào,... em ngông nghênh nghe và cười giòn tan, em ước có một người bạn giống như anh, mà lại hiểu sẽ chẳng thể nào nuôi dưỡng tiếp tình bạn 8 năm của chúng ta, anh khác, em khác, khoảng cách xa quá, lúc trước khi em nói A anh sẽ hiểu A, nhưng giờ em nói A, em lại lãng đãng ngồi nghe anh nói B, và mỉm cười,...khoảng cách giữa 2 bờ sông cũng chỉ dài đến như vậy mà thôi nhỉ ?

    Anh, từng ấy ngày giữa đầy những người, em đi chơi với họ, uống cà phê với họ, nói những câu chuyện không đầu không cuối,... em chỉ mong được ngồi nghe anh nói, nghe em nói, thấy mình đang được sẻ chia,...dù khoảng cách giờ là 2 bờ sông xa ngái, thì vẫn gần hơn nhiều khoảng cách với những người đó ....

    Em muốn chính là em biết bao nhiêu ? hôm nay em rất vui, vì em lại thấy chính em ngồi ngông nghênh cười giòn tan, cười nói anh ngố quá, cười chê anh xa lạ quá, cười sao anh lại bối rối khi thấy chân dài, cười vì anh nói anh ế mất vì giờ anh nhát gái lắm,....

    Em muốn hỏi anh chúng ta có thể mãi là bạn tốt được không ? nhưng mà em hiểu, tình bạn đó mãi không tồn tại được, vậy nên, em lại mong ai đó trở về để lại chờ đợi một lần được là chính mình,...

    Tình bạn 8 năm thật khác biệt phải không ???

    Hôm nay hình như lấy lại và bị mất đi, từ bây giờ em lại ít đi 1 người bạn nữa rồi. Em tiếc lắm,...
  9. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Thực ra, con người ta không phải là đá, có thể vì một ai đó, khiến họ bung biêng,...

    Hôm nay mệt nên xin nghỉ làm, đầu đau như búa bổ,...

    mệt nên nghỉ ngơi thôi,... cuối tuần phòng đi du lịch đấy, lâu lắm rồi không đi xả sờ trét rồi,...


    [YOUTUBE]C88AMB7LL_0[/YOUTUBE]
  10. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Có một công việc mà mình căm ghét nhất đó chính là định giá DN, mình ghét đến mức khi nghĩ tới việc học để thi và lấy chứng chỉ thẩm định viên là cảm thấy người nhộn nhạo khó chịu rồi,... cái nghề đó dù có cơ hội phát triển thì đừng hòng làm. Vớ vỉn nhất quả đất.

    Có một loại quy trình mình căm ghét nhất đó chính là file a, hàng năm hết BTC, đến WB, đến hội, đến đủ thứ thực hiện soát xét. Cứ đến thời điểm này là lại ôm cả đống file, cả ngày làm cái công việc bới bèo ra bọ,... đây chính xác là cực kỳ căm ghét a, lại thấy sếp hok hỏi ai lại chạy tới hỏi mình a, thấy bực hết cả giòi đấy,...

    Sao mà không có phần mềm để chuyên nghiệp hóa và đỡ khổ cho nhân viên, năm nào cũng giống năm nào, đều biết rồi khổ lắm nói mãi, nói chẳng đứa éo nào nghe,....[r23)]

    Hay là suy nghĩ tiêu cực quá ??? >:)

Chia sẻ trang này