1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

khi thần tình yêu gõ cửa... Ta mở hỏi là ai...? Thần tình yêu nói là ngày mai

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi marry318, 11/12/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Tháng 8 bão,

    Hành lý xếp để đi picnic cùng Công ty, lại ngồi nhìn trời âm u và mưa rơi lộp độp vào cửa kính. Bỗng dưng dạo này thik mưa rào, thik ngồi ngắm trời âm u và mưa rơi, cảm thấy mình giống như những giọt mưa ấy, vỡ tan, mát lạnh,...

    Lần đầu tiên đi picnic vào trời bão, cũng thấy thú vị [:P]
  2. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Hà Lội

    Chiều nay qua phố Phạm Hùng thấy nước ngập qua nửa bánh xe, may quá chỗ mình ở chẳng ngập...

    Đi chơi lúc trời mưa thật thú vị, trời mưa chẳng thể đốt lửa trại nhưng mọi người quây quần bên nhau thật là vui, nhiều lúc mình nghĩ phòng mình đúng như một gia đình, mọi người xử sự với nhau theo một cách rất đơn giản, bình thường, đầy ắp tình cảm,...

    Chiều nay về dừng xe mua sữa, bon chen chạy theo sếp chọn kem, khi tính $ hết 35k, sếp kêu "chết, ăn nhiều thế này thì $ tiền lương của mình bao nhiêu mới đủ để trả $ kem" mà thấy buồn cười, đã thế còn bị BOD nói phủ đầu "già rồi mà còn dại" (^.^). Mình thik nhất là được sếp mua kem cho ăn (^.^), cảm giác giống như lúc 5 tuổi đi cùng bố được bố mua kem cho, ăn rất thỏa mãn (^.^)

    Khi rời xa Công ty này, sang môi trường mới có lẽ những chuyến đi, những điều với mình đã trở nên bình thường thành thói quen lại trở thành kí ức

    ...
  3. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    đau đầu aaaaa :((

    tháng này hi vọng $ đầy bồ [:P]

    haizz
  4. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Này gió gió bay về trời,
    này hoa sẽ rơi về cội
    còn ta còn gì cho ta ?

    ***

    ừm, thật ghét nhỉ ?

    chiều nay đi cổ vũ bóng đá, hi vọng trời hok mưa, sao đau đầu vậy ???
  5. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Đau đầu dã man con ngan,

    Nhìn thấy hết file này nọ ở bàn mình rồi lại quay vòng rồi lại quay về bàn mình mà ong cả thủ [r23)]

    Mấy hôm nay thik online để nik sáng choang cho không khí sáng sủa. Thấy vô số người vào buzz nik của mình, mà mình thì là một con người rất đơn giản, và trong sáng, trước đây thời còn sinh viên ấy, nếu 1 người dùng mấy nik vào để nói chuyện với mình, mình xời chém gió tuốt, thậm chí biết còn giả vờ nai tơ chém tơi bời như thể đó là 2 người khác nhau, nhưng giờ thì mình lại thấy những kẻ đó thật là rỗi hơi, thật phức tạp, tốn thời giờ, công sức để làm cái việc thật vớ vỉn.

    Dùng 2 nik để cùng trò chuyện với 1 người, để thử thách ? hay muốn tìm hiểu người họ đang trò chuyện còn có những mặt nào khác à ?

    Để thử thách 1 người mà mình không quen biết, có phải là bị bệnh gì không ? sao không làm những việc thực tế hơn giữa đời thường ? sao không để dành khi quen biết thâm sâu có mối quan hệ phức tạp gì đó mà thử thách. Hay đại loại kiểu khái niệm, này em, anh đang thử em là vàng thật hay vàng giả, nếu là vàng thật thì anh sẽ nói chuyện với em nhiều hơn à,... sao mà lại không nghĩ rằng, vàng giả vàng thật đó không thèm care tới việc nói chuyện nhiều ít hoặc kết bạn gì đó với anh chứ ?

    Thật phiền hà, mình hoàn toàn không thik một ngày đẹp trời nào đó, một ai đó không quen biết lại nói "anh thất vọng về em, anh nghĩ em phải này nọ,..." nghe phát ớn. Lại thêm một ngày đẹp trời nào đó, một ai đó "em đi uống cà phê với anh nhé, em có đi không ? em không đi thì phải giải thích lí do ?", sau đó rủ không được lại tỏ ra bực mình, rồi tỏ ra khiêm tốn kiểu như "anh sợ em thứ 7 ở nhà một mình buồn ?"

    Cuộc sống cũng quá trực tiếp đi, nam + nữ quen nhau = tức là có nghĩa vụ phải trả lời điện thoại, tin nhắn, YH, và đi chỗ này chỗ nọ ??? nếu ko thực hiện nghĩa vụ đó thì bye. Mình cảm thấy khó chịu, rất khó chịu.

    Mình sống cuộc sống tự nhiên và đơn giản.
  6. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    [YOUTUBE]f33C-iJkutk[/YOUTUBE]
  7. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Nhà mình bị mất trộm mà hok biết, điên mất

    Đứa bé đó không ngoan, nhiều lần lên phòng mình đều đã mắng, đều căn dặn riêng đồ ở đây là vàng bạc của cô, cháu cấm không được sờ đến, thế mà nó cầm túi lớn túi nhỏ đi mất tiêu lúc nào mình chẳng biết [r37)], giờ mới biết thì bị mất một số thứ, có điên không ? [r23)]

    Mất cả cái nhẫn cùng bộ màu xanh nước biển với lắc tay mà mình rất thik, điên mất [r23)]

    Con bé này hư quá, sau này ko bao giờ cho nó bén mảng lên phòng mình. Oa oa oa điên mất thôi [r23)]

    Hôm nay đúng là một ngày khó chịu đảo điên,
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Một ngày nếu như a nói với e, này, anh có người yêu rồi đấy, mừng cho a không ? e sẽ buồn một chút, nhưng sẽ thực tâm mừng cho a.

    Nhưng khi e hỏi, a này, a có người yêu rồi à, anh lại nói "không phải đâu",.... thế mà những người khác lại nói với e, a có người yêu rồi đấy, thế có đau lòng không ?

    Rồi khi sắp cưới, a lại nói, e này, a cưới vợ đấy, e tham dự nhé,....

    Hoặc là lúc tình yêu đi qua, a sẽ nói, trong lúc e làm bạn gái của a, thì a cũng có người yêu,....

    Thế có quá đáng không ? có ai bắt phải nói dối,....

    Dù biết đó là sự việc bình thường trong cuộc sống

    Nhưng vẫn thấy

    Tổn thương quá,....

    Thôi đi ngủ thôi, mai phải mài mặt mà làm file, thứ 7 lại phải đi làm cả ngày đấy, chưa gì đã nhận được mail theo kiểu dọa nạt sẽ trừ lương phê bình gì đó, ớn quá, sờ trét òi :-??.
  8. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Người thông minh thích đoán tâm sự của người khác
    Tuy lần nào cũng đoán đúng nhưng làm mất cái tâm của mình...
    Người ngốc nghếch thích cởi mở trái tim mình
    Tuy lần nào cũng bị người ta cười nhạo nhưng lại có được tấm lòng của mọi người,...
    Cá nói: Anh không nhìn thấy nước mắt của tôi, vì anh không sống trong nước
    Nước nói: Tôi có thể cảm nhận được nước mắt của bạn, vì bạn đang ở trong Trái tim tôi....
  9. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Dường như ai đi ngang cửa,...
    ********8

    Hôm nay đi họp lớp, thật là vui, thật nhiều người độc thân, zề zề \:D/

    Thứ 6 tuần sau, mọi người rủ rê lẩu liếc hát hiếc kết nối tình bạn, bạn bè mình ko biết ngày đó với mình là một ngày đặc biệt, chẳng biết có tham dự với mọi người hok ? hay là đi xem phim [:D].

    Hôm nay có người nói với mình, có phải chỉ số EQ của mình quá thấp hay ko ? mà mình hok cảm nhận được những sự quan tâm đặc biệt sếp dành cho mình. Sếp có vẻ thấy mình cứ trơ ra nên đành đi đường vòng nhờ người khác bắn tiếng với mình à ?

    Công nhận mình có được những ưu ái khá làm người khác ghen tị, mình thường xuyên đi làm muộn chẳng bao giờ bị mắng [:D], hôm nào mình chán ghét lê thê dép tông đi làm cũng chẳng bị mắng [:D], mình ngồi luyện chưởng cả ngày sếp chỉ đi qua hỏi "đang luyện bộ nào thế ?" mà cũng chẳng bị mắng [:D]... thanh toán tạm ứng job của mình chẳng bao giờ bị hỏi, taxi quẹt như mưa rơi không bao giờ bị soi,...

    Mình nghĩ là, mình đi làm muộn là bởi gần như hôm nào cũng về muộn [:D], hôm nào đi dép lê là hôm ấy không phải đi khách hàng [:D], mình ngồi luyện chưởng chỉ đôi khi vào lúc rảnh, mà mình thì chả mấy khi rảnh [:D], thanh toán tạm ứng thì không vượt định mức hỏi gì chứ ?, taxi thì đi công tác với sếp quẹt hơn mưa rơi lá rụng chả nhẽ biết rồi còn soi [:D],....

    Vậy EQ của mình có thấp hok ? [:D] sếp nói mình là hạt giống đang vun trồng, còn mình lại nghĩ bản thân mình là một con bò nuôi để vắt sữa [:D].

    2 năm nay, cảm ơn sếp rất nhiều, vì luôn được tạo điều kiện tốt nhất để làm việc [r32)]. Suy nghĩ về những tâm huyết của sếp, xem có nghỉ làm ko.
  10. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    [YOUTUBE]aVuKd_ErLPM[/YOUTUBE]

    Hơi buồn một chút, hết năm nay nhanh đi.

Chia sẻ trang này