1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

khi thần tình yêu gõ cửa... Ta mở hỏi là ai...? Thần tình yêu nói là ngày mai

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi marry318, 11/12/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Ờ, có phải mình khó tính không ?

    Thời gian không nhiều, nhưng lại thik làm ở nhà. Đây là sự khác biệt, mình muốn tìm một quán nhậu nào đó, đơn giản ngồi đánh chén nhậu nhẹt rồi về :-", có những người phiền thế ? [:D]

    Lại mày ơi, chiều mày đến sớm nhé, mình hỏi sớm là khoảng mấy h, lại mấy h cũng được, sớm chừng nào hay chừng ấy, (mình nghĩ là bạn xin nghỉ buổi chiều) mình nói t 5h mới về, b mình lại nói t cũng 5h mới về, lại đi lấy gà nữa, mà từ cty bạn ấy về nhà xa gấp mấy lần từ cty mình qua nhà bạn ấy :-??. Khó hiểu [r23)], thế nhỡ m ko nói câu 5h mới về, chiều m lại hí hửng xin về sớm, định bắt mình đứng ngoài chờ chắc [r23)]. Mình hỏi phải mua những gì nữa ? để đi Metro mua, b mình lại gắt ầm lên, đi chợ mua đi, đi metro lâu lắm [r23)], đi metro biết ở đó có rồi cứ nhặt mang về mất 10 phút, có phải shopping đâu mà lâu ?. Mới cả đi chợ ở đâu chứ ? từ hồi chuyển nhà về khu vực này mình còn chẳng biết chợ ở đâu [r23)], mà còn chẳng biết chợ có mấy thứ bạn đó cần không ? [r23)]. Thì mình thik đi metro kệ mình, miễn đến kịp là được roài [r23)], còn kiểu hục hặc nữa. Chưa gì đã thấy hok vui [r23)]

    Họp hành bạn bè ko phải là để giao lưu trò chuyện sao ? gì mà phải nhặng xị lên làm theo ý mình trong thời gian hạn hẹp.

    Ôi giồi ôi, đúng là dù sao mình vẫn là người lập dị.
  2. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Sờ trét à ?

    Chỉ nhận được mail của sếp về soát file mà lại thấy bực mình. Bực mình vì sếp đi mà sau này nv phải làm hộ wps cho sếp, sau đó lại bị soát này nọ [r23)][r23)].

    Bực mình vì phần của mình đã làm tốt rồi mà lại phải ngồi làm phần của người khác lại để cho người khác đi chấm điểm phần của họ rồi bắt mình hoàn thiện.

    Rất chi là búc xúc.

    Try !!
  3. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    =))=))=))=))=))=))=))=)) đau bụng quá =))=))=))=))

    [YOUTUBE]AG-aU99wUos[/YOUTUBE]

    phim hài 9h tối =))=))
  4. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 Để trở thành một con người hoàn hảo, tốn kém vô cùng, đến nỗi hầu như chẳng có ai đủ tình yêu và can đảm để trả cái giá đó. Người ta phải hoàn toàn từ bỏ cuộc tìm kiếm sự an bình và đưa cả hai tay ra đón lấy sự rủi ro của cuộc sống. Con người ta phải ôm ấp cuộc sống như ôm người mình yêu.


    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4
    /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} -Morris West-


    Tháng 9 - mùa thu, lá rơi vàng chưa nhỉ ?










    /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
  5. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    [YOUTUBE]wr_aoU08yrM[/YOUTUBE]

    Lâu lắm mới nghe nhạc Trịnh, đêm trời đẹp mà khó ngủ quá ....

    Anh có bao giờ đi tìm một cô gái như thế này chưa ?

    Một người "mình hạc xương mai" một hoa khôi, có nụ cười mong manh, tâm hồn yếu đuối, tinh khôi như giấy mới, tìm em trong đàn chim ngậm hạt sương bay ? tìm em dấu hài, tìm xa, tìm gần, tìm trong ngày tinh khôi, trong chiều, trong sớm, chưa bao giờ tuyệt vọng rằng sẽ tìm được em ?

    Rồi một ngày tìm được em, người con gái ấy... dưới chân nguồn cội, trong cõi vô thường, em khiến bốn bề thơm ngát như đóa hoa quỳnh, mưa tạnh rồi mà vẫn còn nghe như có tiếng nhạc, có phải hạnh phúc lắm phải không ?

    Từ nay tôi đã có người
    Có em đi đứng bên đời líu lo
    Từ nay tôi đã có tình
    Có em yêu dấu lẫy lừng nói thưa

    Giống như thì thầm với em, từ nay có anh trông dáng em ngồi trước sân, có em, có tình, cuộc đời không còn cô đơn hiu quạnh nữa, nhưng chẳng mấy chốc đã tới mùa đông, chia ly và nỗi buồn chờ đợi, con nước kéo lên như giọt nước mắt của em tràn mi...

    Mùa đông cho em nỗi buồn
    Chiều em ra đứng hát kinh đầu sông

    Chút tình mới chớm đã sớm trở thành thề non hẹn biển, trở thành đậm sâu,....

    Rồi mùa xuân đến, anh trở về, lại những lời ca hân hoan, từ nay anh đã có nàng, ....

    Mùa xuân trên những mái nhà
    Có con chim hót tên là ái - ân

    Em giống như đóa hoa, hồng một độ, sớm nở rồi tàn, hoa là em, em là hoa, cuộc tình của hoa, hay cuộc tình của em, cũng sớm hết, em sớm trở thành đóa hoa buồn một mình, cô đơn, chỉ là hoa nên rốt cuộc cả cuộc tình lại là người đau khổ, vì em là hoa, yếu đuối, mong manh, ....

    Sen buồn một mình
    Em buồn đền trọn mối tình

    Một chiều em đứng cuối sông, em nhìn về quê mẹ, hay đang ngóng chờ anh ?, em đang trối trăn cho thời yêu dấu đã qua, trần gian xót xa anh có biết ? Em quay trở về quê nhà, nơi cội nguồn anh tìm thấy, không chờ đợi, tự thương mình...

    Một chiều em đứng cuối sông
    Gió mùa Thu rất ân cần
    Chở lời kinh đến núi non
    Những lời tình em trối trăn
    Một thời yêu dấu đã qua
    Gót hồng em muốn quay về
    Dù trần gian có xót xa
    Cũng đành về với quê nhà

    Thế nhưng trong anh, em chỉ là chút mây phù du, đã thoáng qua mà thôi,...

    Từ đó trong vườn khuya
    Ôi áo xưa em là
    Một chút mây phù du
    Đã thoáng qua đời ta
    Từ đó trong hồn ta
    Ôi tiếng chuông não nề
    Ngựa hí vang rừng xa
    Vọng suốt đất trời kia
    Từ đó ta ngồi mê
    Để thấy trên đường xa
    Một chuyến xe tựa như
    Vừa đến nơi chia lìa

    Tiếng chuông đánh vào lòng anh chuyến xe chở em đi mất, khiến chúng ta chia lìa, em vốn là mây phù du,.... anh tìm, tìm không mỏi mệt, một nhành hoa khôi, nụ cười tinh khôi, một hồn yếu đuối, tìm đến trăng tàn nguyệt tận chưa từng tuyệt vọng,... vậy mà tìm được rồi, lại để người đó ra đi, mê man quá phải không ?,....

    Hóa ra cũng chỉ là vô thường, ta là đêm nở đóa hoa vô thường, e là sương, rụng mát trong bình minh, hoa là em, sớm kia rất hồng, nở hết trong hoàng hôn, núi đèo rồi cũng như nhau, chỉ là vô thường, đến rồi đi,...

    CHỈ LÀ VÔ THƯỜNG ĐẾN RỒI ĐI.....................

    TA LẠI ĐI TÌM TRONG VÔ THƯỜNG..................... RỒI LẠI TÌM TRONG VÔ THƯỜNG................LẠI CHƯA TỪNG TUYỆT VỌNG DÙ TRĂNG TÀN NGUYỆT TẬN............LÚC NÀO ANH TÌM THẤY EM HONEY ?...............................HOA HỒNG MỘT ĐỘ MÀ THÔI.
  6. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Tuần sau được bạn rủ đi Sapa chơi, lại đủ chuẩn men [r23)]. Đi chơi cho rồi [:D]
  7. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Đi làm bài test tiếng anh, lười :-??

    Mai phải đi hẹn hò bàn chuyện đi Sapa nữa, tự nhiên chan chán,....

    Tinh thần uể oải,....

    Mình thik đi du lịch Trung + Tây + Nam hơn là Bắc, chẳng có chỗ quái quỷ nào để đi, cũng chỉ là đi nhìn trời, nhìn núi, dịch vụ thì kém, đồ ăn thì chán, $ thì đắt [:D].

    Đi lông ngông xả xì trét vậy. Dạo này xì trét, vô cùng xì trét, hay cáu bẳn, bực bội, lại ít đi xem phim, shopping, hay nằm ở nhà đọc truyện đánh đấm [:D]. Đọc ngày này qua ngày khác, đọc đến người xung quanh khiếp đảm [:D].

    Lười vận động quá đếy ;))

    Haizzz, đi thoai, làm xong bài test để về đọc típ ;))

    Tháng sau Công ty chuyển văn phòng [:D]
  8. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Dù đục dù trong
    con sông vẫn chảy
    Dù cao dù thấp
    cây lá vẫn xanh
    Dù người phàm tục hay kẻ tu hành
    Đều phải sống từ những điều
    rất nhỏ
    Ta hay chê cuộc đời méo mó
    Sao ta không tròn ngay tự
    trong tâm
    Đất ấp ôm cho muôn hạt nảy nầm
    Nhưng chồi vẫn tự vươn lên
    tìm ánh sáng
    Nếu tất cả đường đời đều
    trơn láng
    Có thể nào ta nhận ra ta
    Ai trong đời đều có thể tiến xa
    Nếu có khả năng tự mình đứng dậy!


    (St)


    /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
  9. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Hôm nào đó mình đọc được một câu phụ nữ việt nam sống với 2 mục tiêu và nhiệm vụ đó là "lấy chồng" và "đẻ". Cứ ra trường, bắt đầu đủ tuổi là cưới chồng (vợ) sau đó là đẻ, rồi 1,2 năm nữa lại đẻ, có người vượt kế hoạch lại đẻ,... mình đi làm 4 năm mà Công ty mình có chị đã mang bầu sắp lâm bồn lần thứ 3.

    Sinh con, nuôi con được người ta ca ngợi mang đến nhiều điều hạnh phúc tột cùng, mình cũng nghĩ vậy, nhưng cuộc sống vốn phải đánh đổi, đạt được điều này đành phải từ bỏ điều kia.

    Trước đây có một thời, mình đi làm, tối đi học, đi chợ, nấu cơm, giặt quần áo,... quần quật giống như một người có gia đình vậy để làm tròn nghĩa vụ người phụ nữ với anh+em mình. Ban đầu anh mình vẫn còn rửa bát, tự bỏ quần áo vào máy giặt, tự giặt bằng tay sơ mi và tất. Sau đó có mình thì mình đi công tác 2 tuần về, anh mình vẫn để quần áo vậy, còn lôi cả quần mùa đông ra mặc vào mùa hè. Hôm nào mình đi học hoặc có việc thì ở lỳ ở công ty để mình về trước, tóm lại nhiệm vụ chính vẫn là xem ti vi, lỏn vào bếp ăn vụng, và nằm khệnh khạng lướt nét,....

    Khi có phụ nữ, đàn ông cho rằng không nên giành việc của phụ nữ, và công việc của người phụ nữ Việt Nam thật vô vàn.

    Dù ở công sở, đàn ông chưa hẳn làm việc vất vả bằng phụ nữ

    Người phụ nữ Việt Nam có 6 tay, 2 tay ôm công việc, 2 tay ôm chồng và 2 tay ôm con. Một ngày 24 tiếng, họ giành hơn 10h cho công việc, 14h còn lại chia cho chồng, con, cơm nước chợ búa, ngủ nghỉ, nghĩa vụ nội ngoại bang giao. Mình thậm chí thấy 1 người phụ nữ tài giỏi hơn 1 người đàn ông.

    Hôm nay có một người tâm sự với mình rằng chán vợ, vô cùng chán vợ.

    Anh có lý do để chán vợ, vì cô ấy không xinh đẹp giống như những cô gái ở Công ty, không sành điệu bằng, dáng không đẹp bằng, không nhí nhảnh bằng, không đáng yêu bằng, không tế nhị bằng, không bí ẩn bằng, không cuốn hút bằng,....

    Anh chán vợ, vì ngày nào anh cũng phải gặp cô ấy, anh than lên rằng lâu lắm rồi chẳng được ở một mình, có khoảng trời cho riêng mình.

    Anh chẳng muốn về nhà khi hết giờ làm,...

    Anh nghỉ ốm ở nhà cảm thấy bức bối, chỉ mong đi làm,....

    Anh nhắc đến vợ với một sự lạnh nhạt và trách nhiệm,....

    Đấy là thứ hạnh phúc mà mọi người đang theo đuổi.

    Lấy chồng và sinh con....

    Mình sợ hãi khi được làm một người phụ nữ Việt Nam.
  10. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    No vãi tè [r23)]. Đi học TA rất chán, nhưng cứ phải đi [r23)]

    Mình đã hỏi thầy level roài, chỉ đi học được thử buổi đầu thầy dạy hay, còn nữa thì bó tay. Haizzz, thôi thì đường nào cũng mất $ roài, nên phải đi thoai.

    Mong ngóng đi Sapa quá, ngày kia là đi rồi. Lần đầu tiên đi theo bạn nên đang tò mò hok biết sẽ quen biết thêm những ai [:D].

    Haizzz, đi chơi xả xì trét thôi.

    Dạo này thấy cuộc đời mình tối tăm quá,

    .............

Chia sẻ trang này