1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

khi thần tình yêu gõ cửa... Ta mở hỏi là ai...? Thần tình yêu nói là ngày mai

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi marry318, 11/12/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    có phải em quá ngốc nghếch không anh ? hẳn là vậy rồi, em rất ngốc nghếch và khờ dại.

    Có lúc em nghĩ, sao khờ dại thế ? đừng khờ dại được không em ?

    mà rốt cuộc vẫn rất khờ dại.

    Em luôn hạ thấp bản thân.

    Từ trước đến nay chẳng bao giờ so sánh rằng ? mình với người đó thì ai sẽ hơn ? mà rồi để người đó hạ thấp mình. Mà hạ thấp thì sao chứ ? cũng chẳng làm suy giảm điều gì ? kệ thôi.

    Haizzz, có những người có thể tỏ ra thế này thế nọ được, có những người họ coi mình là đối thủ của họ, vậy mà mình vẫn coi người ta là bạn, bộc bạch những sự ngốc nghếch cho người ta biết.

    Sau này rời xa chốn này, em muốn một cuộc sống không như thế này anh ạ.

    Em sẽ không còn hạ thấp bản thân mình xuống nữa đâu, em là cô gái xinh đẹp, giỏi giang, cần mẫn, nghị lực và khờ khạo. Không phải là cô gái xấu xí, ngu ngốc.
  2. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    01.01.2012

    Hôm nay đi chơi với bạn, cảm giác thế nào nhỉ ? như thế nào là một người thành đạt ? mình thì hay hạ thấp bản thân rồi, nhưng mà bỗng dưng thấy mình vẫn khác.

    Rằng mình vẫn ế, không ai yêu thương, khi bị tai nạn đứng bơ vơ bên đường, sau được những người xung quanh mua bông băng, còn được cả anh cảnh sát đẹp trai đề nghị chở vào viện. Bù lại mình bị người ta đâm nhưng lại chả bắt đền, mất bao nhiêu $. Sau này chắc sẽ phải ăn mì tôm thôi. (Bỗng dưng nhớ tới hôm bị ngộ độc thức ăn, nằm lăn lộn, mặt xây xẩm ngất ở trên sàn nhà, sau tự dậy, sau tự an ủi rằng sắp hết đau rồi, haizzz, tự nói với mình, như vậy quen rồi, không sao đâu), nhưng dù sao, cũng có người an ủi, hỏi han, giúp đỡ, vết thương thì còn chỉ để lại sẹo mờ, vậy là tốt rồi.


    Rằng hôm qua phòng đi hát, sếp ngồi gần hỏi han "dạo này có chuyện gì vậy ?" rồi sếp còn bắt tay nắm rất chặt nữa. Lúc đổi chỗ với bạn khác, sếp chuyển sang ngồi chỗ khác, nhìn thái độ của sếp biết rằng mình vẫn được quan tâm, chia sẻ, mặc dù có những lúc mình thật ấm ức, thật áp lực, thật muốn khóc. Chỉ cần sếp ân cần như vậy là cảm thấy cố gắng thêm mấy tháng cũng được. So với những người khác vậy là ấm áp rồi.

    Rằng hôm nay gặp lại bạn bè, hỏi han thông tin về những người khác, tự dưng thấy mình cũng không tệ đâu. Ít nhất cũng tự gây dựng bằng sức lực của mình, được sếp ghi nhận, được mọi người ghi nhận như vậy là được rồi. Ngày thường mình hay an ủi bạn mình rằng "như bạn mới thik, không áp lực, không mệt mỏi". Bạn lại nói "không thik tí nào". Mình không hiểu, bỗng dưng xem lại lịch nhân viên 2012 (bởi vì nói với sếp rằng em căng thẳng quá, muốn xả hơi một chút) thấy lịch đỡ hơn hẳn, tự dưng nghĩ rằng, hóa ra làm những khách hàng nhỏ, làm những công việc nhỏ nhỏ cũng không dễ chịu. Thế đấy.


    So sánh với những người không có đủ cơm ăn áo mặc, thì mình chắc là thiên đường rồi. So sánh với bạn bè cùng trang lứa, có đứa chưa có việc làm, hoặc làm những công việc gì gì, mình là thành công rồi. So sánh nhan sắc, mình xinh đẹp hơn một xíu rồi. So sánh về gia cảnh, mình chả phải lo lắng chuyện $ bạc. So sánh sự cô đơn, mình cô đơn hơn bọn chúng nó. So sánh về tuổi xuân, tuổi xuân xấu hơn bọn nó vì suốt ngày làm việc, so sánh về đi xa và đi nhiều, thì ăn đứt rồi, so sánh về chịu áp lực cũng hơn đứt, so sánh ăn nhậu ẩm thực cũng hơn đứt. Mới 25 tuổi vậy là thành công hơn rồi. Vậy thì phải hạnh phúc hơn nhé, đừng vì những thứ bé nhỏ mà quên mất được những hạnh phúc lớn lao mà mình đang có.
  3. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Hôm liên hoan sếp nói ai là nhân viên xuất sắc năm nay sẽ được một chuyến du lịch nước ngoài

    Thế là cái bạn đấy cứ bóng gió xa xôi rằng mình sẽ được nhân viên xuất sắc.... aaaaaa

    Mà mình thì đã nhiều lần nói với bạn ấy rằng mình chẳng thèm cái gì xuất sắc đó, nếu muốn đi tự bỏ $ đi cho đỡ mệt xác. Thế mà cứ aaaa nghe mà ghét dã man con ngan.

    (2 năm rồi bạn đó là nhân viên xuất sắc còn gì ? giờ lại còn cạnh khóe đủ kiểu, ghét thế, không thik vướng vào thị phi cứ bị lôi vào, ghét)

    Làm thì vất, được chia lương mềm thì sướng :)) hehehehe cao vật, tiêu sướng vật. :-*:-*:-*:-*, cái bạn đó làm hợp đồng mấy tỷ, được chia lương mềm mấy tháng lương chả ai nói gì, giờ mình mới bắt đầu chia lương mềm thì tí tí lại xúi đầu vào hỏi được bao nhiêu, bao nhiêu ? đúng là chim chuột. Ghét vật ra.
  4. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    lần trước mệt mỏi quá muốn tìm việc khác. Apply mấy chỗ hôm nay họ gọi đi thi tuyển. Thế là xin sếp nghỉ làm 1/2 ngày, sau đó viết mail xác nhận sẽ đi thi tuyển. Mà nghĩ kỹ cũng xác định luôn là có trúng cũng chả đi, cố nốt mấy tháng ở chỗ này. Haizzz, thôi, mai ở nhà đắp chăn ngủ thôi, hehehe, trời đang rét thế này, ngủ ngon. Lúc nào đi thì tập trung luôn cho rồi. Đỡ mất công sức lẫn thời gian.
  5. en_bac

    en_bac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/01/2011
    Bài viết:
    908
    Đã được thích:
    2
    25 tuổi còn quá trẻ để mà coi mình là cô đơn mà bạn. Mình hơn nhiều chứ chúng nó ngày nghỉ có khi phải vật vã đến đón người yêu đi chơi đâu đó còn mình, có thể nằm lười chảy thây ra tới 11h mới dậy. Buồn buồn mình có thể vác balo tếch thẳng đến một nơi nào đó vắng người nằm dài ra ngắm sao. Giáng sinh chúng nó dù có không muốn cũng phải đưa người yêu đi đâu đó mặc dù đông nghẹt cả đường, mình thì vẫn vô tư ôm lap trong phòng du lịch khắp thế giới, Cũng chẳng phải gật mình mỗi khi lễ lạt sinh nhật phải vò đầu bứt tai tặng quà gì đi đâu làm thế nào.Mỗi tội mỗi lần gọi điện về thăm nhà là mẹ lại hét ầm lên có bồ đi con, cưới vợ đi cho ổn định..... Cách giải quyết hỏi han sức khoẻ thật nhanh nghe thấy mùi sắp tới vụ đó là tắt máy luôn^^ Mỗi tội nhiều lúc cũng thắc mắc tình yêu nó màu gì nhỉ. Thắc mắc tò mò lục tung lại đống sách mình đã mua cả 15 năm nay chẳng thấy câu trả lời nào hợp lý. Thôi chắc nó chẳng thú vị lắm đâu ôm sách đọc vui hơn và ta vẫn vậy vẫn " ế trong tư thế ngẩng cao đầu"
  6. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Ức chế.

    Hôm nay xếp lịch đi Nghệ an, chỉ có mình mình (và sếp bé). Sếp lớn nói rằng "vừa đi rồi thôi, làm việc không hiểu quả". Sếp lớn đâu có biết sếp bé chẳng làm gì, lại mắng mình.

    Khối lượng công việc đồ sộ, chỉ có 03 người cày trong 04 ngày. Giờ chỉ có mỗi mình mình làm tiếp, làm từ a đến z, cứ cho là mình có thể làm được, thì có đáng lại phải làm như vậy hay không ? cứ coi là mình làm được thì có phải là trong khi những người khác gồng gánh những khách hàng nhỏ hơn, nhân sự chất lượng hơn thì mình phải gồng gánh những khách hàng lớn và nhân sự kém. Cứ coi là mình nhận phần khó khăn dành thời gian training kèm cặp nhân viên kém đi lên thì cũng cần thời gian.

    Như thế nào là hiệu quả, phải là kèm với bất công không ? những nhân viên khác không làm được việc mà được sếp lịch cứng trong khi nhận mức lương tương đương là hiệu quả ???

    Mình sẽ không đồng ý như vậy nữa.
  7. en_bac

    en_bac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/01/2011
    Bài viết:
    908
    Đã được thích:
    2
    Nhiều lúc như thế lại là 1 điều hay. Cứ công việc thì chẳng có time để nghĩ những cái lung tung nữa. Đỡ mất công phải tự nhiên thấy buồn khoẻ re. Ức chế trong công việc với bị chửi chuyện nhỏ cứ lơ đi thế là xong^^
  8. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    công việc suốt cả tuổi thanh xuân như vậy cũng không phải là việc hay, mà công việc đó mang lại cho mình thành công gì đó đáng nể thì cũng đáng, đây như con trâu cày, lặng lặng cày :))

    1 lần lơ, 1 năm lơ, 2 năm lơ, 3 năm lơ, còn đến năm thứ 4 tiếp tục lơ nữa :D đời là gì chứ ? :)) chán nản
  9. en_bac

    en_bac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/01/2011
    Bài viết:
    908
    Đã được thích:
    2
    Thì ngoài công việc mình có hàng đống thứ để vui. Như vác balo đi bụi, nằm nhà đọc sách ^^. Nhớ lại nhưng mơ ước hồi nhỏ mình đã từng ước sẽ làm nhưng chưa làm được, thì giờ mình sẽ làm, có nhưng hạnh phúc đơn giản nhưng nhiều lúc bởi lớn rồi vì quá bận rộn mình lại vô tình quên đi^^
  10. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Ngày thứ 7, đi dự sinh nhật của manager, rét, ngồi một lúc lại mong được về.

    Thấy mọi người lạnh lùng với nhau quá.

    Bạn cũ gọi điện mời đi đám cưới, nói rằng "xin lỗi hôm ấy đi công tác, e là không đến được". Thế là cúp điện thoại ngay lập tức, như trước đây chưa từng là bạn bè của nhau. Những mối quan hệ qua đi, ta chỉ còn lại những niềm tin bị sứt mẻ đi một chút.

    Bạn cũ lúc cần ta, ta bên cạnh họ, nhưng khi ta thật sự cần một người bạn bên cạnh, người bạn đó không hề hỏi đến ta, hoặc giúp đỡ ta. Người bạn đó im lặng. Ta nói rằng không so đo rằng bạn tốt hay là không tốt. Nhưng rồi có những lúc ta hiểu rằng hãy đừng tìm bạn bè khi ta cần họ, bởi đơn giản họ cũng sẽ không bên ta. Chỉ là ta đi tìm họ mà họ không bên ta, lại làm ta thất vọng thêm.

    Vừa mới 25 tuổi, nhiều khi lại thấy hình như mình đã đi qua quá nhiều, tâm hồn chai sạn quá nhanh.

    Muốn là chính mình, phải đi tìm lại chính mình.

Chia sẻ trang này