1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

khi thần tình yêu gõ cửa... Ta mở hỏi là ai...? Thần tình yêu nói là ngày mai

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi marry318, 11/12/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Hôm nay 2 đứa rủ nhau đi làm tóc, chẳng ưng tí nào cả [r23)] .

    Đi làm tóc xong, người yêu cũ của bạn rủ đi ăn tối, mình xơ múi được bữa free, hehehe >:).

    Chiều nay đi lấy được cái CC nữa chứ, khi cầm cái CC cảm thấy lòng mình bâng khuâng, học rồi thi, cuối cùng chỉ là một mẩu giấy >:).

    Tối về ngồi hì hục vẽ vẽ, lại có bộ nail mới nhé :-"

    Mai lại phải đi khách đến hết tuần b-(, tuần sau chuyển văn phòng, sau đó là ôn thi và thi. Nhanh thật, mong thi cho xong nhẹ nợ.
  2. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Hôm nay mọi người share một bài viết hay, coi như một món quà cổ vũ tinh thần nhé. Try my best !!!

    Một ngày rảnh rỗi, chúng tôi – những người bạn cùng ngồi ghế giảng đường đến khi dấn thân vào ngành kiểm toán, nhìn lại chặng đường mà chúng tôi đã đi. Hai năm kể từ ngày tốt nghiệp cũng đủ làm cho chúng tôi cảm nhận được những ưu ái, những thử thách mà nghề mang lại. Nay xin đúc kết lại để cùng chia sẽ với mọi người.

    Những ưu ái của nghề:
    - Một nghề “cao cấp”:
    Còn gì tuyệt vời hơn khi bạn đóng vai trò là nhà cung cấp một dịch vụ cao cấp: bán chất xám, niềm tin và uy tín của công ty mình; người mua là các sếp cấp cao và các ông chủ của doanh nghiệp. Dựa vào chất xám và uy tín của mình đưa ra cho các sếp những kiến nghị, nhận xét về tình hình tài chính mà có thể ảnh hưởng đến hàng trăm con người, đến sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp, trong những tình huống nhạy cảm giá trị của nó mang lại gấp nhiều lần so với giá trị hợp đồng mà bạn đảm nhận. Ở một khía cạnh khác bạn có thể so sánh như vầy:
    Luật sư thì bảo vệ luật pháp, tính công bằng trong xã hội và các bạn người kiểm toán thì bảo vệ tính minh bạch trong môi trường kinh tế. Một cách ví von, cũng có thể nói người kiểm toán là một vị bác sĩ chẩn đoán căn bệnh tài chính của một doanh nghiệp. Hay cũng có thể nói kiểm toán là một nghệ thuật và khoa học của con số tài chính… Có nhiều cách so sánh khác nhau, chung quy lại thì vai trò và lợi ích người kiểm toán mang lại cho hoạt động của doanh nghiệp là hết sức quan trọng. Điều này được thể hiện ngay trên quy trình phân cấp của việc hành nghề. Một sinh viên Đại học mới ra trường dù có giỏi thì cũng phải xếp hàng trợ lý – junior assistant, cũng phải qua 2 đến 3 năm đi kiểm thì mới được coi là senior assistant, cũng một quãng thời gian 3 đến 4 năm nữa cùng với năng lực quản lý của mình thì mới xếp vào hàng manager. Nói sơ qua như vậy thì cũng thấy được tính chất quan trọng của nghề, và không thể không thừa nhận sự cao cấp của công việc kiểm toán.
    - Thứ hai “Nghề dạy nghề” :
    Khi bạn đã apply thành công vào một Công ty Kiểm toán, không có nghĩa là bạn đã có được công việc kiểm toán. Sẽ trở nên vô nghĩa, nếu như bạn không update cho riêng mình những kiến thức của ngành, vì chúng thay đổi hàng ngày. Một kiểm toán viên giỏi phải có một xét đoán nghề nghiệp rất nhạy cảm và đồng thời phải có kiến thức rộng không phải nằm riêng ở ngành mà ở mọi lĩnh vực. Xuất phát từ đặc điểm này, ngày càng ngày bạn càng trở nên giỏi hơn, am hiểu nhiều hơn về mọi thứ. Sẽ không có gì là quá ngạc nhiên nếu bạn quá rành rọt về một lĩnh vực sản xuất hay kinh doanh nào đó mà trước đây bạn chưa bao giờ nghe tới nó. Cũng không có gì là quá xa vời, nếu một ngày nào đó đồng nghiệp của bạn mở một công ty quản lý tài chính hay một một doanh nghiệp thương mại nào đó. Nghề bắt bạn am hiểu các lĩnh vực hoạt động của các doanh nghiệp, cách quản trị nguồn nhân lực, tài chính; vô hình chung chúng ta ngày càng có một kiến thức sâu rộng, nói theo ngôn ngữ bình dân thì có nghĩa là “đụng đâu cũng biết”.
    - Thứ ba “năng động”:
    Bạn là người khó tính, bạn cần một không gian riêng tư, bạn thuộc tuýp người “thích ẩn dật”, khuyên bạn không nên apply vào một công ty kiểm toán vì bạn không thuộc về nơi này. Rất trẻ trung, rất năng động là ấn tượng đầu tiên khi một ai đó đã tìm hiểu về môi trường hành nghề kiểm toán. Những bở ngỡ khó khăn ban đầu của nghề nghiệp sẽ qua đi nhanh thôi vì bạn có nhiều sự hỗ trợ từ các đồng nghiệp. Và bạn đừng nên có quá lo lắng khi phải làm thế nào để tạo mối quan hệ với đồng nghiệp hoặc là sếp, ở đây thì mọi người sẽ chủ động hòa nhập với bạn. Bạn đang cần xử lý một tình huống khó trong công việc, đừng quá bi quan vì sẽ có nhiều lời tư vấn miễn phí đến từ các đồng nghiệp của bạn hay các bậc tiền bối trong ngành.
    - Thứ tư “đãi ngộ đặc biệt”:
    Mặt bằng lương của ngành kiểm toán nói chung “tương đối” cao, so với các ngành khác cũng được coi là “top”. Sự khác biệt này càng lớn khi bạn đã có thâm niên công tác trong ngành. Các nước tiên tiến trên thế giới như Mỹ thì kiểm toán là ngành mang lại thu nhập cao nhất (theo thu thập của hieuhoc.com), nước ta ngành kiểm toán chỉ mới phát triển từ những năm 1991 nên thu nhập còn chưa dám “xưng hùng” ; nhưng với xu hướng hòa nhập với thế giới chung thì việc giành vị trí quán quân về thu nhập sẽ là một tương lai không xa. Chí ít ra thì hầu như các công ty kiểm toán, đều quán triệt “nguyên tắc phù hợp” giữa sức lực bỏ ra và thu nhập mang lại, bạn làm nhiều thì hưởng nhiều, làm ít hưởng ít và dĩ nhiên không làm thì khỏi hưởng. Đi kèm với thu nhập là các chế độ ưu đãi khác mà không thể thiếu được trong ngành kiểm toán đó là đào tạo. Các Công ty BIG4 Việt Nam thì chắc là đi đầu trong lĩnh vực này, hỗ trợ cho nhân viên thi các chứng chỉ của ngành như ACCA, CPA, …dĩ nhiên là phải đi kèm với các điều khoản ràng buộc có lợi cho công ty sau khi đào tạo xong. Không thuộc dạng “đại gia” như BIG4, các Công ty Kiểm toán khác cũng đều có những lớp đào tạo theo nhiều dạng khác nhau như tập huấn, hướng dẫn nhân viên về nghiệp vụ cứng và các kỹ năng mềm khác.
    Những yếu tố trên đây đều là những điểm tiên quyết khi mà một sinh viên mới ra trường hướng tới trong kế hoạch lập nghiệp của mình. Bởi thế mà, xã hội nhìn nhận đây là ngành hot trong thời buổi hiện nay. Là người trong nghề tuy không lâu nhưng cũng thừa hiểu được tính hấp dẫn của nghề, lại càng tự hào hơn khi mà mình cũng đã đi được một quãng thời gian không ngắn trong “nghiệp” của mình. Và cũng giống như “nguyên tắc tương xứng” của kế toán, đã nợ thì phải đối ứng có, vinh quang nào cũng phải có cái giá của nó. Sau đây là những thách thức mà chúng ta phải đối mặt.
    Thách thức phải vượt qua:
    Áp lực công việc: Những lúc “trái mùa”, ngoài việc chăm sóc khách hàng, update kiến thức thì có thể nói là “cưỡi ngựa xem hoa”. Khi đã vào mùa thì “vắt chân lên cổ mà chạy”. Lúc này, cũng giống như bạn là một cầu thủ bóng đá bước vào một mùa bóng trong năm, phải tham gia các trận đấu liên tục và liên tục . Ở bóng đá, cầu thủ bị quá tải thì ở kiểm toán người kiểm toán bị áp lực. Đây không phải là cách ví von quá lời, hình dung thế này, cứ cuối niên độ tài chính hàng năm thì chúng ta sẽ soát xét, đánh giá, đưa ra ý kiến của mình về tính trung thực và hợp lý của BCTC; báo cáo này không phải là tổng hợp của một hoặc hai tháng mà là công việc của kế toán trong một năm tài chính . Khách hàng càng nhiều thì có nghĩa là bạn phải tham gia “trận đấu” càng nhiều. Hơn thế nữa, cầu thủ thì có thể đá ở sân nhà nhưng người kiểm toán thì chỉ có ở sân khách. Đã là ở sân khách thì bạn phải giữ phong cách và thể hiện mình là người chuyên nghiệp nhất, mang lại cho hãng kiểm toán một hình ảnh đẹp nhất, vì bạn là người bảo vệ giá trị của doanh nghiệp mà người bảo vệ dù muốn hay không cũng phải đứng đắn nhất.
    Áp lực thời gian: “Deadline” nỗi ám ảnh của các senior khi phải hoàn thành báo cáo cho khách hàng. Manager có thể hiểu cho bạn, nhưng khách hàng là thượng đế, khách hàng cần A ngày nào đó thì thời gian của bạn là A*x mà x có thể là 8h làm mỗi ngày nhưng cũng có thể là 16 h hay 24h một ngày để hoàn thành, x là biến số và đều có thể xảy ra với ai. Đây là áp lực thời gian, và đối với các nữ kiểm toán thì áp lực trở thành một thách thức không nhỏ khi phải đảm nhận thiên chức người phụ nữ trong gia đình. Không có gì là ngạc nhiên khi khảo sát của China Daily cho rằng Kế toán - Kiểm toán đứng đầu danh sách những nghề nghiệp khó lập gia đình nhất hiện nay (theo datviet.com). Nói tới đây thì thật sự là tâm phục khẩu phục các nữ kiểm toán.
    Áp lực vô hình: Junior cũng có cái áp lực của riêng mình này, một áp lực vô hình do chính các junior này tạo ra: Là người kiểm toán với tư cách là người đi kiểm, một số ít junior chưa có nhiều kinh nghiệm về nghiệp vụ cứng lẫn kỹ năng mềm, đôi khi phải làm việc với những kế toán giỏi, những sếp “gừng già” rất cay. Với kinh nghiệm chinh chiến hơn hẵn người đi kiểm, họ như những quả núi rất lớn mà junior đang phải đối mặt để vượt qua. Tâm lý nặng nề này hầu như các trợ lý kiểm toán đều phải gặp phải khi mới vào nghề.
    Áp lực uy tín: Manager là quản lý cấp cao của cuộc kiểm toán, là người tổng hợp cuộc kiểm toán và dĩ nhiên là tổng hợp và nhận lấy hết cái áp lực này của các thành viên kiểm toán. Cứ nghĩ đơn giản, trên vai của manager là uy tín của hãng kiểm toán. Uy tín này thật ra là giải quyết cụm từ: “có rủi ro hay không có rủi ro?”, “trọng yếu hay không trọng yếu?”. Đơn giản là vậy thôi, nhưng trong tình huống nhạy cảm thì có thể là “ăn báo cáo”, “uống báo cáo”. “ngủ báo cáo”, lúc nào cũng ăn không ngon ngủ không yên vì “cụm từ” này.
    Áp lực danh phận: Bạn là một trợ lý kiểm toán giỏi, bạn có năng lực thực sự, trải qua nhiều “mùa giải” và mọi người bạn coi bạn là một “cầu thủ tốt”. Điều đó cũng chưa phải là hoàn hảo, sẽ có thể lúc nào đứng trước chức danh của bạn cũng là 2 chữ: “trợ lý”. Chỉ có thể xóa đi hai chữ này khi bạn phải thi được chứng chỉ hành nghề CPA hay ACCA. Đây là chứng chỉ mà bắt buộc phải có để trở thành một kiểm toán viên - một “cầu thủ chuyên nghiệp”. Nôm na thế này, vào nghề thì chỉ là “cá chép”, “cá chép chỉ hóa rồng” khi trong hồ sơ lý lịch của bạn là một chứng chỉ kiểm toán viên. Dĩ nhiên chứng chỉ này không phải “cưỡi ngựa xem hoa” mà có thể lấy được.
    Còn một thứ nữa, cái này có thể là vui cũng có thể là buồn với bất cứ ai: đó là “đi du lịch bắt buộc miễn phí”. Mọi miền đất nước hình chữ S này, bạn đều có thể phải có mặt ở đó. Nhiều người kiểm toán ví mình như những chiếc vali, được kéo đến hết nơi này đến khác và cảm nhận hết mọi sung sướng hay cực khổ của cuộc sống. Có thể là khách sạn 3 – 4 sao ở những nơi phồn hoa, đôi khi cũng có thể là những khu nhà ở hẻo lánh vùng sâu vùng xa. Về bữa ăn, có thể là sơn hào hải vị đấy nhưng đôi khi bạn cũng phải quán triệt tư tưỡng “ăn để sống và làm việc”.
    Vậy là, bên “Có” thì cũng sẽ được thôi nhưng bên “Nợ” cũng không thể tránh được. Cuộc sống là vậy đấy các bạn, luôn tồn tại một phép biện chứng, đã nhận thì phải cho đi, thành công nào cũng phải có thử thách của nó. Nghề không chọn ta mà ta đã chọn chúng, đó là hướng đi của ta và thách thức luôn chờ đợi các bạn, phải trải qua những thách thức ấy thì mới cảm nhận được hương vị của thành công. Riêng cá nhân tôi, tuy trãi nghiệm không nhiều nhưng cũng thừa hiểu được những khó khăn của nghề nghiệp và niềm đam mê công việc đã giúp tôi vượt qua những trở ngại ban đầu ấy. Hãy nhìn theo các cây cổ thụ trong làng Kiểm toán- Tài chính, những con người tuy rất trẻ nhưng đã rất thành đạt. Có nhiều yếu tố để đưa đưa họ tới đỉnh cao của nghề nghiệp nhưng không thể không có niềm đam mê vì “Đam mê là chìa khóa mở cánh cửa thành công”.
  3. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 Thử thách với phụ nữ
    Là khi người đàn ông
    Nghèo, không có gì cả,
    Chỉ có một tấm lòng.

    Với đàn ông, thử thách
    Là khi anh ta giàu.
    Giàu đến mức có thể
    Làm người phụ nữ đau.


    ***


    Hôm nay trung thu, sáng đi làm, đến nơi phải chờ hơn 30 phút, sau đó sếp đến với bánh trung thu, lúm nhúm mấy đứa đi làm ngày thứ 7 đi pha nước chè, sếp nói chiều nay cho anh em nghỉ.


    Chiều nay quyết định đi Garden tiêu $.

    /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
  4. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Hôm nay đi xem Lấy chồng người ta, suất chiếu muộn nên giữa đêm mới về, mình thik những bộ phim nói về những chiều khác và khía cạnh khác của cuộc sống, hay những cảnh đời mà lâu rồi không thấy hoặc không tưởng được ra. Chứ không phải là những thứ bóng loáng, phù phiếm và trống rỗng.

    May là không đến mức không khóc thút thít suốt cả phim như bạn mình [:D].

    Bạn mình làm giảng viên dạy văn, không giống mình khô khan với những con số, thứ bạn mình tự hào lại là giá sách đầy những quyển sách và tiểu thuyết kinh điển, như toàn tiểu thuyết của Haruki Murakami, tác giả mình đọc truyện cứ thấy cảm giác bí bách và đâu đầu. Trong list truyện của mình ưu tiên hàng đầu là tiên hiệp và kiếm hiệp [:D][:D].

    Mình cũng không dành hẳn cả một giá sách khổng lồ từ dưới đất cho đến sát mái để để sách truyện (ai bảo bố bạn mình cũng là giảng viên văn học) nhưng mà mình có đến gần 10GB lưu trữ sách + Truyện [:D][:D]. Mặc dù nhìn thì chỉ là cái ổ cứng chưa bằng 1/2 cuốn sách vứt chỏng chơ nhưng mà lôi ra thì tài nguyên vô đối =))=)).

    Ôi, đi ngủ thôi,..Nghĩ sao nếu giờ mình là một cô giáo dạy văn or toán, hàng ngày cắp sách tới trường, nhìn thấy lũ học trò với đủ trò nhất quỷ nhì ma, suốt ngày lo về cơm áo, gạo tiền, danh vọng, và hạnh phúc phát điên vì những thứ bây giờ mình đang coi là bình thường và tầm thường.

    2 năm trước mình nhớ có đi kt một vài trường bán công để chuyển sang dân lập. Phòng làm việc của bọn mình được sắp xếp ở phòng thư viện cũ xì mốc meo chẳng có mấy cuốn sách, cứ giờ ra chơi học sinh lại túm tụm đứng ở ngoài cửa ngóng vào, có vài nam sinh láo toét còn hét vống vào là cô giáo mới về mặc váy xinh thế [:D]. Rồi có đứa còn chạy vào thưa cô, thưa cô. Nhiều ngày mình đã là học trò thưa cô, thưa thầy, vậy mà giờ mình đi ăn thịt chó với các thầy vẻ mặt lại điềm nhiêm đến thế ??

    Những giá trị của cuộc sống bây giờ thấy xa vời quá, sống một cách trống rỗng.
  5. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Ai da, ai da

    Mệt :-"

    Ngủ thôi, ngủ thôi.

    Muốn đi xem kịch vào thứ 6 tuần này quá, mà trùng lịch học !!
  6. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Mưa + chênh chao

    Một mình đánh xe về trong mưa, thấy mưa thấm đẫm cả người + lẫn tim. Lại vô tình thấy ai ướt nhèm tránh mưa một mình trong cả đoạn đường vắng, co ro, đờ đẫn, chênh chao.

    Buồn chán, biết rằng sắp thi rồi không nên ở tình trạng buồn chán như vậy, nhưng cứ có đôi lúc cái cảm giác đó lại xuất hiện, xuất hiện không đúng lúc gì cả.

    Haizzz, có 2 lựa chọn là thứ 6 đi ăn gà nướng hoặc đi xem kịch ở nhà hát tuổi trẻ. Dạo này cảm thấy trong lòng nặng trĩu,...

    Tình hình kinh tế ảm đạm quá, ... lạm phát trong khi nền kinh tế suy thoái !, nợ xấu các ngân hàng và các tập đoàn nhà nước, quan ngại của các nhà đầu tư nước ngoài khi uy tín đất nước và chính sách luật pháp không nghiêm khắc,... nói không với dân chủ, bị xâm chiếm lãnh thổ, thân bắc kinh, các cuộc đàn áp khi người dân biểu tình đòi dân chủ và bày tỏ chủ kiến cá nhân trong hòa bình, giáo dục, văn hóa, báo chí... tất cả khiến cho con người ta thấy bi quan.

    Mình thấy bi quan vào tương lai, khi kinh tế hiện đã sa lầy trong vũng bùn. Haizzz,....

    Càng ngày càng khó tìm được công việc phù hợp, nên mình sẽ chết kẹt trong vũng bùn và lại tiếp tục với công việc này mà thôi.
  7. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Mai bỏ học đi xem kịch >:) zề zề zề \:D/

    Hôm nay vào thăm mẹ bạn ốm, xong đi lấy vé, xong đi mua bóng bay. Cô nhóc hàng xóm nhà mình đã 22 tuổi rồi, mà sinh nhật chỉ thik bóng bay =)), mình đánh xe tìm mãi mới thấy ở công viên lê nin bán, buộc cả túm ở sau xe đi cứ phần phật ngộ chết đi được ;)).

    À ! đi lấy vé còn bị cái bạn đó hỏi "1 vé thôi à chị ?" mình đáp "1 vé" ;)), vô dzuyên nhỉ, không nhẽ phải mua 2 vé à [:D]. Nếu đã không có ai mặt dày rủ mình thì mình đành mặt dày đi xem một mình vậy :-??.
  8. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Quan trọng là ở chỗ
    Không buông xuôi bao giờ.
    Hãy tin, phía trước mặt,
    Điều tốt lành đang chờ.

    Nếu một cái gì đấy
    Không xẩy ra hôm nay,
    Thì không hẳn cái ấy
    Không xẩy ra sau này.


    (TBT)

    Nghỉ làm 1 tháng (^.^)
  9. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Anh mình vừa gọi điện chỉ 1 câu thôi làm mình sung sướng điên đảo đi được \:D/\:D/ Anh vừa mua cho em một lọ nước hoa đấy, khi nào qua lấy nhé \:D/\:D/

    Ôi giồi ôi, tôi sướng quá \:D/\:D/

    :x:x:x

    Tháng sau nhận lương sẽ đi mua cho anh một cái áo pierre cardin nhé, nhớ đấy [:D].
  10. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Ngày đầu tiên được nghỉ làm ôn thi, ngồi ôm hết luật doanh nghiệp, thương mại, cạnh tranh, trọng tài thương mại, phá sản, dân sự, hợp đồng, tố tụng dân sự,... hoa cả mặt tung cả chảo [r37)]. 1 tháng hành xác đủ các loại luật phát điên mất [r37)] try on

    Bạn bè mình, cưới hết cả rồi, giờ lên FB chỉ cập nhập = ảnh ăn hỏi, ảnh ra mắt, ảnh cưới, ảnh con !!!

    Mình thề trong thời gian tới sẽ cai FB toàn tập, không thể để những thứ đó làm nhũng nhiễu ý chí sắt thép của mình.

    6h rồi, đi nấu cơm thôi, tối nay còn đi học đấy, giờ mới nhớ ra !!!

    Cố lên, cố lên, cố lên go go go a lê a lê

Chia sẻ trang này