1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

khi thần tình yêu gõ cửa... Ta mở hỏi là ai...? Thần tình yêu nói là ngày mai

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi marry318, 11/12/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Ngày...

    Em trở lại với công việc, không gian mới, cảm giác mới :x. Lại thấy mình là một nhân viên chuyên nghiệp.
    Sắp xếp, liên hệ, chuẩn bị, ngày chủ nhật đã ở Huế rồi, huế mơ mộng mùa mưa \:D/. Trước đây em thực sự mong đến Huế, nhưng em lại chẳng được ở Huế nhiều, bây giờ em sẽ lang thang ở Huế, bù cho trước đây,...

    Em thích Huế, đơn giản vậy thôi.

    Aida, chỗ mới gần fpt, lại gần khu văn phòng, chưa bao giờ mình lại hoa mắt vì giai như trưa nay :P. Hi vọng trong số vô số những lướt qua đó, có một người sẽ dừng lại với mình :P. Ở VP mới còn có một chỗ bán bạc xỉu rất ngon :-* (trưa nay bạn mua cho mình, mình mang về vp uống xong, đến giờ training ngồi gật gù ngủ gật [:D], cà phê vô tác dụng [:D])

    Mấy bạn mình đều ở fpt và ở gần đó hết mới hạnh phúc chứ, vậy nên đôi khi hoặc nhiều khi, mình sẽ ra ngoài ăn trưa cùng các bạn í :P, ở đó còn có pizza, có đủ thứ lỉnh kỉnh, mà mình thì quen với 1 bạn rất dễ thương = có niềm đam mê ăn vô bờ bến :P. Chẹp, những ngày tới bỗng dưng mình thấy tươi sáng :P

    Chỉ việc đi công tác thôi, sếp biết nên đã sắp xếp đâu vào đó hết rồi, kể cả việc form BC của các đvpt đều đã gửi cho những người liên quan, đơn giản là vì mình sẽ làm BC nên sếp đã gửi cho mọi người đúng form BC của mình. Nhỏ thôi, nhưng mà sếp chính là thế. Ai thôi, sếp chính là như thế. Có khách hàng để làm, được quan tâm giúp đỡ, được đi công tác đúng nơi không tệ :P,... bạn bè lại ở xung quanh :P.

    Hạnh phúc đôi khi là như thế này.

    Phải suy nghĩ lại và thay đổi tư duy của mình. Cống hiến thêm vì công việc nào :-*.
  2. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    2 hôm đi shoping, thật là đã
    Cuộc sống là cả nghệ thuật, người ta ai cũng giữ cho bản thân mình một ít thứ gì đó. Người khác không thể nắm rõ, suy đoán, rồi nghi kị [-X
    Hãy đừng phán xét người khác
    Chúa đã từng nói
    Người nào trong các ngươi chưa từng phạm tội, hãy ném đá người này trước đi

    Châm ngôn cuộc sống của mình chính là sự đơn giản
    và tầm thường
    mình chỉ hi vọng một ngày nào đó, có một cuộc sống nào đó tầm thường, vô tình đi ngang và nói
    này, tôi cũng đang sống một cuộc sống tầm thường, tôi lạc lõng lắm, bạn liệu có cô đơn không ?
    Vậy đấy,

    Càng suy nghĩ, mình càng thấy hạnh phúc không phải là sinh đẻ để duy trì nòi giống, Việt Nam đã quá đông dân, đủ dòng giống con rồng cháu tiên rồi
    hạnh phúc cũng không đến khi bỗng dưng có một món quà lớn mà phụ nữ hay gọi là chồng chỉ để xóa bỏ status ế
    hạnh phúc đến khi yêu thương thực sự tồn tại
    tình cảm giữa một con người với một con người
    nhiều con người với 1 con người
    vốn không phải là thứ do danh phận tạo ra

    Mà phải xuất phát từ trái tim.
  3. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Huế, một ngày trời đẹp
    Em thích ngồi xích lô đi lang thang khắp nơi ở Huế, hôm nay sáng mưa nhưng tối thời tiết đẹp !!!
    Đã thế còn loăng quăng may áo dài nữa ;)), nhìn đẹp phết !!
    Bâng khuâng, mặc dù thấy không thoải mái, khi cái người ở đằng sau đang è lưng chở mình đi :-". Mình thik ngồi xích lô đi dạo buổi tối ở Huế !
    Nhoáng phát mà lại được về Hà nội với đầy những người, không khí bị ô nhiễm mà thôi.
    Vẫn thèm cái cảm giác quấn trong chăn của mình, đón cái gió se lạnh đầu đông của Hà Nội
    Ở đây chẳng rét tẹo nào [-X
    Ngủ thôi, hôm nay mệt lắm rồi.
  4. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Mệt quá
    Ngày 2 bữa trưa tối phải uống bia, có cảm giác bia như thể là trà đá.
    Hôm nay phải uống nhiều, mình mệt quá. Chỉ mong được về và ngủ, khách uống say lằng nhằng ko cho về, haizzz. Nhìn mặt phát ghét lên, rủa ầm ĩ trong lòng, nhưng mà cái người say và đang phiêu thì chấp làm quái gì ^:)^. Hi vọng sắp tới sẽ vừa phải thôi.

    8 ngày chinh chiến thế này nữa nghĩ là thấy oải rồi, người mình đau hết cả

    Ước gì được ngủ một mạch và nằm cảm nhận được chút nhịp điệu của cuộc sống đang từ từ trôi qua.

    Bỗng dưng thấy nhớ Hà Nội.

    Lại chán việc =((
  5. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Từ hôm qua đến hôm nay Huế mưa 24h/24h. Nhìn buồn dã man tàn bạo vô nhân đạo

    Chiều mai vào Đà nẵng phải đưa triển chiêu đi Bà Nà chơi vậy, bù đắp 6 ngày liên tục chìm trong bia, rượu và việc ~X

    Đà nẵng pằng chíu, lâu lắm rồi hok đi xem phim :-*
  6. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Hà nội, một ngày mình nói - thèm lắm, đi ngồi ở một góc nào đó, tĩnh lặng ngắm mưa rơi,...
    Huế, mưa dã man tàn bạo sáng ngồi ở ngoài hiên, bên kia là tường của cố đô đổ nát rêu xanh, uống cà phê, mưa ào ào rồi lách tách rớt xuống [r23)], mong về Hà nội.

    Muốn viết gì đó, nhưng thấy trống rỗng...

    Chỉ nhớ chiều qua ngồi nhậu từ 12h đến 5h, 7 cuộc gọi nhỡ và giọng văng vẳng của sếp, cân đối để thứ 5 về đi làm, cau có bực bội mắng thầm sếp là em nguồn lực cũng có hạn, 2 tay, 2 chân, 1 người, yêu cầu gì mà lắm thế,... rồi thì tỉnh ra gọi lại cho sếp, sếp nói anh đặt máy bay cho về lúc 5h chiều thứ 4 rồi, cân đối công việc kịp giờ bay, hôm sau mà đi làm,... ai dà,... lòng lại thấy mềm xuống, lại thấy tội nghiệp sếp, cứ lúc nào bị bực là bị lôi ra chửi rủa xỉ vả =)).
  7. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Mệt mỏi

    Anh,....

    mệt mỏi

    4h45 máy bay cất cánh, 4h vẫn họp hành nghe client càm ràm, trời nắng, người mệt, nhớ nhà,...

    Sáng nay lại đi, xách cặp lên và lê, người cảm thấy mệt mỏi, chán, haizzz

    Thứ 7 tuần này phải đi Bắc giang đám cưới, thứ 5 tuần sau lại đi Thanh Hóa đám cưới, mệt, không muốn đi nhưng sếp yêu cầu tất cả mọi người phải đi. Sao cưới gì mà cưới lắm thế, mấy chục cái đám cưới, $ mừng hết cả lương ~X.

    Anh...

    Em thấy mệt,....

    Mới 8h mà đã thấy mình giống như là không còn tí sức sống nào rồi, chẳng hiểu sao lại mệt vậy

    [YOUTUBE]fk6KTusth20[/YOUTUBE]
  8. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Các bạn làm zì mà lấp ló ở nhà tớ nhiều vậy.
    Tớ viết cho riêng tớ thôi, không có gì đáng để mất thời gian vào đâu.

    ***

    Thứ 2, ngày cuối tháng 11

    Thời gian trôi nhanh quá, chưa kịp làm gì thì lại sắp thêm 1 tuổi nữa rồi ~X. Vẫn là cô gái cũ, vẫn tính cách cũ, vẫn béo lên và già đi, xấu xí hơn, khó tính hơn, lẩm cẩm hơn, cảm thấy mệt mỏi hơn.

    Hà nội trời đã sang đông rồi, cái rét ngọt ngào, đến mức tối qua nằm xem Tiếu Ngạo Giang Hồ có đoạn Nhậm Doanh Doanh ra lệnh cho các cao thủ trên giang hồ giết Lệnh Hồ Xung, Lệnh Hồ Xung nghe thấy, nàng chạy ù ôm chầm lấy chàng và giải thích "Ta nói vậy chỉ để chàng mãi mãi bên cạnh ta". Thế mà cứ nhớ mãi tình tiết í =((

    Mình vốn ghét mùa đông :-", ước gì được ở nhà quấn chăn ngủ thì sướng quá :-".

    Thôi, cố lên :-*.
  9. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 Vở kịch của bạn có bao nhiêu
    khán giả...???
    Mà khiến bạn phải vất vả vào
    vai...???
    Cuộc đời này ai sẻ trả cát_xê...???
    Sao cứ phải đam mê diễn xuất...???

    ***

    Bắt đầu phải đi làm cả ngày thứ 7 rồi :-ss, một năm những ngày được nghỉ thứ 7 đếm trên đầu ngón tay. Hmmm, mệt mỏi vô cùng ^:)^
    Ai đó nói "thế giới thay đổi khi bạn thay đổi", mình muốn thay đổi, nhưng ngại thay đổi, có lẽ thiên chưa thời, địa chưa lợi, mình hok nên ép buộc bản thân quá nhiều ~X
    Căm ghét mùa đông, chỉ mong mùa đông trôi nhanh [r23)].
    Nhiều lúc, mong anh tồn tại, tựa vào ngủ một giấc bình an. Nếu có một người như vậy ở đâu đó, thì em - sẽ không phải luôn gồng mình lên - kể cả những khi - em quá mệt mỏi.
    /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
  10. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Muốn buông tay.

Chia sẻ trang này