1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

khi thần tình yêu gõ cửa... Ta mở hỏi là ai...? Thần tình yêu nói là ngày mai

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi marry318, 11/12/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Hôm nay mới có thời gian xem chung kết Next top model 2012 trên style tv và phải nói là các giám khảo tung hứng hết sức [:D], nói đỡ cho các thí sinh hết mức và kịch bản chương trình bị phô một cách Việt Nam ;)). Chọn người mẫu mà còn có tiêu chí là quyến rũ, cá tính chứ không phải tiêu chí Model được đặt trước tiên [:D], do đó nhặt ra một loạt thí sinh phải nói là thất vọng ;)). Mình thấy không quyến rũ, chẳng cá tính và cũng không đến mức Top Model ;)), Top model Việt Nam mà như vậy thì thật xấu hổ cho nghề Model của nước nhà :)). Nếu trong cả đám thí sinh đó không chọn được người xuất sắc cho chức quán quân, hãy đừng trao chức quán quân, mà hãy trao cho họ chức á quân [:D]. Như vậy ít ra còn cho thấy chương trình đáng để xem ;)). Nhà tài trợ chương trình - nhà thiết kế của thương hiệu gì đó - thiết kế một bộ thiết kế phải nói là thảm hại =)), vừa quê mùa, vừa xấu, vừa thô kệch, đã thế còn khiến các người mẫu nhìn cả người trên dưới thẳng đuột như cái cột đình ấy [:D], người mẫu gì mà như mang bầu, người béo ục ịch, diễn catwalk lò dò từng bước ;)), khó hiểu ;)). Nếu muốn một thứ gì đó tiến bộ và phát triển, mình nghĩ là phải nghiêm khắc, đặt ra nguyên tắc, khuyến khích nhưng thẳng thật, cả 4 vị giám khảo suốt cả buổi nói các thí sinh tỏa sáng [:D], mà mình chả thấy họ tỏa sáng gì hết [:D]. Thất vọng. chấm hết.

    Hôm nay mình còn được một bài báo của ai đó than vãn - Liên hoan phim Quốc tế Hà nội chỉ rất ít diễn viên chọn mặc áo dài. Lễ trao giải phim tại Hàn quốc mình cũng chả thấy diễn viên họ mặc Hanbok, Lễ trao giải phim tại trung quốc cũng không thấy diễn viên họ mặc sườn xám. Thế hễ cứ đến sự kiện quốc tế nào đó là phụ nữ Việt Nam phải mặc áo dài để trở thành đêm hội áo dài luôn =)). Có người mặc áo dài đẹp, có người mặc áo dài xấu, vậy họ cứ nhất định mặc áo dài thì mới được ca ngợi. Thật lãng xẹt. Cái thứ hình thức thật đáng chết tiệt. Mặc áo cà sa chưa hẳn là bụt, đừng cho rằng người phụ nữ Việt Nam mặc áo dài vào một sự kiến liên hoan quốc tế nghĩa là tôn vinh cho dân tộc Việt Nam. Nếu như Liên hoan phim đó Việt Nam có nhiều bộ phim khiến cho các nước phải ngưỡng mộ, nếu như sự kiện được tổ chức một cách chuyên nghiệp, ... thì chắc hẳn thế giới sẽ đánh giá Việt Nam cao hơn là mấy cô diễn viên mặc áo dài đi ra đi vào =)).

    Hôm trước mình còn đọc được bài báo mà nói rằng sẽ dành mấy chục tỷ để thưởng cho sáng kiến chống tham nhũng ở Việt Nam - thật khôi hài. Những nhà lãnh đạo ở Việt Nam được dân bầu để làm nhiệm vụ điều hành đất nước, trách nhiệm của họ là tổ chức tìm ra giải pháp để xử lý, đưa ra quốc hội để thảo luận không chỉ tham nhũng mà là mọi vấn đề của đất nước. Vậy mà các nhà lãnh đạo đó lại nhờ dân tìm hộ giải pháp =)) (vậy nhận lương làm cóc gì =))) đã thế còn thưởng do sáng kiến vĩ đại =)). Chỉ có tại Việt Nam mới có cái giải thưởng sáng kiến phòng chống tham nhũng =)). Thưởng để làm gì khi thưởng xong rồi lại để đấy vì khi đưa vào thực tế lại vướng mắc =)). Tội nghiệp Việt Nam, tội nghiệp cho những quyết định ngu ngốc và ấu trĩ đang được các tờ báo ngày ngày ngợi ca =)).

    Hôm trước mình còn được đọc một bài báo rằng, sau khi đạt huân chương Fields đáng giá chỉ 15.000 USD, Ngô Bảo Châu đã trở thành một vị thần vĩ đại ở Việt Nam, thậm chí chính phủ còn phê duyệt 650 tỷ kinh phí thành lập Viện toán học gì đó mà cái Viện đó không cần phải nghiên cứu hay tạo ra bất kỳ một cái gì, dùng thế nào toàn bộ do giáo sư Ngô Bảo Châu quyết định =))

    Đất nước Việt Nam đến lúc nào mới lại đứng lên =((=((=((.
  2. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Hôm nay ăn lẩu ngon quá :x.

    Mình lazy quá ^:)^,chán BC, chán Training. Hình như thứ 7 hay thứ 6 gì đó phải Training ~X. Một năm mấy lần thôi, nhưng cứ tăng ca thêm thế nầy mệt mỏi quá :-ss. Lương bèo bọt :-ss, đời người bèo bọt :-ssmà công việc thì chẳng bao giờ ngơi nghỉ [-X.

    Ài, 2 hôm đi kh nữa là được về vp làm BC rồi, 27 đơn vị con ặc ặc ặc ~X. Mình nấu ăn nhỉ ?? =)). Quyết tâm nào =))

    Lúc nào mới có kết quả đêy, có kết quả để anh đây còn phởn =((.

    Hmmm, sao cứ có tảng đá đè nặng lên người =((
  3. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Log vào ttvnol dạo này thật là kinh dị [r37)]

    Haizz, hình như topic này được tròn 1 tuổi rồi ~X, nhanh vật vã, mình với mình 1 năm trước chả có gì thay đổi, chỉ có kiếm $ ít đi và tiêu $ hoang phí hơn :)).

    Thôi, hôm nay trốn về sớm thôi. Kekeke các sếp đi client hết rồi, chỉ còn lèo tèo vài đứa ở văn phòng, sáng nay mình còn tranh thủ đan được 1/2 cái khăn nữa =))
  4. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Anh,
    Mọi người nói dạo này em nhìn thùy mị đến khó cưỡng =)) - thật sửng sốt - có lẽ bởi vì tóc dài, mỗi khi em tóc dài - em lại có bề ngoài thật mong manh [:D] . Em có một vẻ ngoài đôi khi mong manh đến nao lòng, lúc ấy nếu anh có dũng khí ôm em vào lòng, sẽ cảm thấy rất ấm áp và hạnh phúc ;)).
    Lâu rồi không có ai có cái dũng khí đó - ôm em đứa con gái mong manh đến dễ vỡ - nói hãy tựa vào lòng anh. Lâu rồi em cũng không có cái nhu cầu đó, tìm kiếm một ai đó để dựa vào, những lúc mình mong manh dễ vỡ.
    Em không biết nữa,...
    Cuộc sống của em hiện tại vẫn là công việc,...
    Em không mưu cầu tiền tài, địa vị, danh vọng,...
    Em cũng không cố lún sâu vào những mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp. Em vẫn duy trì quan niệm của mình.
    Nhưng mà em vẫn hi vọng, một ngày, có một ai đó mạnh dạn tới bên em cho dù em xua đuổi. Vẫn quan tâm tới em dù em có đáng ghét. Vẫn tha thứ cho em dù em có mắc sai lầm. Vẫn chấp nhận em dù em có nhiều khiếm khuyết =)), ai dà, vẫn mơ mộng quá =)).
    Thoai, đi ngủ thôi.
  5. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Đang đọc Dị Thế Tà Quân. Hôm nay đọc, sếp đi qua và hok ý kiến :)). Hok ai quấy nhiễu ;)) - thật là happy ;))
    Sáng mai phải đi họp :-", đi theo sếp lo quái gì ;)), trời sập sếp chống ;)). Dạo này mình lên level rồi nên trong phòng chỉ đứng sau trưởng phó và 1 sen [:D], được làm sếp nghĩa là những việc lặt vặt mà mình ghét làm sẽ sai sử người khác làm :)). Mình mà làm nghề này lâu thì có mà khó tính đến mức chỉ mới ho phát lại khiến lũ lắt nhắt tưởng khạc ra lửa =)) =))=))

    Bây giờ mà được sống cuộc đời thanh thanh tịnh tịnh thì tốt nhỉ, thời gian nhanh quá, lại đến mùa ~X~X~X, lại sáng đi sớm, tối về muộn, báo cáo chất chồng, trở thành con hổ cái sẽ xù lên bất cứ lúc nào =))

    Ai dà, cuộc đời thật bi ai. Khi ta trẻ chi mong nhanh lớn, khi lớn lên rồi chỉ muốn làm trẻ con. Khi là jun chỉ mong được lên sen, khi được lên sen rồi lại mong ước được làm jun tha thiết.

    Chưa thi thì nói phải thi, thi xong rồi thì thấy hết mục tiêu ;)). Cuối cùng rồi mình cũng đã đủ kiên nhẫn để vượt qua cái mốc đó. Năm 2011 đặt mục tiêu Thuế, CPA, Chồng =))=)) bây giờ Thuế xong, CPA cũng sắp có kết quả, chỉ có chồng là mãi chẳng thấy đâu, mình chưa sốt ruột. Nhưng mà trở thành người duy nhất trong Công ty ở độ tuổi này - chưa lấy chồng cũng thật là bất đắc dĩ =((. Hôm nay có chị vừa gặp mình đã rú lên "V ơi, chúng nó cưới hết rồi đấy, e thì lúc nào cưới, mà có ai để cưới chưa ?" tại Việt Nam muốn làm kẻ lập dị cũng mất tự tin ~X

    Lập gia đình có gì mà toàn bộ đàn ông, đàn bà ở cái tuổi này đều đâm đầu vào nhỉ ??? ai dà, làm người Việt Nam thật khó hiểu :P. Mà với mình thì cuộc sống vốn đã tồn tại rất nhiều điều khó hiểu =)).
  6. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Sáng đi vẫn còn, chiều lấy xe về thì mất cái Logo
    PG thì khẳng định là có người tháo mất
    Mình nói với mấy bác bảo vệ ở Công ty thì các bác nói quản không nổi
    Gửi xe ở Công ty mà 1 năm mất mấy lần thì mình mạt vận à ?

    Điên mất :-ss

    Lại mất 150K đi lắp lại cái Logo, ôi dở hơi hết sức ~X.
  7. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Bỗng dưng muốn viết tiểu thuyết =))=))

    Thôi, bé ơi ngủ ngon :P
  8. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    “ Tam thúc, người hãy nhìn dưới chân chúng ta Tam thúc có biết từ cổ chí kim, mấy ngàn mấy vạn năm qua, chỗ đất này rốt cuộc đã chôn vùi bao nhiêu người? sự thật là chúng ta mỗi giờ mỗi khắc đều bước trên thi thể của bao người khác "

    "Sinh sinh tử tử, chẳng qua cũng như cây cỏ sinh trưởng rồi khô héo tuần hoàn, nói cho cùng liệu có tính ra được điều gì chăng? Rồi một ngày kia , thúc điệt chúng ta cũng có thể sẽ nằm lại dưới đất này cho người ta dẫm đạp!”

    "Chúng ta đang dẫm lên kẻ khác. Dù hắn từng là bá chủ một phương, hay từng là bậc đế vương công trạng lưu ngàn năm, hoặc là mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành... Cho nên trước khi bị người khác đè đầu cưỡi cổ, chúng ta nhất định phải đứng ở nơi cao nhất, không ai có thể với đến. Về sau chỉ có chúng ta chà đạp kẻ khác.! Không cần biết đó là người sống hay kẻ chết”

    Nếu đã như vậy dù phía trước là núi cao biển sâu, ta vẫn tiến bước không hồi đầu

    “ Sống là không hối tiếc! Dù làm sai đi chăng nữa cũng không cần hối tiếc!"
    Dị Thế Tà Quân

    [YOUTUBE]hyGlBWyQ9Ao[/YOUTUBE]

    I LOVE IT
  9. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Yêu thương tựa khói sương

    Mấy hôm nay bỗng dưng cảm thấy mệt mỏi, muốn buông tay, lại thấy mình giống như vạn vạn người, không thể buông tay.
    Bao nhiêu người cuộc sống ngoài kia còn khốn khó, chật vật, phải vươn lên, nhiều khi phải bán rẻ nhân cách và bản thân để tồn tại.

    Mình thì tựa như thứ đạt được không còn đáng quý nữa, chán đến độ thèm được buông tay, trong khi những người khác đang nhìm chằm chằm đầy thèm muốn.

    Cuộc sống vốn là trong chán ngoài thèm. Haizzz

    Sáng mai có cuộc hẹn, hi vọng thành công tốt đẹp, mang $ về.

    $ bạc, làm người ta bị cuốn trong một vòng quay, chính là cuộc sống đi làm về tối tối cả nhà quây quần xem phim mới là hạnh phúc. $ thì cũng chẳng để làm gì hết ;)) nhưng con người cứ phù phiếm chạy theo thứ này thứ kia, cuộc sống vốn dĩ ko ai cho không ai cái gì. Nếu có $, thì phải cắm cổ để kiếm $, nghĩa là sẽ mất thời gian, tình thân, một số thứ hoặc nhiều thứ quan trọng, để đổi lấy là xe đẹp, nhà to, iphone, ipad,... rốt cuộc những thứ ngoài thân đó cũng chẳng mang lại cái gì ngoài sự hão huyền,....

    Nhưng chúng ta cứ phải cắm đầu chạy theo những thứ hão huyền đó,...
    Bởi vì ngoài những thứ đó ra, tạm thời ta chưa tìm được thứ khác hoặc duy trì một thứ khác đáng giá hơn,...
    An ủi nào
    Ngủ ngon.
  10. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Đêm qua ngồi xem Big Bang đến khuya mà nhiều lúc rớt nước mắt ;)). Không có con đường nào đến với thành công mà không phải đánh đổi bằng nhiều mồ hôi và nước mắt ;)).

    Cách đấy 5,6 tháng, Công ty mình đi chơi ở Hòa Bình. Hôm đó trên ô tô mình nghe thấy một e ở Công ty kể chuyện sự tích cây quất [:D], mình nhìn em đó rất lâu rất lâu rất lâu và im lặng
    Hôm nay sự tích cây quất trở thành giai thoại ở Công ty, mình vẫn giả vờ khen đồng chí đó vô đối.
    Nhưng có 1 điều mà mình vẫn không hề nói, là sự tích cây quất này mình đã nghe từ cách đây 7,8 năm rồi :-". Và người viết cũng như thể hiện câu chuyện đó - mình biết rất rõ ;)), thậm chí mình còn là người được nghe đầu tiên :)), lúc đó cảm giác của mình là vô sỉ :)), dù rằng người đó chán quá ngồi nghịch ngợm mà thôi.
    Bỗng dưng mình nghe thấy công ty khen em đó, mình nói với người đó gửi lại mail bản sự tích cây quất cho e nhé, người đó nói lâu quá không còn lưu nữa nhưng lên nhaccuatui.com search thì còn mà ;)). Hóa ra cái bản đó giờ lại nổi tiếng phết =))
    Một ngày mọi thứ đều hóa thành bọt biển :P, giống như ngày hôm nay, 1 năm sau cũng hóa thành bọt biển :P,...
    Em đã trở thành 1 con người khác,...
    Thôi.
    Xem Big bang, ăn cơm, chuẩn bị tài liệu training, hết :-*.

Chia sẻ trang này