1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

khi thần tình yêu gõ cửa... Ta mở hỏi là ai...? Thần tình yêu nói là ngày mai

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi marry318, 11/12/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Buồn :-"
  2. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Bắt con chuồn chuồn cắn con thuồng luồng hết buồn :-"
  3. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Chiều nay đi họp, ngồi uống nước chè no cả bụng [r23)]. Ở Việt Nam người ta hay họp hành, ví dụ mục tiêu của cuộc họp là A, người ta sẽ có bài diễn văn như vầy, là bc gì đó, nghe mà ngáp cả buổi - chốt hạ chẳng được cái gì cả, chờ cuộc họp sau và lại đúng cái chỗ ngứa đấy, lại về, hôm sau lại họp tiếp,... tóm lại là họp liên miên, nhà nước mà, không họp thì còn biết làm gì =)). Họp hành lắm thế, đất nước chẳng có gì hơn =)), nói càng nhiều, tốn càng nhiều nước bọt, chốt lại quay lại điểm xuất phát =))

    Chiều mai hi vọng có kết quả tốt. Có vẻ mình sẽ có lịch đi Công tác điên đảo :)), mình sẽ nghĩ đến việc ra đi một cách nghiêm túc ;)). Haizzz,.....

    Bỗng dưng lại muốn xem lại Bigbang. Hehehe, lấy tinh thần nào
  4. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Anh này, em đã thôi không còn là cô gái ngông nghênh trước đây

    Em không còn sự kiêu căng, không còn sự phù phiếm, không còn những niềm hạnh phúc vì điều gì đó giống như nhiều người xung quanh. Em chỉ là em, em chỉ muốn sống một cuộc đời theo cách của mình.

    Im lặng và dịu êm, giống với biển ngày rực nắng

    Em mệt mỏi, chán chường, nhưng em không giống cô gái bốc đồng, em không gào thét, em bình yên vượt qua những ngày mệt mỏi và chán chường

    Em sắp đi Công tác rồi đấy, em chưa biết những chuyến đi của mình đến đâu. Đi thì đi thôi anh nhỉ, nếu như em có đi, thì đây nhất định sẽ là những chuyến đi cuối cùng của em, với cương vị này.

    Hôm nay có người hỏi có phải em ốm không ? hay là em không khỏe ? cả ngày hôm nay em lụi cụi lên tài liệu họp của 27 đơn vị, sắp xếp các vấn đề từ những thứ hổ lốn thật không dễ dàng, đau đầu, ngán.

    Tối nay em đi chơi với bạn để giải buồn, quen vô số những người bạn mới, lâu lắm rồi em không sống hết mình trong bạn bè, có lẽ lâu lắm rồi không được là chính bản thân mình, đứa con gái đầy bản năng và nổi loạn,....

    Bỗng dưng thôi, ở trong đám đông em chợt nhận ra có lẽ đâu đó khi xếp hàng nhan sắc, em sẽ cũng có số má.

    Vì sao em không tự hào, hãnh diện hoặc kiêu căng một chút cho bản thân mình ? mà em lại tầm thường và giản đơn đến mức khiến người ta coi nhẹ, mà dù cho người ta có như vậy em cũng không buồn cải chính.

    Làm sao đây anh nhỉ ??
  5. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Sáng mai lại đi họp, họp ngày mai nữa là xong rồi.

    Trong năm nay mình chỉ phải đi công tác 1 tuần ở Nghệ an, ra tết đi Nha trang 2 ngày và ở Sài Gòn 2 tuần. Hình như chỉ phải đi có như vậy mà thôi.

    Hàng xóm nhà mình tháng sau sẽ chuyển đi chỗ khác, haizzz,...

    Năm nay lịch của mình khá khỏe :-*, mình đang nghỉ xả hơi :-* trước khi bắt đầu với công việc nào đó khác.

    Cố lên

    [YOUTUBE]mK3CcbboS60[/YOUTUBE]
  6. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Chiều nay họp phòng với sinh viên thực tập ;)). Tất cả đều có CV kinh dị, đều làm lớp trưởng or lớp phó học tập, hoặc có giải thưởng ví dụ nhất olympic toán SV toàn quốc, hoặc đã học ACCA được mấy môn, hoặc tham gia tình nguyện, hoặc gì đó nghe mà hoa mày chóng mặt. Dù gì thì mùa này mình cũng chẳng dùng nhiều lắm đến SV thực tập [:P] nên mình sẽ bớt kêu gào ~X

    Nếu có một Công ty khác trả salary cao gấp 2, liệu mình sẽ ra đi hay ở lại ??? :-??
  7. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Một mùa đã về từ lâu với những ai đó, riêng mình thì 1 tuần nữa mới phải xách cặp lên và đi.

    Mình dạo này ăn uống thất thường, ngủ không điều độ, tâm trạng không hạnh phúc,... mình đang mệt mỏi bởi suy nghĩ cho công việc, cho ra đi hay ở lại, cho lựa chọn, cả một con đường hay hướng đi mà mình chưa biết sẽ ra sao,... lâu lắm rồi mới bắt đầu định hướng lại cho bản thân và thấy mình thì đứng ở trong một cái hộp, xung quanh mọi thứ cứ quay, rồi mình cảm thấy chóng mặt, mệt mỏi, muốn buông tay,... [:D]

    Có lẽ cần một thời gian, để lý trí sáng suốt

    Mình từ một người kỳ thị Kpop lại sắp chuyển sang lắng nghe kpop, bỗng dưng có một suy nghĩ là sẽ đi mua vé concert showcase của Supor junior vào ngày 28/02 tới. Sau đó lại biết hóa ra hôm đó mình vẫn còn đang ở Sài gòn nên cũng phải chịu.

    Mỗi một con người đều có cuộc đời, nhưng bởi vì họ không là nghệ sĩ nên không được quay lại thành phim, chẳng mấy ai biết tới.

    Hóa ra biết về cuộc đời của một ai đó cũng thú vị như vậy...

    À, bởi vì lâu rồi mình không ở trong một đám đông, nên thái độ của mình vốn là hờ hững. Hoặc có lẽ mình đã có tuổi, nên mình vô cảm hơn chăng ?

    Vài người con gái mà mình quen, chú ý tới quần áo, điện thoại, vẻ bề ngoài,... dường như họ đang rất hãnh diện vì dùng Iphone, hoặc bộ quần áo trên người trông khá thời trang,... dường như vậy [:D]. Lúc nào đó mình sẽ đi tìm lại cảm giác hãnh diện vì bộ quần áo mặc trên người hoặc những thứ phù phiếm mà mình đang có...

    ...mất phương hướng quá
  8. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Tối hôm nay đi xem phim Thảm họa sóng thần, được quảng cáo hay + cảm động nhưng mình thấy hok hay mấy, chỉ muốn về ngủ ;))

    Mình là một người giống như bao người, mình thích xe đẹp, thích nhà to, quần áo thời trang, thích tính tình phóng khoáng, thích không bị liên án khi tiêu $ vô bổ, thích được tha thứ khi gặp sai lầm,thích được động viên khi vấp ngã... nhưng mình cũng biết mình vốn không được sinh ra với xe đẹp, nhà to,...nên nhiều khi mình cảm thấy tự ti khi ai đó cho rằng mình được sinh ra vốn xe đẹp, nhà to,... bởi vì những thứ đó mình vốn không có.

    Mình thik có đủ mọi thứ tối thiểu nhất và cũng không do dự khi mua.
    Mình thik những thứ mới, sạch sẽ, nên mình cũng không ngần ngại vứt đi những thứ cũ

    Không phải là mình hoang phí, mà mình cho rằng nếu đã vất vả mệt mỏi kiếm $, không phải là để cuộc sống tốt đẹp hơn, nên dù ở nhà thuê, thì vẫn phải tiện nghi và khiến bản thân thoải mái nhất.

    Đó là thói quen của mình, nên mình thường chọn những thứ tốt nhất. Nhiều khi mình không hiểu được thói quen của một số người khi quá tiết kiệm tiền bạc đến mức để bản thân sống một cuộc sống quá tồi.

    Nếu chúng ta tiêu nhiều tiền hơn, thì nhiều người sẽ kiếm được nhiều tiền hơn, hàng hóa được sản xuất nhiều hơn, chúng ta mua được nhiều hàng hóa hơn, mọi người đều sẽ có cuộc sống tốt hơn. Đó là sự thật.

    Nếu như bạn kiếm ra được 10, nhưng bạn chẳng tiêu ra 1 xu nào, bạn không đi xem phim, uống cà phê, mua máy giặt, tủ lạnh, ti vi, những thứ mà bạn thích,... người khác cũng như bạn thế thì mọi người đều có rất nhiều $ nhưng giống như không có xu nào ;)). Thậm chí bạn tiết kiệm nhiều $ để khi chết mang xuống mồ thì cuộc sống hiện tại cũng không khác thời nguyên thủy bao nhiêu.

    Nên hãy mạnh dạn chi tiêu cho những thứ bản thân thích và nằm trong khả năng của bản thân. Tạo cho chính mình một cuộc sống thoải mái trước khi dành dụm để làm điều này điều nọ.

    Mình đang bị liên án vì những thứ mình mua, mình cảm thấy họ đúng, nhưng lại cảm thấy bản thân mình cũng đúng.
  9. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 Già rồi, nên không muốn đi nữa.

    Nghĩ về những chuyến đi, cảm thấy bải hoải cả người.

    Đêm qua mua được vé mềm ốp gỗ, ngủ phát tỉnh dậy thì đã tới nơi.

    Khi ở nhà ta chỉ muốn đi, nhưng khi ở nơi khác lại thèm được ở nhà.

    Ra tết mình một mình vào Sài Gòn, bơ vơ kinh khủng.

    Đến tháng 3 là hết rồi, tạm biệt những chuyến đi mệt mỏi. Tạm biệt báo cáo, tạm biệt deadline, ,….

    Tạm biệt học hành, tạm biệt mục tiêu, mình có thể xõa tóc dài đi lang thang khắp nơi ^^

    Nhớ Hà Nội ghê gớm, những ngày tháng 3 trời không còn rét, mình không còn bị áp lực và phải đong đếm những việc chưa làm và cần phải làm.

    Công việc này dừng tại đây là đủ rồi, bắt đầu tìm một chặng đường khác mà nghỉ ngơi thôi.

    Tháng 4 bạn rủ mình đi du lịch miền Tây đấy, ừa, mình sẽ đi nhỉ ? đi lang thang khắp mọi nơi, kekeke.

    Năm nay tạm biệt quy nhơn, tạm biệt đà nẵng, tạm biệt nhiều vùng đất mình đã in dấu và ở đó khá lâu và nhiều.

    Ở đây 1 tuần chán quá.

    2 tuần nữa là tết rồi.
    /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
  10. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Hôm nay đi uống cà phê với 2 người bạn học, bạn ấy đã chọn sẵn 2 bản guitar là cát bụi và nỗi nhớ mùa đông, lúc tới thì nhạc công bắt đầu chơi, trời mưa, lòng buồn nao nao

    Đưa thêm em đi công tác đi cùng, em ấy nói 2 anh bạn của chị đẹp trai ga lăng thế. Mình nói ù, chơi từ hồi lớp 4 mà, mỗi tội bạn chị có vợ rồi.

    Mình buồn, mình ko biết, nhưng cảm giác buồn đong đầy ở nơi nào đó.

    Hôm nay có người nói với mình, họ lấy vợ thôi, vì lúc buồn gọi cho mình thì vẫn thấy vô ích.

    Mình lâu lắm rồi không chủ động gọi điện cho ai đó và nói đang buồn, hoặc đang chông chênh. Và mình biết giờ cũng chẳng còn ai gọi cho mình nói rằng họ đang buồn và muốn chia sẻ cùng mình. Bởi vì bây giờ bên họ đã có người khác....

    Nỗi buồn của mình chẳng biết đong đầy bao nhiêu, mình cũng ích kỷ chứ, cũng muốn họ như vậy,... nhưng mà họ đã khác...

    1,2 năm nữa, .....

    Mệt rồi, đi ngủ thôi. Mai còn là chuyến đi nữa.

    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

Chia sẻ trang này