1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

khi thần tình yêu gõ cửa... Ta mở hỏi là ai...? Thần tình yêu nói là ngày mai

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi marry318, 11/12/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Hôm nay client cho xe đưa đi nên chuyến đi chỉ kéo dài 2h, đến nơi đi nhậu, đi hát, đi về nhìn đồng hồ mới 8h30 [:P]. Nơi khỉ ho cò gáy cách thị trấn những 5km và xung quanh chỉ có 3 chị em và đá ~X. Kh có nhà khách nên tá túc tạm 3 ngày ở nơi đồng không mông quạnh :-ss

    Mong về nhà [r24)]

    Mình chỉ còn 2 địa điểm nữa thôi.
  2. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Điều đáng sợ nhất với ktv có lẽ là sự nhiệt tình của khách hàng =((. Nhất là một người già nua như mình, việc sáng đi ăn, trưa ngồi nhậu, tối ngồi nhậu và đi hát ngày này sang ngày khác là cực của cực hình. Nhưng vì công việc nên mình vẫn uống, vẫn tươi, vẫn cười từ ngày này qua ngày khác.

    Client này cả ktt lẫn giám đốc đẹp trai, ga lăng, nhiệt tình và quan hệ tốt. Nên phát mệt ^:)^, hôm nay làm ngày chủ nhật. Giám đốc từ quê cách 50km đánh xe ra đi nhậu với nhóm [-X, mình chỉ muốn ăn mì tôm hoặc đại thứ gì đó để về [r23)]. Giờ mới vác mặt được về, bụng sôi lên vì rượu, người hoa lên vì mệt ^:)^.

    Người Việt Nam làm việc phiền hà, lúc nào cũng phải có bàn nhậu ^:)^. Mình chỉ muốn xách cặp đến làm rồi xách cặp về và ngủ mà thôi. Haizzz

    2 đêm nữa là được về Hà Nội rồi. Đêm xong về đến Hà Nội sáng hôm sau lại phải đi luôn, trước đây thì thôi, giờ thấy nản + mệt mỏi.

    Tao nhớ mày Hà Nội ạ.
  3. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Hôm nay có xe đưa về Hà Nội :-*

    Muộn nhất thì 7h đêm nay được ở nhà rồi :x
  4. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    9h về đến nhà, mắt díp tít lên rồi nhưng phải chờ quần áo để đi phơi

    Mệt mỏi thật đấy.

    Sáng mai phải dậy đi sớm, lại còn họp hành ban ngành nữa, nhân sự thì mỏng, nản quá.

    Tối mai đi Garden mua quần áo, hi vọng có sức khỏe, cố nốt 3 ngày nữa thôi.
  5. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Mình hình như đang chán đến cuồng lên nên cuồng tiêu $ :-ss
    Ngủ thôi, sáng mai lại đi sớm.
  6. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Tiền bạc là vật ngoài thân nên mình hôm nay vừa quẹt 5M $ quần áo. Kệ bỏ mother

    Đi ngủ thôi, sáng mai phải dậy sớm. Bỏ mother sếp lại vừa update lịch, đi đến tận 27 tết [r23)]
  7. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Dạo này mình hình như vung tay quá trán :((:((:((
    Thoai, kệ đi.
  8. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    26 tết rồi, e còn kh nữa là được nghỉ rồi.

    Chênh vênh,

    Không hiểu là mình đã sống đúng hay không đúng ?

    Bơ vơ và mệt mỏi

    Cuộc đời mà, xin hãy cứ sống tiếp đi, ngày mai ra sao thì ra.

    Ai cũng đôi lần gặp sai lầm, đừng hối tiếc những điều đã qua, đừng bi quan vì những gì sắp tới

    2013 cố lên
  9. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    I hate this love song.

    Hôm nay đã là mồng 4 tết rồi, thoáng cái đã qua mấy ngày tết :P.
    Mai là va lung tung, năm nay chưa khai xuân gì nên mình viết đôi dòng vậy.

    Hôm nọ bỗng dưng nghe ai đó cãi nhau và mình cảm thấy buồn. Nên mình đã nhắn tin vu vơ, ví dụ như năm mới bạn có cái gì mới chưa ? có điều gì vui không ?... nhưng mãi mà chẳng có ai reply. Mình lại vùi đầu vào đọc chưởng bộ, suy nghĩ của mình là "thực ra tớ đang rất buồn, và chênh vênh nên muốn nói những câu không đầu không cuối với ai để cảm thấy vơi bớt mà thôi..." .

    Ài,....
    Mình vẫn là mình, vậy thôi.




  10. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Finish tết.

    Tối qua đi chơi với bạn, gặp một người quen cũ [:D]. Kiểu như TV: "Anh trông quen thế ?, em có quen anh không nhỉ ?" A: "Ồ, thế nhà em ở chỗ nào thế ? " TV: "ở chỗ abc", A: "Ồ, thế thì anh không biết mà", TV: "Nhưng mà nhìn anh quen lắm, chắc chắn e phải gặp a rồi". A:"" À, thế nhà e có ở gần nhà cô A, B, C không ?" TV: "Đúng rồi, nhà em gần nhà cô C ấy", A:"Kỳ lạ thật nhỉ ? anh ngày xưa có cưa cô C ý đâu nhỉ" ^:)^^:)^. Bạn nghe thấy thế buồn cười quá mới nói "anh A này, đó là học trò cưng của bố anh đấy", giật mình "Ai cơ ?", Bạn nói "Con trai thầy D đấy". TV !!!!!!!!!!!!! (cảm giác chưa bao giờ đánh lừa bạn ;)), trái đất quả thật tròn [:D]).

    Hôm nay chống buồn Va lung tung, cả mấy đứa độc thân rủ nhau đi chơi với nhau. Finish Va lung tung năm nay. Mai nữa là lại trở về với cuộc sống của mình. Thứ 2 mình Hà Nội - Nha Trang, Thứ 3 mình Nha Trang - Sài Gòn. Gần hết tháng 3 là chấm hết. Thời gian trôi nhanh lắm, chẳng mấy chốc mà xong thôi.

    Cố lên, năm nay những điều tốt lành sẽ đến :-*

Chia sẻ trang này