1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

khi thần tình yêu gõ cửa... Ta mở hỏi là ai...? Thần tình yêu nói là ngày mai

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi marry318, 11/12/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bochet

    bochet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    3
    Vừa thay việc nên ko muốn nhức đầu đây, tại sao lại ghét ng có ý với mình!?
  2. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    28
    Yêu cũng giống như ghét, là do cảm xúc điều khiển, lý trí không hiểu được lí do.
  3. bochet

    bochet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    3
    ở 1 phươgn diện nào đó, người ta gọ là tính đồng bóng...ko biết đường nào mà lần :)
  4. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    28
    Người như bạn nói ở một phương diện nào đó ko biết đường nào mà lần thật. Nhưng như thế với đồng bóng thì khác nhau

    Giống như một chú cún - đứng trước một con mèo nhỏ, mèo to nó không nhất định phải quẫy đuôi như nhau [:D]. Nếu nhìn qua thì thấy nó thật chảnh thật. Nhưng nếu dành chút thời gian thì sẽ hiểu chú cún đó rất dễ mà thôi.
  5. bochet

    bochet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    3
    có thể là vậy. haiz, dù gì thì đường đến con tim thiếu nữ như 1 mê cung, và các chàng trai đều ko có bản đồ cả, lò dò từng bước.. :)
  6. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    28
    Hôm nay qua Công ty mới. Ài, mình có kế hoạch đi Sài gòn + Vũng tàu vào tối mai mà ứ đi được. Sếp vẫn bắt mình làm xong mới nghỉ, ai dà, Khách hàng thì gọi điện vẫn ừ ừ ừ mà chẳng làm, chẳng nhẽ họ cứ ầm ừ như thế bắt mình chờ đến sang năm sau luôn à ??? :-??

    Công việc mới, không vất vả, không dợ hơi, không deadline, không áp lực và vẫn duy trì đôi lần đi công tác [:D]

    Ừ, cuộc sống cũng khá tốt nhỉ ?
  7. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    28
    Bằng lăng nở tím khắp đường rồi nhỉ
  8. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    28
    Đi ngủ thôi, gần đây khó ngủ , hôm nay rút hết sức finish cái BC cuối cùng, finish nốt các F còn dang dở, cả ngày buổi sáng cắm mặt vào máy tính, buổi chiều cắm mặt vào máy in. Đấy, 5 năm kết thúc nhẹ nhàng như thế
  9. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    28
    Hôm nay là một ngày, đi nói xấu sếp. Kekeke, nói xấu sếp vì thái độ phũ phàng khi mình sắp nghỉ, nói xong không thấy sung sướng tí nào, vẫn thấy trống rỗng, bởi thực lòng mặc dù những hành động của sếp không đẹp thì vẫn là người góp phần tạo nên mình như ngày hôm nay.

    Bởi vì mình đã thật sự cố gắng, nên mình vẫn cảm thấy bất mãn. Mai là ngày làm việc cuối cùng rồi, 5 năm và dấu chấm hết để bước sang một con đường khác.

    Muốn chia sẻ, nhưng ngoảnh đi ngoảnh lại lại thấy tốt nhất cứ im lặng mà bước tiếp. Kekekeke

    Yểu điệu quá, yếu đuối quá, mênh mang quá,.....

    Thôi vui lên đi, mọi thứ sẽ tốt đẹp
  10. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    28
    Hôm nay mình lang thang, tự nghĩ ích kỷ một chút, 5 ngày này chỉ dành cho chính bản thân mình bằng cách nằm xem phim và đọc sách, nhưng mà mọi người gọi điện, nên lại đi mua vé xe về [:D]

    Hôm qua đi ọp ẹp, ài, một đám lít nhít toàn 9X, giật mình vì thành bô lão :-", việc mình đi ọp ẹp này chẳng có triển vọng gì rồi :-".

    Mình vừa mới mua được một cuốn sách có tựa rất thú vị

    "Quá trình đàn ông yêu phụ nữ như sau: Yêu - sợ - thấy phiền phức - rời xa. Còn quá trình phụ nữ yêu đàn ông là : Không bận tâm - thích - yêu - chân tình khó dứt.

    Thời điểm người đàn ông rất yêu người phụ nữ, có khả năng lúc đó người phụ nữ còn chưa phải lòng anh ta. Nhưng lúc người phụ nữ dần dần thích rồi chuyển thành yêu người đàn ông thì cũng là lúc người đàn ông chán người phụ nữ và chuẩn bị chạy mất.

    Tình yêu của một người đàn ông là quá trình biến đổi một con thiên nga lộng lẫy thành một con cóc ghẻ xấu xí. Tình yêu của người phụ nữ là quá trình biến một chú ếch xấu xí thành hoàng tử đẹp trai. Khi ở cùng một người đàn ông, bạn là tất cả của anh ta, khi rời xa người đàn ông, bạn chẳng là cái gì hết. Khi ở cùng người phụ nữ, bạn chính là tất cả của cô ấy, khi rời xa người phụ nữ đó, bạn vẫn là tất cả của cô ấy. Tình yêu của người đàn ông có thể đo lường bằng danh lợi và địa vị, còn tình yêu của người phụ nữ là đánh đổi bằng danh dự và mạng sống. Đàn ông tự hào khi có được người phụ nữ tốt, phụ nữ tự hào khi họ giữ được người đàn ông tốt"

Chia sẻ trang này