1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

khi thần tình yêu gõ cửa... Ta mở hỏi là ai...? Thần tình yêu nói là ngày mai

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi marry318, 11/12/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    28
    Một cuộc điện thoại, rất đau đầu, rất khô khan, mình thấy mệt mỏi [r23)]

    Có những tháng ngày, ở dưới đáy của nỗi buồn, cầm điện thoại lên và rồi đặt xuống. Mình đã có thói quen so đo xem, liệu khi chia sẻ, mình sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn hay là hụt hẫng, và quyết định ở thì hiện tại.

    Có những tháng ngày, ở đáy của nỗi tuyệt vọng, khi gọi điện cho ai đó, mình hỏi "này, bạn có khỏe không ?" "gia đình bạn thế nào, cuộc sống bạn thế nào ?...." chỉ mong muốn nỗi tuyệt vọng của mình qua những câu chuyện đó sẽ bốc hơi đi một ít

    Có nhưng tháng ngày, trong lòng cảm thấy đau đớn, lướt danh bạ và tự nói bản thân hôm nay sẽ đọc câu chuyện nào đó hài hước một chút, không cần phải cảm thấy đau đớn, rồi mọi thứ sẽ qua

    ...

    Có những khi, ngồi trong bóng tối, ôm gối nhìn ra phía xa, cảm thấy mình mỏng manh và yếu ớt, ngồi nghĩ giá như có ai tới, chìa vòng tay ra, im lặng và dịu êm tựa vào một chút, để cảm thấy bớt đơn côi

    ...

    Như thế cuộc đời cứ dần trôi,...

    Lặng lẽ sống,

    Thờ ơ và không còn giàu cảm xúc

    ....

    Rồi một ngày

    ...

    Nhận được điện thoại của ai đó

    Lại phải đóng vai người tốt

    Dù không còn bận tâm đến họ

    Mình có nên đi xem phim một mình không nhỉ ?
  2. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    28
    Nóng quá >:)

    Hôm nay bạn có cái voucher đi ăn bánh xèo ở quán Nhật gì đó, chẳng ngon lại đắt vãi lol :-??

    Mình thấy hơi chán [:P]

    Bạn mình đang cưa cẩm một người bạn, ài, mình là người thẳng thắn và trực tiếp. Mình sẽ hỏi "tớ đang cưa cậu đấy, lúc nào thì cậu đổ". Nếu cậu ấy không đổ thế là thôi. Không như bạn mình cả một buổi tối gần 3h đồng hồ cứ chỉ nhắc đến bạn ấy, ài, mình chẳng thể nói thẳng ra là "bạn ấy hình như ko thik ấy thì phải :P" ẹc ẹc ẹc

    Cuộc sống ngắn lắm, cần gì phải xoắn, cái gì thấy thik thì làm ;))

    Giờ có ai như thế mình sẽ thế thật, ài, sao dạo này rảnh thế :-"
  3. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    28
    Nóng + chán ~X
  4. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    28
    Nắng nóng kinh dị, trưa hôm nay cùng chị Trưởng phòng đi ăn, 2 chị em chở xe máy dong dong dưới đường, cái nóng như thiêu như đốt, lại chẳng mũ nồi gì, ẹc ẹc, thấy mặt mình đen xì như cái cột nhà cháy

    Chiều lại đánh xe lên 24 lấy $, hết giờ đi hẹn hò công việc, một ngày bươn bả mấy bận trên đường, nắng vật vã.

    Chẳng có cảm giác gì cả. Mai phải lắp cái điều hòa không chết vì bị hấp diêm.

    Thôi, tiêu $ vì hạnh phúc.

    Dạo này rảnh quá, ngoảnh đi ngoảnh lại mà thở dài ngao ngán [:D]

    Rảnh mà chẳng cảm thấy hạnh phúc :-"
  5. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    28
    Hôm nay lôi loa ra nghe nhạc

    Phải 5 năm rồi mới nghe nhạc theo kiểu thư giãn thế này :-*

    Cuộc đời phía trước >:D:D:D<
  6. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Chà yêu đời quá nhỉ, chắc đang hạnh phúc ;))
  7. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    28
    Hôm nay đi chơi, xem phim + uống cà phê cùng bạn. Được bạn ra mắt người yêu :-w

    Ài, tình yêu của những người 30 tuổi, hình như hời hợt [:D]

    Nóng quá,....

    Mình cũng chẳng hi vọng gì rồi, thứ gì tới thì hẵng tới, không thì vẫn luyện chưởng bộ giết thời gian là hay nhất :-*

    Ngủ mai đi làm thôi :-"
  8. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    28
    Chán nản quá

    Sếp dạo này hay lên văn phòng (dù chỉ là buổi sáng), câu cửa miệng là làm quân của chị nhàn không ? ~X thì BKS có làm gì đâu mà chẳng nhàn :-"

    Mình cũng chẳng xác định lâu dài, vốn tính tình mình không thích yên phận, thích làm công việc và sống một cuộc đời có ý nghĩa, nên cứ ngồi một chỗ đến cuối tháng nhận lương chẳng phải hạnh phúc gì :-"

    Ài,....

    Khi nào tới thì hãy tính vậy.
  9. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    28
    Bị bỏng bô nặng, vừa rát vừa đau, chân lại mọc hoa rồi [r23)]

    Vô tình làm tổn thương chính mình,...

    Mình đang ngồi nghĩ suy,...

    Mai đi chơi với bạn vậy,...

    Sao mình lại chọn công việc nhàn hạ,....

    Mình đang ngồi nghĩ, đứa con gái như mình,...

    Hình như chưa từng làm sai điều gì =((

    Có gì phải buồn đúng không ?

    Nếu như có làm sai đi chăng nữa, thì có sao đâu ??? =((, ai chẳng từng ngã vài lần =((
  10. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    28
    Bỏng chín cả tảng thịt

    Đến là đau :((:((:((:((:((:((:((

Chia sẻ trang này